Người Việt ở Đông Âu lên phim

27/06/2012 13:21 GMT+7 | Phim

Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC) đang khẩn trương hoàn tất những cảnh quay cuối cùng để bộ phim truyền hình dài 33 tập “Hai phía chân trời” chủ đề về người Việt ở Đông Âu lên sóng VTV1 và VTV4 vào tháng 11.2012. Đây là bộ phim có nhiều điểm độc đáo so với các phim truyền hình nhiều tập khác của VFC.


Một cảnh trong phim.

Khi VFC chơi sang!

Có người nói vui rằng, đây là phim truyền hình “bom tấn” của VFC với kinh phí vượt trội so với các phim truyền hình khác. Tổng kinh phí 33 tập là 10 tỉ đồng, chưa kể sự hỗ trợ, giúp đỡ đặc biệt của Đại sứ quán VN, Hội người VN tại CH Czech... Thực ra, chưa thể gọi là phim “bom tấn”, vì nhiều phim phía nam cũng có kinh phí sản xuất rất cao. Nhưng “chơi sang” thì đúng, khi đây là dự án phim được chuẩn bị kỹ suốt  4 năm ròng (2009-2012), với những chuyến đi thực tế tiếp cận cộng đồng người Việt ở một số nước như Đức, Pháp, Nga, Ba Lan, CH Czech... trong năm 2010 của một số nghệ sĩ làm phim.

Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5.2012, đoàn làm phim gồm 40 người đã sang Đức và CH Czech để thực hiện các cảnh quay. Những cảnh đầu tiên được quay ở biên giới Đức và Czech đúng lúc tiết trời có bão tuyết nên vô hình trung đã tạo thuận lợi cho việc thể hiện cảnh mưu sinh lam lũ của những người Việt tại đây.

Điểm chơi sang thứ hai, đây là phim truyền hình đầu tiên có tới  9 diễn viên nước ngoài tham gia đóng phim  như: Damian Odess (Mỹ) - từng tham gia diễn xuất nhiều kịch và phim truyền hình của Mỹ; Irina Jorgensen - diễn viên múa người Czech gốc Nga; Tatiana Evonuk - Học viện Kịch nghệ Praha (CH Czech), Hana Abrahamova - hướng dẫn nghệ thuật tại Nhà hát Nghệ thuật Praha và Andrea Ayber Camona - người mẫu tuổi teen Tây Ban Nha đang sống và học tập  tại VN. Điều đó tạo nên một làn gió tươi mát trong phim.

Các diễn viên VN tham gia trong phim gồm nhiều gương mặt quen như NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Lê Vi, Lê Vũ Long, Kiều Thanh, Xuân Bắc... và các gương mặt trẻ trung như Vi Cầm, Quỳnh Hoa...

Muôn mặt người Việt ở Đông Âu

“Hai phía chân trời” là câu chuyện hấp dẫn về những thân phận người Việt ở Đông Âu với đủ các thành phần, từ doanh nhân, trí thức, người lao động, hội đoàn đồng hương... luôn vật lộn với cuộc mưu sinh. Trong thế giới phức tạp muôn màu đó có người tốt, kẻ xấu và cả các băng nhóm xã hội đen...,  nhưng vượt lên trên hết, cái thiện vẫn thắng thế thể hiện tính cách Việt, tâm hồn Việt nơi xứ người.

Trong phim, NSƯT Lê Vi lâu  lắm mới trở lại màn bạc tái xuất, hóa thân vai Tình - một phụ nữ có số phận truân chuyên, bỏ lại chồng và 2 con trai ở nhà, đưa con gái vượt biên sang Đông Âu mong kiếm tiền rồi về đoàn tụ gia đình. Nghiệt ngã thay, con gái Tình bị chết đuối khi vượt sông, cô phải lấy một người đàn ông địa phương, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối.

“Hai phía chân trời” lấy  thực tế vốn sống của tác giả kịch bản và cũng là tác giả tiểu thuyết “Máu của tuyết” Trần Hoài Văn - người đã có 18 năm sinh sống, học tập ở Liên Xô (cũ) và một số nước Đông Âu, nên sống động với các nhân vật từ chủ chợ giang hồ, luật sư chuyên chạy giấy tờ cho người Việt làm ăn, những người đàn bà Việt lấy chồng tây, các vụ buôn người trái phép... Phim do hai nghệ sĩ, 1 trung niên, 1 trẻ làm đạo diễn là NSƯT Trần Quốc Trọng và Vũ Trường Khoa - cả hai từng đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc gia và của Hội Điện ảnh VN...

Theo Lao động


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm