"Lemon Tree" - dư vị “vườn chanh” Israel

22/07/2011 10:32 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Tình hình xung đột chính trị giữa hai đất nước Palestine và Israel tại khu vực Trung Đông từ bấy lâu nay vẫn được coi là điểm nóng trên thế giới. Bỏ qua chiến tranh liên miên, sự thù hằn sắc tộc dai dẳng, những vụ đánh bom liều chết khủng khiếp, điện ảnh vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Thậm chí, Israel còn gặt hái được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trên trường quốc tế (Beaufort, Lebanon, The Band’s Visit).

Đạo diễn Eran Riklis là một trong những nhà làm phim hàng đầu hiện nay tại đất nước Trung Đông này. Sau thành công của The Syrian Bride hồi năm 2004, Eran Riklis tiếp tục gây ấn tượng mạnh với Lemon Tree (Cây chanh).

Sau khi chồng mất, người con trai thì bỏ sang Mỹ để gây dựng sự nghiệp, Salma Zidane (Hiam Abbass) sống góa bụa tại một ngôi làng của người Palestine. Sở dĩ Salma vẫn bám trụ tài mảnh đất khô cằn này vì nơi đây tồn tại vườn chanh để lại từ thời cha bà. Trải dài qua nửa thế kỷ, khu vườn chứng kiến biết bao kỷ niệm của hai bố con. Bất kỳ ai đã từng thưởng thức hương vị nước chanh của Salma cũng đều tấm tắc khen ngợi.

Điều bất ngờ xảy ra khi vị tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - Navon (Doron Tavory) chuyển nhà đến ngay sát bên cạnh khu vườn. Ông cho triển khai hệ thống an ninh dày đặc xung quanh để tránh mối đe doạ khủng bố. Hàng rào vũ trang chưa đủ, quân đội còn cho rằng vườn chanh của bà Salma có thể là nơi ẩn nấp dễ dàng cho lực lượng khủng bố khi chúng tấn công. Để đảm bảo tính mạng cho bản thân và người vợ Mira, Navon quyết định phá hủy vườn chanh...

LEMON TREE (2008)

Đạo diễn: Eran Riklis.

Diễnn viên: Hiam Abbass, Doron Tavory, Ali Suliman, Rona Lipaz-Michael.

Thể loại: Tâm lý.

Lemon Tree có lối kể chuyện mộc mạc giản dị, từ những chi tiết nhỏ cho tới những tình huống quan trọng đều được tiết chế tối đa, không lên gân. Ngoài nhân vật trung tâm Salma Zidane bộ phim còn khai thác rất tốt các nhân vật phụ. Họ đều có tính cách, số phận riêng biệt và rõ nét. Đó là anh chàng luật sư Ziad tuổi trẻ bồng bột, là ông bộ trưởng đầy kiêu ngạo, người vợ tội nghiệp Mira sống buồn chán và bế tắc, và cả anh chàng lính gác hài hước Danny Leshman.

Kịch bản được xây dựng với nhiều tuyến nhân vật phụ nhưng đạo diễn Eran Riklis thể hiện rất tinh tế mối quan hệ giữa họ. Là sự đồng cảm giữa hai người đàn bà (Mira và Salma) mà không cần thông qua một câu thoại. Là tình cảm nam nữ đầy cảm xúc giữa một người đàn ông đã li dị (Ziad) và một người phụ nữ góa chồng (Salma).

Phim đã có tại các quầy đĩa DVD.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm