Phát hiện một bài thơ của Rimbaud

31/05/2008 11:28 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Bismarck’s Dream, bài thơ ít người biết đến của thi sĩ Pháp thế kỷ 19 Arthur Rimbaud, đã được “phát lộ” ở mặt sau một tờ báo cũ bày bán tại Charleville Mezieres, Đông Bắc nước Pháp.
 
Nhà thơ Arthur Rimbaud 

Bismarck’s Dream là bài thơ có khoảng 50 dòng được Rimbaud viết lúc ông 16 tuổi và nhằm vào Thủ tướng Phổ Otto Von Bismarck trong cuộc chiến Pháp - Phổ. Bài thơ được in trên báo Le Progres Des Ardennes số ra ngày 25/11/1870 với bút danh Jean Baudry. Đó là một trong nhiều bút danh nổi tiếng mà Rimbaud sử dụng.

Bài thơ này được phát hiện một cách hết sức tình cờ. Francois Quinart, một người bán sách ở Charleville Mezieres, cho biết ông tìm thấy bài thơ trong hộp sách báo cũ của một người phụ nữ đã có tuổi. Ông ép plastic tờ báo đó và bày nó trong cửa hàng sách cho tới khi Patrick Taliercio - người đã làm phim tài liệu về Rimbaud - mua lại với giá vài chục euro hồi tháng 4. Học giả về Rimbaud là Jean-Jacques Lefrere cũng đã xác nhận phát hiện này trên tờ Le Figaro.

Sinh năm 1854, ngay từ khi còn ở tuổi vị thành niên, Rimbaud đã viết nhiều tác phẩm để đời như The Drunken Boat, Illuminations hay A Season In Hell. Thi sĩ thiên tài này có nhiều năm sống lang bạt, thích nốc rượu cùng với người tình của mình là Paul Verlaine, một nhà thơ khi ấy đã có vợ. Nhưng Rimbaud đã từ bỏ việc viết lách ở tuổi 21 để chuyển sang thú chu du, buôn bán từ châu Âu tới Indonesia rồi Abyssinia - hiện là Ethiopia. Ông qua đời vì bệnh ung thư vài tuần sau khi tròn 37 tuổi.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm