NSƯT Kim Xuân: "Vợ chồng vẫn cần có chút riêng tư"

30/11/2009 06:59 GMT+7 | Văn hoá

Là một nghệ sĩ biết " đốt cháy" mình trên sân khấu, nhưng trong gia đình, chị vẫn là người phụ nữ rất đỗi dịu dàng trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Ở bên chị, người tiếp xúc luôn có được cảm giác bình yên.

NSƯT Kim Xuân cùng chồng

* Lịch làm việc của chị lúc nào cũng kín mít,vậy thời gian nào chị dành cho gia đình?

- Ngày nào phải quay phim từ sáng sớm đến tối mịt thì tôi sẽ thông báo cho chồng con để mọi người biết là sẽ mua thức ăn chế biến sẵn bên ngoài hoặc chỉ ăn các món đơn giản. Còn này nào nghỉ quay, nghỉ tập thì tôi dành hết cho việc nội trợ và chăm sóc chồng con.

Tôi vốn mê làm bếp từ nhỏ. Mỗi khi chương trình nấu ăn trên ti vi có món gì mới, tôi hay xem đểhọc cáchchế biến cho chồng con thưởng thức. Tôi xem nấu ăn là một cách giải trí nhẹ nhàng, vừa nấu ăn vừa nghe nhạc, có khi xem phim, cứ thong thảlàm. Thường khitôi vào bếp làmất cả buổi trongđó.

"Tôi vốn mê làm bếp từ nhỏ. Mỗi khi chương trình nấu ăn trên ti vi có món gì mới, tôi hay xem đểhọc cáchchế biến cho chồng con thưởng thức"

* Ở nhà chỉ có mình chị là phụ nữ, mỗi khi vào bếp chị có phải… nhờ vả chồng con phụ việc không?

- Ồ, không. Ở nhà tôi thường thì đàn ông không phụ việc bếp núc, mà tôi cũng không thích ai xen vào, chỉ muốn tự tay mình làm hết. Ăn xong thì có thể nhờ chồng hay con rửa chén. Tôi vừa làm vừa "thưởng thức" cảm giác được ở nhà chăm sóc chồng con.

Chuyện bếp núc với tôi là niềm vui chứ không phải là gánh nặng. Sau này có con dâu tôi cũng sẽ khuyến khích cháu vào bếp, không nên xem bếp núc là áp lực để thấy nặng nề.

* Mỗi khi nghe chị nói chuyện ai cũng “ghiền” giọng nói ngọt ngào và đầy sự quan tâm của chị. Với chồng con, chắc còn ngọt gấp trăm lần?

- Lạ là nhiều người ngạc nhiên khi vì nghe tôi nói chuyện điện thoại với chồng con ngọt ngào.Tại sao với người ngoài thì mình luôn lịch sự, nhã nhặn còn với chồng con mình thì không? Thật vô lý quá phải không. (cười).

* Ông bà mình nói “chén bát trong sống còn khua”, trong gia đình, anh chị có khi nào giận quá một ngày không?

- Có chứ, cặp vợ chồng nào mà không có hờn giận, gây gổ với nhau. Nhưng chúng tôi biết cách giải tỏa cơn giận chứ không ôm cục tức trong người mà hầm hè nhau. Chẳng hạn, chồng tôi thì lên phòng mở máy tính làm việc hay chơi game, tôi thì đi nấu ăn hay xem phim, nghe nhạc. Còn giận quá thì ra sân ngắm cây cảnh, hồ cá, gọi điện rủ em gái đi siêu thị… Nói chung ai cũng phải tìm cách “hạ hỏa”.

* Có khi nào không “hạ hỏa” được mà… phát cháy không, thưa chị?

- Ồ, không. Việc hạ hỏa vợ chồng tôi làm tốt lắm (cười). Khi nào to tiếng, sắp… phát hỏa thì tự động tách ra, mỗi người một nơi. Qua ngày hôm sau anh ấy đi làm thì tôi hoặc anh ấy chủ động nhắn tin giải thích rồi hòa nhau. Với con trai cũng vậy, khi hai mẹ con có chuyện không vui là nhắn tin cho nhau.Vợ chồng có thể giận nhau, nhưng đừng nên đểthời gian "chiến tranh lạnh" kéo dài. Giận hờn làm tình cảm vợ chồng thêm đậm đà, nhưng đừng để quá.

* Thường thì chồng con có chia sẻ, góp ý với chị trong công việc không?

- Hầu như là không. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi không muốn bàn chuyện công việc với gia đình nữa. Về nhà là để vui chơi, hưởng thụ. Trừ khi có chuyện bức xúc lắm tôi mới kể ra để được chồng con chia sẻ.

* Có được người phụ nữ trong nhà như chị thì gia đình hẳn là một chốn bình yên thật sự?

- Bình yên hay không cũng do mình mà ra cả. Sự tôn trọng, chia sẻ nhau, quan tâm tới nhau mới là quan trọng. Tôi và chồngcó thể hiểu nhau.Có vậy, chúng tôimới thương yêu và sống đời cùng nhau. Nhưng nói hiểu hết thì tôi không dám. Nhiều nhất cũng chỉ... 90%, cũng còn 10% bí mật của chồng mình không saochạm tới được. Mà tôi thấy điều đó cũng tốt, dù là vợ chồng, nhưng mỗi người phải có chút riêng tư giữ lại, chứ làm sao mà bày tỏ hết được.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
 
Theo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm