Nhạc sĩ Đức Huy: 'Tôi nhìn cuộc sống bằng tim'

28/06/2013 08:20 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trận mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 2 giữ Đức Huy ở lại lâu thêm tại cafe Moca phố Nhà Thờ, sau hai đêm nhạc Và tôi cũng yêu em (lấy tên một ca khúc của nhân vật "át chủ bài" của chương trình) vừa diễn ra tuần qua tại Hà Nội. Nhạc sĩ họ Vũ đẹp trai, hình vóc thanh gọn, cử chỉ nhanh nhẹn, 66 tuổi vẫn "đắt sô" - điều hiếm ở nền nghệ thuật Việt Nam vốn chuộng trẻ.

Ông dành riêng cuộc trò chuyện với TT&VH về cuộc sống hiện tại và dự định âm nhạc lớn sắp tới.


Nhạc sĩ Đức Huy hát tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 25/6. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

* Con là quà quý Trời cho

* Chào nhạc sĩ Đức Huy, nghệ sĩ hay "kiêng" nhắc tuổi. Nhưng không thể không khen ông trẻ lâu quá!

- (Cười) Thế thì đừng xưng hô là "ông" nhé! "Anh" thôi.

* Vâng, thưa anh, khó kìm được tò mò nên phải hỏi anh câu này đầu tiên: Sao anh trẻ dai thế, phụ nữ muốn trẻ "phá quy luật", phải cậy nhờ mỹ viện. Còn anh?

- Số tôi gặp may cung bạn, đông bạn khắp trong, ngoài nước, lại hay có cơ duyên. Tự học nhạc, tự lập sớm, tôi rèn luyện được cách sống lạc quan. Khi bị phản bội, thất vọng, tôi không chìm vào đau khổ, mà đứng dậy, với ý nghĩ: Thời gian rất quý, kẻ phản bội kia sẽ chịu phán xét nhân - quả. Và mình đâu cô đơn, sẽ có người "giống như mình". Mẹ tôi theo Công giáo toàn tòng, tôi có tên thánh Jussé, nhưng gần với đạo Phật.

* Nghệ sĩ độc thân và tự do thường nhiều người hâm mộ, không chỉ người khác giới; nên nhiều nghệ sĩ bí mật hôn nhân hoặc không làm đám cưới để giữ fan. Thế mà hình ảnh anh bế con trai ở tuổi 66 tràn khắp. Công chúng và giới nghề thêm kinh ngạc về sức trẻ của anh, chắc anh thuộc top các nghệ sĩ "dũng cảm" nhất khi "đeo kính quấy bột".

- (Cười tít). Đeo kính từ hồi trẻ rồi. Lúc đầu tôi cũng không định khoe cu Bin, nhưng trong một bữa tiệc cuối năm 2012, bạn bè chúc mừng hỏi thăm cháu. Với tôi, lời hỏi thăm chân thành rất quý. Ai nhớ, thương mến Bin, tôi đều cảm ơn. Một phóng viên báo mạng có mặt ở đó, thừa cơ hỏi luôn, tôi đang hào hứng nên đồng ý phỏng vấn. Rồi tin loan ra... khắp thế giới. Bạn, fan của tôi ở nhiều nước gọi, email về. Thôi thì, Đức Huy đã sống nửa thế kỷ cho âm nhạc rồi. Tình yêu vốn phong phú, đa dạng. Fan cũng cho Đức Huy sống cuộc đời của mình, chấp nhận tôi ở cảnh huống khác, thay đổi một chút, chẳng lẽ cứ... độc thân suốt?

* Trẻ lâu, nên anh mới dám sống cùng cô gái cực trẻ, kém anh 44 tuổi! Anh có câu rất hay trong bàiNgười tình trăm năm: "Một lần trọn vẹn ái ân / hiến dâng, với anh, em mãi là người tình trăm năm". Cô gái may mắn này là ...

- Là mẹ của con trai tôi, Vũ Đức Vinh Sơn, sinh 4/10/2012. Tôi quen Nguyễn Huỳnh Thư từ năm 2010 (mở ipad khoe ảnh Thư và con. Cô gái xinh, gương mặt lộ vẻ hiểu biết và cậu bé trắng mũm mĩm, cười tươi - NV). Năm 1991, tôi lấy vợ khi 44 tuổi, ca sĩ Thảo My, và viết bài Đừng xa em đêm nay, ca khúc làm Thảo My nổi tiếng. Năm ấy, Thư chào đời. Thư cao 1m65 bằng tôi, nàng ngoan, trọng giá trị tinh thần, không bao giờ đòi hỏi tôi điều gì. Ba má và em trai 15 tuổi của Thư đang sống ở Long Xuyên, An Giang. Điều thú vị là ba má Thư đều là fan của tôi từ lâu. Chính ba Thư "cưa" má Thư bằng ca khúc "Đừng xa em đêm nay" và họ thường xuyên mở băng, đĩa Đức Huy cả lúc tôi yêu Thư mà họ chưa gặp.

* À, tôi vẫn chưa có bí quyết trẻ lâu của anh?

- Uống được rượu nhưng không để say xỉn, không hút thuốc lá. Đọc và tập "Suối nguồn tươi trẻ" và không bao giờ sống già. Tôi vẫn đang trẻ, vì nhìn cuộc sống bằng tim, theo rung động trái tim, không qua "xử lý lý tính", dung mỹ. Khi nào nhìn bằng mắt là già đấy.

* Đức Huy đời thường hóm, hay nói lái. Còn Đức Huy người cha của bốn con?

- Tôi rất yêu trẻ con. Ở tuổi này, có con là quà quý Trời cho. Các con tôi bên Mỹ đều đeo kính như bố: Mi Lan (1991, vì tôi thích TP Mi Lan, Italia), Lana (1994, vì hâm mộ Lana Turner) và con trai Dylan (1998, vì tôi chuộng danh ca Bob Dylan). Lana giống tôi nhất, nổi trội năng khiếu âm nhạc. Các cháu ngoan, học giỏi, theo ngành toán. Thảo My vẫn chưa lấy ai, cô ấy chăm con rất tốt.

Tôi là người đặt tên cho các con. Vinh Sơn là tên cách gọi theo thánh Vincent cũng là tên danh họa Vincent Vangogh. Bé rất thông minh, hay cười, sữa mẹ ít, bé ăn sữa Mỹ sau một tháng tuổi và nay gần chín tháng, nặng 10kg.

* Tôi không “vội đi” nữa…

* Người Hà Nội được tiếng tinh tế, khéo léo, mà anh thì thẳng và thật, dù là người nổi tiếng thì không nên "đơn giản", bây giờ hiếm ai thật, thẳng quá!

- Tôi thuộc số hiếm đấy, thích sự bình dị, chân thành. Dù có thua thiệt, sống thật sẽ được thương quý bền hơn. Tôi có chất Hà Nội trong tâm hồn. Tôi và các em cùng mẹ khác cha vào Nam từ 1954, mà vẫn giữ được giọng Bắc đấy thôi.

* Anh có thể kể về thời thơ ấu và dấu ấn Hà Nội nơi mình?

- Bên nội gốc làng Đường Lâm, đến đời bố tôi sống ở thị xã Sơn Tây. Năm 1947, mẹ tôi về Sơn Tây sinh tôi, nhưng bà là con gái phố Hàm Long. Khi tôi 4 tuổi, chuyển ra Hàm Long sống cùng mẹ. Cha mẹ tôi chỉ có tôi là con chung, sau ly hôn, họ đều lấy người khác, nên tôi khá đông em. Mẹ tôi đã mất tại San Diego năm 2008, thọ 82 tuổi. Khuôn mặt tôi giống mẹ nhiều, trẻ lâu cũng theo gene mẹ, bà ở nhà nội trợ, 80 tuổi tóc mới đốm bạc. Tiết lộ nhé, tóc tôi là "xịn" đấy, không hề nhuộm, chỉ bạc ở chân tóc sau gáy.

Tôi còn các em cùng cha khác mẹ sống ở Sơn Tây, chỉ gọi điện thăm nhau. Tôi hay ra Hà Nội diễn, mà ít thời gian nên chưa lúc nào thăm thú được kỹ phong cảnh Thủ đô, nhà xưa kỷ niệm. Nhà ở phố Hàm Long cũng không còn.

* Định cư ở TP HCM từ 2008, anh đã có những tác phẩm nào thực hiện tại VN và dự định sắp tới?

- Tôi trở về diễn tại Việt Nam lần đầu tại Hà Nội năm 1994 do NSND Trần Bình mời, tham gia Duyên dáng Việt Nam 2004, cũng là năm làm CD Và con tim đã vui trở lại; năm 2008 là CD Tình yêu vội đi. Tôi không "vội đi" nữa, muốn sống quãng đời còn lại ở đất nước mình. Tôi khát khao làm live show 50 năm âm nhạc tại TP. HCM và Hà Nội. Cần một năm chuẩn bị và kiếm tìm tài trợ. Tôi đã mời HS Lê Thiết Cương thiết kế sân khấu và nhà thơ Vi Thùy Linh viết kịch bản chương trình này, một sự kiện quan trọng trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Tôi muốn các bạn của tôi, cùng "liên minh" để cống hiến cho khán giả những đêm đáng nhớ.

* Và họ trả lời sao, thưa anh?

- Họ nhận lời. Còn tôi thì bắt đầu cuộc đua thời gian, tìm nhà tài trợ,hỗ trợkinh phí.

* Cảm ơn nhạc sĩ về cuộc trò chuyện thú vị và chúc anh may mắn!

Khánh Vi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm