Nhật ký EURO bằng thơ: Hai trận, ba áo rách, một bàn thắng

20/06/2016 06:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm ngày 20/6 đã diễn ra hai trận cuối cùng bảng A trong khuôn khổ EURO 2016. TS Phạm Văn Tình đã dành thời gian cho trái bóng tròn. Dưới đây là những vần thơ của ông cho hai trận đấu trên:
Pháp - Thụy Sĩ : 0-0

Cầu thủ Thụy Sĩ phải ba lần thay áo rách
Nhưng bóng cả hai bên chẳng một lần xé lưới khung thành
Pogba, Payet không còn tin xà ngang và cột dọc
Thôi ta cùng dắt nhau vào sâu - một điểm cũng đành…


Áo của cầu thủ bên phía Thụy Sĩ bị rách trong trận gặp Pháp ở EURO 2016


Albania - Romania : 1-0

Đoàn quân De Biasi đá trận cuối cùng với hi vọng cuối cùng
Hơn một vạn áo đỏ trên sân Lyon tin vào điều kì diệu
Và phút 43, Sadiku đã xóa đi chữ “Nếu”
Cú đội đầu thành bàn của anh - rung động khắp cầu trường…


Albania có cơ hội giành vé vào vòng 1/8 ở EURO 2016
 
4h15’ ngày 20-6-2016
Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm