New York đổi tên đường nhằm tôn vinh ban nhạc U2

04/03/2009 13:18 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Vào năm 1987, ban nhạc rock Ireland, U2, đã phát hành một ca khúc khá nổi tiếng mang tên Where the Streets have no name (Nơi những con phố không có tên). Hơn 20 năm sau, vào hôm thứ Ba vừa rồi (03/03), Thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg, đã quyết định tạm thời đổi tên một con phố ở Manhattan để tôn vinh ban nhạc.

Để ăn mừng sự kiện phát hành album thứ 12 và sự xuất hiện liên tục trong tuần vừa qua của ban nhạc U2 trên show truyền hình The Late Show with David Letterman, một phần của con phố 53 tại trung tâm Manhattan, nơi Letterman thực hiện chương trình, đã được đổi tên thành đường U2.

Đứng trên một góc ngã tư giữa đường Broadway và đường 53, thủ lĩnh Bono nói: “The Beatles có Penny Lane, Elvis sống phía cuối Lonely Street. Chúng tôi ở đây, đâu đó giữa Đại lộ 10 và Broadway, đâu đó ở phía Nam đường Duke Ellington và phía Bắc Joey Ramone Place, chúng tôi nhận ra mình đang ở… nơi những con phố không hề có tên”.

Thị trưởng Bloomberg cho biết tên đường U2 sẽ duy trì trong vòng 1 tuần lễ: “Quả là một ngày đẹp (It’s a beautiful day) để nhắc lại một câu hát nổi tiếng của ban nhạc. Tất cả mọi người trong thành phố này, kể cả tôi, đều coi 4 người Dublin này là những công dân danh dự của New York”.

Ông trao cho 4 thành viên ban nhạc 4 biển tên đường và Bono đã có cơ hội thể hiện tính hài hước của mình, anh nói: “Edge vừa nói với tôi đây là lần đầu tiên anh ấy cầm biển tên đường mà không bị cảnh sát hỏi thăm”.

Album mới nhất của U2, No Line On the Horizon, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những album thành công nhất trong năm 2009. Album này được phát hành sau hơn 4 năm nghỉ ngơi của U2.

T.V (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm