LHP Cannes 2017: Chiến thắng bất ngờ thuộc về phim hài ‘The Square’

29/05/2017 07:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Cannes lần thứ 70 vừa khép lại và giải Cành cọ Vàng danh giá Phim hay nhất đã thuộc về bộ phim hài The Square của nhà làm phim Thụy Điển Ruben Ostlund.

“Ôi Chúa ơi!”, nhà làm phim Ostlund thốt lên sau khi ông lên sân khấu nhận giải Cành cọ Vàng, được xem là chiến thắng hiếm hoi và đầy kinh ngạc dành cho một bộ phim hài.

Chiến thắng hiếm hoi cho phim hài

Phim The Square kể về một giám đốc bảo tàng tên là Claes Bang. Cuộc sống được tỉa tót cẩn thận của anh và không khí vốn yên bình trong bảo tàng bị đảo lộn sau một loạt sự kiện làm anh rối tung.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund vui sướng sau khi đoạt giải Cành cọ Vàng

Tiêu đề phim được Ostlund đặt theo một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mà Bang là một nhân vật trẻ tuổi, có học và giàu có. Cao trào "châm biếm" là khi đàn ông râu ria, cơ bắp giả vờ là một con khỉ đột làm đảo lộn bữa liên hoan của bảo tàng, nó hít hơi tất cả khách mời và túm tóc kéo lê một người phụ nữ.

Chú thích ảnh
Cảnh cao trào trong phim "The Square"

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes năm nay, nhà làm phim Tây Ban Nha Pedro Almodovar, ca ngợi bộ phim “khảo sát được những vấn đề chính trị hiện hữu”, trong khi thành viên giám khảo là nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Pháp Agnes Jaoui nhận định “phim hài hước, thâm thúy và đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng”.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đặt cược đều không đánh giá “The Square” là phim có “cơ” đoạt giải Cành cọ Vàng.

Sofia Coppola, nhà làm phim nữ thứ hai đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Nhà làm phim nữ Coppola, con gái nhà làm phim huyền thoại Frank Coppola, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với The Beguiled, bộ phim gay cấn được làm lại từ phim chính kịch mang đề tài nội chiến được Don Siegel tung ra hồi năm 1971, kể về một người lính Xô Viết ẩn mình trong trường của một cô gái miền Nam. Song phim của Coppola có cách xử lý nữ tính hơn.

Chú thích ảnh
Sofia Coppola trở thành nhà làm phim thứ hai trong lịch sử LHP Cannes đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Phim có sự thủ diễn chính của các ngôi sao Nicole Kidman và Kirsten Dunst. Colin Farrell thủ vai người lính Xô Viết bị thương.

Coppola nằm trong số 3 nhà làm phim nữ có phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay. Nhà làm phim nữ đầu tiên đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử LHP Cannes là  nhà làm phim Xô Viết Yuliya Ippolitovna Solntseva, hồi năm 1961.

Trong khi đó, Diane Kruger được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với chân dung một người phụ nữ Đức có con trai và chồng là người Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng bom trong phim In The Fade của Fatih Akin. Phim đề cập đến một loạt vụ giết người từng làm rúng động nước Đức cách đây 6 năm.

Chú thích ảnh
Diane Kruger đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

“Tôi không thể nhận được giải thưởng này nếu như không không về bất cứ ai từng bị ảnh hưởng vì hành động khủng bố và người đang cố gắng nhặt nhạnh từng thứ để tiếp tục sống sau khi đã mất tất cả. Làm ơn hãy nhớ rằng các bạn không bị lãng quên” – Kruger nói.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về tài tử Hollywood Joaquin Phoenix với vai diễn trong phim gay cấn You Were Never Really Here của Lynne Ramsay. Trong phim, Phoenix thủ vai một cựu binh chiến tranh đầy đau khổ khi cố gắng giải cứu một bé gái tuổi vị thành niên thoát khỏi một đường dây mại dâm.

Chú thích ảnh
Joaquin Phoenix khi lên nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất 

Phim chính kịch Pháp mang đề tài AIDS, 120 Beats Per Minute của đạo diễn Robin Campillo, đoạt giải Grand Prize của Ban giám khảo. Phim xoáy đến các nhóm nhà hoạt động ACT UP ở Paris trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch AIDS trong thập kỷ 1990.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "120 Beats Per Minute"

Phim đã nhận được nhiều lời ca ngợi với cốt truyện kể lại thời kỳ đầy đau đớn và tinh thần đoàn kết đang gia tăng trong cộng đồng người đồng tính. Tạp chí Vanity Fair nhận định phim là “tác phẩm kinh điển mới quan trọng mang đề tài về đồng tính”.

Tại lễ bế mạc, Ban giám khảo còn trao giải Đặc biệt cho “thiên nga” Auatralia Nicole Kidman nhân kỷ niệm 70 năm LHP.

Chú thích ảnh
Nicole Kidman được trao giải Cành cọ Vàng Đặc biệt

Không có phim của Netflix đoạt giải

Đáng nói, không có bộ phim nào do Netflix sản xuất được trao giải tại LHP Cannes năm nay. Trong danh sách tranh giải Cành cọ Vàng năm nay có phjim Okja của nhà làm phim Hàn Quốc Bong Joon Ho và The Meyerowitz Stories của Noah Baumbach do Netflix sản xuất.

Trước khi diễn ra LHP Cannes năm nay, Chủ tịch Ban giám khảo Almodovar đã tuyên bố rõ rằng ông không muốn giải Cành cọ Vàng thuộc về một bộ phim không được chiếu tại các rạp.

Việc xét chọn các bộ phim do Netflix vào danh sách tranh giải Cành cọ Vàng năm nay đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà phát hành phim Pháp và khiến các nhà tổ chức LHP Cannes phải thay đổi “luật” từ sang năm, chỉ đưa các phim chiếu rạp vào danh sách tranh giải.

Danh sách các giải thưởng chính tại LHP Cannes lần thứ 70:

- Cành cọ Vàng: The Square (Ruben Ostlund)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Sofia Coppola (The Beguiled)

- Grand Prix: 120 Beats per Minute (Robin Campillo)

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix (phim You Were Never Really Here, đạo diễn Lynne Ramsay)

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diane Kruger (phim In the Fade, đạo diễn Fatih Akin)

- Giải của Ban giám khảo: Loveless (Andrei Zvyagintsev)

- Kịch bản hay nhất: The Killing of a Sacred Deer (đạo diễn Yorgos Lanthimos); You Were Never Really Here (đạo diễn Lynne Ramsay)

- Phim ngắn hay nhất: A Gentle Night (đạo diễn Qiu Yang)

- Camera Vàng (Phim đầu tay hay nhất) Jeune Femme (phim Montparnasse-Bienvenue, đạo diễn Leonor Serraille)

- Cành cọ Vàng Đặc biệt (nhân 70 năm LHP Cannes): Nicole Kidman

Bế mạc LHP Cannes 2017: Góc nhìn 'thượng lưu'

Bế mạc LHP Cannes 2017: Góc nhìn 'thượng lưu'

Các vấn đề về tầng lớp đã nảy sinh trong xã hội châu Âu và Mỹ nhiều năm nay, thế nên, không ngạc nhiên khi các nghệ sĩ đang đắm chìm trong thế giới thượng lưu đã manggóc nhìn từ trên xuống của mình vào các bộ phim.

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm