Loa phường: Biết rút lui đúng lúc/ Càng đáng được tôn vinh

17/01/2017 15:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội đang rà soát lại toàn bộ hiệu quả của loa phường để có thể loại bỏ phương tiện truyền thông ở những địa điểm không còn thích hợp theo chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung.

Đã có nhiều ý kiến của người dân, các chuyên gia, nhà quản lý xung quanh vấn đề này. Nhà báo Trần Mai Hưởng thể hiện cái nhìn sâu sắc qua một bài thơ đăng trên trang cá nhân.

Thể thao & Văn hóa xin phép được gửi tới quý độc giả:

Loa phường

Gắn bó như máu thịt

Những năm bom Mỹ rơi

Ngân vang tiếng Hà Nội

Trong lửa đạn sáng ngời

Quen thuộc như hơi thở

Gian khó lắm một thời

Âm vang từng ngõ nhỏ

Thân thiết với bao người

Đến thời kỹ thuật số

Với bao cách truyền tin

Tiếng loa không cần thiết

Nghênh ngang giữa phố phường

Thành phố ồn ào lắm

Hỗn tạp những âm thanh

Con người cần yên tĩnh

Sau bao nỗi nhọc nhằn

Mọi thứ đang thay đổi

Sắp đến ngày chia tay

Ghi công chàng võ sĩ

Sau bao năm thượng đài

Sẽ đi cùng năm tháng

Ký ức về tiếng loa

Trong lòng người Hà Nội

Mãi mãi chẳng phai mờ

Lịch sử cần có mặt

Làm trọn sứ mệnh mình

Biết rút lui đúng lúc

Càng đáng được tôn vinh!

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm