Lý Liên Kiệt diễn vai tệ nhất trong 'Badges Of Fury'

26/07/2013 14:06 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh các tác phẩm nghiêm túc, điện ảnh Hoa ngữ không thiếu phim hài “nhảm” câu khách. Đối với dạng phim kiểu như vậy, phải là người am hiểu và thường xuyên theo dõi điện ảnh Hoa ngữ thì mới thấy bộ phim có chút hấp dẫn. Còn nếu bạn là người không thích sự dễ dãi thì nên bỏ qua Badges Of Fury.  

Một trong những chiêu trò mà thể loại “hài nhảm” thường áp dụng đó là kêu gọi sự tham gia của hàng tá ngôi sao nổi tiếng góp mặt cho vui. Ngoài ra, kịch bản đặc biệt cho thêm nhiều chi tiết hài hước liên quan tới hàng loạt tác phẩm điện ảnh kinh điển trong quá khứ, tới các sự kiện có thực ngoài đời...

1. Hàng loạt vụ giết người liên tiếp diễn ra trong thành phố khiến giới chức trách và cảnh sát đau đầu. Nạn nhân là nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều từng có quan hệ tình cảm với diễn viên xinh đẹp Lưu Kim Thủy (Lưu Thi Thi). Ngay lập tức cô trở thành nghi phạm số 1 của vụ án.

Chịu trách nhiệm điều tra là nữ cảnh sát Angela (Trần Nghiên Hy). Hỗ trợ cho cô là Hoàng Phi Hồng (Lý Liên Kiệt), một người có nhiều kinh nghiệm, giỏi võ nghệ nhưng không toàn tâm toàn ý cho công việc vì lý do sắp nghỉ hưu và Vương Bất Nhị (Văn Chương), điều tra viên năng nổ, liều lĩnh nhưng luôn gây ra rắc rối do hấp tấp.     

Khi đi sâu vào tìm hiểu cái chết của các nạn nhân, họ phát hiện ra cả bốn người đàn ông đều xuất hiện nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt.

2.Badges Of Fury là một trong những phim qui tụ nhiều ngôi sao nhất từ trước tới nay. Đầu tiên là bộ ba nhân vật chính, gồm Văn Chương (gần đây nổi lên nhờ Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì), Trần Nghiên Hy (được yêu thích qua Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) và đặc biệt là Lý Liên Kiệt.

Tiếp theo là dàn diễn viên phụ. Phần lớn trong số họ chỉ xuất hiện một vài cảnh góp vui chứ không đảm nhận vai trò chính. Phải kể đến “mỹ nam” Huỳnh Hiểu Minh, Phùng Đức Luân, hoa hậu Trương Tử Lâm, nam diễn viên Ngô Kinh, người đẹp khoe ngực Liễu Nham hay các tài tử trưởng thành từ lò TVB như Lâm Phong, Tạ Thiên Hoa, Trịnh Gia Dĩnh cho tới hàng ngũ cựu binh như Lương Gia Nhân, Lương Tiểu Long, cùng nhiều diễn viên quen mặt khác. Đây rõ ràng là chiêu câu khách của các nhà sản xuất, nhưng chỉ phần nào gây được hứng thú cho người xem.

Điều thắc mắc lớn nhất đối với khán giả sau khi thưởng thức Badges Of Fury (Thần thám xuất thần) chẳng hề liên quan tới nội dung phim mà là tại sao Lý Liên Kiệt lại quyết định lựa chọn tham gia vào dự án thuộc loại nhảm này. Anh gần như bị lép vế trước Văn Chương, vai trò ít nổi bật, chỉ thể hiện mình qua các trường đoạn đấu võ. Có thể nói vai cảnh sát Hoàng Phi Hồng là vai diễn tệ nhất từ trước tới nay của Lý Liên Kiệt. Tuy nhân vật Vương Bất Nhị của Văn Chương nhắng nhít, mua vui nhưng lại rất được lòng khán giả nữ.

Vì là phim thuần túy giải trí nên thật khó đòi hỏi một kịch bản chặt chẽ ở Badges Of Fury. Thần thám xuất thần giống như một nồi lẩu thập cẩm, với đủ thứ món ăn. Hài hước có, hành động có, điều tra vụ án có và tất nhiên không thể thiếu một vài cảnh sến cho thêm phần lâm lý.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm