(TT&VH) - Nhà văn Nguyễn Danh Lam là người vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết Giữa dòng chảy lạc sau hai cuốn tiểu thuyết đình đám là Bến vô thường và Giữa vòng vây trần gian
* Tập sách đầu tay của Nguyễn Danh Lam là một tập thơ với tựa đơn giản: Tìm. Đến nay, anh được biết đến như một nhà văn tiểu thuyết - dù anh tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Vậy xin hỏi anh đã tìm được gì để “bỏ” nghề mình đã học và “mối tình đầu” là thơ?
- Tôi học mỹ thuật cả chục năm ròng. Làm thơ cũng mười mấy năm. Ngoài chuyện “dầm dề” với nhau qua thời gian, tranh và thơ còn là hai nơi chốn rất tuyệt để lui về ở mai này. Vì thế, tôi có thể khẳng định, mình chẳng bỏ “món” nào cả! Cũng như trong nhà có một chiếc xe đạp, một cái xe máy tùy thời điểm, hoàn cảnh tôi sẽ “quơ” cái nào để chạy. Ðâu phải có cái này là phải bỏ cái kia. Tôi thấy nhiều nhà văn, nhà thơ sau một thời gian cầm bút đã tìm qua cầm cọ. Tôi có sẵn cây cọ ở đó, mai mốt chỉ việc xài lại, cũng tiện lắm chứ!
* Nếu so Giữa dòng chảy lạc với hai tiểu thuyết trước, Nguyễn Danh Lam có bước tiến bộ đáng kể, ít nhất là về câu chữ. Anh có vẻ thuộc típ người viết càng già càng cứng tay?
- Tôi làm báo, phải tiếp xúc, sử dụng chữ nghĩa mỗi ngày, thêm nữa cũng rất siêng đọc, đến cuốn này tôi cũng tự cảm thấy mình có cứng cáp hơn về mặt ngôn ngữ so với những sáng tác đầu. Thiết nghĩ đây cũng là việc bình thường thôi. Còn về mặt ý tưởng và nhiều yếu tố khác, có lẽ cần phải có một độ lùi nhất định, cũng như nhận xét khách quan từ phía bạn đọc. Tự so sánh “con” mình với nhau, tôi thua!
* Nhưng sự tiến bộ về câu chữ trong Giữa dòng chảy lạc của anh lại chứng minh rằng, Nguyễn Danh Lam là một ngòi bút “khéo nói” thông qua các lời thoại của nhân vật. Phải chăng, con người càng va chạm sẽ càng “khéo léo”?
- Trong trang viết, tôi dùng thoại nhiều. Và tôi nghĩ, về mặt kỹ thuật, thoại là cách chuyển tải câu chuyện khá khách quan đến người đọc, mà tác giả có thể “giấu mình”, so với văn kể, văn nói. Nhưng nếu thoại không khéo, câu chuyện sẽ lan man. Vì thế, sau khi viết một đoạn văn thoại, tôi đã ngồi cắt gọt lại thật kỹ, cố gắng sao cho mỗi ý thật sự quan trọng với mạch tác phẩm. Nếu có thể bỏ mà không “phạm” cái chung tôi sẽ bỏ ngay. Có thể đó là sự “khéo nói” của tôi chăng? Còn ở ngoài đời, tôi là kẻ nổi tiếng nói tầm bậy tầm bạ!
Nguyễn Danh Lam sinh
năm 1972, hiện công tác tại báo Mực tím TP.HCM. Anh đã xuất bản: Tìm
(thơ), Bến vô thường, Giữa vòng vây trần gian, Giữa dòng chảy lạc (tiểu
thuyết), Mưa tháng Mười Một. Anh được đồng nghiệp đánh giá là một nhà
văn trẻ chịu đọc, chịu học và chịu viết trong dòng chảy cơm áo của người
trẻ hiện nay.
* Các nhân vật trong Giữa dòng chảy lạc đều không tên họ (vô danh), vì tác giả muốn nhân vật của mình vô danh hay văn cảnh trong “xã hội của tiểu thuyết” muốn thế?
- Tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết cũng như truyện ngắn của tôi từ trước đến nay đều vô danh, hoặc nếu “hữu danh” thì cũng chỉ là một “cái gì đó” để gọi vậy, chứ không phải tên! Ngoài tên, họ còn không có cả lai lịch và nhiều thứ thuộc về cá nhân khác nữa. Cái này không do tôi quyết định, mà là do tôi nhìn thấy họ ở trong cuộc đời này và tôi phản ảnh họ vào tác phẩm như vậy.
Đặng Thị Kim Ngân – hay còn được biết đến với biệt danh thân thương "Cô Ba" – một lần nữa được nhắc đến trong làng thể thao Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với bộ sưu tập 100 huy chương vàng danh giá trong sự nghiệp cầu lông lẫy lừng, cựu tuyển thủ này vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chuyển hướng sang môn pickleball.
XSMB 1/3: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 1/3/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Con gái của Diego Maradona đã không kìm được nước mắt khi tuyên bố rằng gia đình cô đang sống trong nỗi sợ hãi về mafia, trước thềm phiên tòa điều tra cái chết của huyền thoại bóng đá người Argentina.
Dù mới bắt đầu tập luyện và thi đấu thời gian ngắn, Sophia Phương Anh gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn và thành tích "khủng" trong nước và quốc tế.
Hertha BSC có nguy cơ mất cầu thủ Việt kiều Ibrahim Maza vào mùa hè 2025, nhưng đang có nhiều thông tin khác nhau về điều khoản giải phóng trong hợp đồng của anh.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/3, rạng sáng 2/3 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và lịch trực tiếp bóng đá: V-League, hạng Nhất, Cúp FA, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, hạng nhất Anh.
Đương kim á quân Nguyễn Thùy Linh chỉ còn cách trận chung kết Đức Mở rộng 2025 một chiến thắng nữa, nhưng thử thách trước mắt cô là một đối thủ không hề dễ chơi – Riko Gunji, nhà vô địch châu Á.
Pep Guardiola đã tỏ ra bực tức và liên tục đáp lại bằng một từ duy nhất khi được hỏi về Javier Tebas, sau khi chủ tịch LaLiga xác nhận giải đấu này đã tố cáo Man City lên Ủy ban châu Âu vì cáo buộc gian lận tài chính.
Ngũ Trí Hằng từng là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong (Trung Quốc) - một siêu mẫu được ví như "Lâm Chí Linh" với vẻ đẹp rực rỡ làm say lòng người. Nhưng từ đỉnh cao danh vọng, cô rơi xuống vực thẳm của đau khổ trong một cuộc hôn nhân hào môn tưởng chừng là giấc mơ cổ tích.
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 1/3/2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, sáng sớm và đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.