Lee Dong Gun: Mạnh mẽ vì cha mẹ

17/06/2008 19:12 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Sau cái chết đầy bi kịch của cậu em trai do bị giết hại khi đang theo học ở Australia, nam diễn viên Hàn Quốc đã “nén” đau thương để trở lại với công việc. Lee vừa có cuộc chuyện trò với báo giới và trong đó nói rằng anh muốn tỏ ra mình mạnh mẽ là vì cha, mẹ.
Lee Dong Gun

* Anh có cảm thấy khó khăn khi quay serie phim TV "Every time the night comes"?

- Cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp vấn đề gì nhiều vì tôi chưa phải quay nhiều cảnh và cũng chưa có nhiều phân đoạn khó.

* Sau cái chết đầy bi kịch của em trai cảm xúc của anh thế nào khi trở lại với công việc?

 
Lee Dong Gun

- Trong thời gian chuẩn bị tang lễ cho em trai mình tôi luôn lo lắng cho cha mẹ chứ không hề nghĩ đến mình. Thậm chí khi khóc tôi cũng không khóc trước mặt họ, tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình bởi tôi là chỗ dựa duy nhất của họ. Tôi cũng thể hiện như vậy khi trở lại làm việc và quay phim. Tôi không thể làm ảnh hưởng tới người khác vì những gì đã xảy ra với mình.

* Làm thế nào để người ta trở nên mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt với sự ra đi của một người yêu quý?

- Chẳng cần phải nói thì cái chết của em tôi là một tai họa lớn giáng xuống gia đình tôi. Ban đầu khi nghe tin này tôi như người mất hồn, chẳng còn biết mình đang làm gì. Vài ngày sau khi tổ chức tang lễ cho em trai xong tôi nhốt mình trong nhà, uống rượu và chối bỏ hết những gì mà mình từng tin tưởng. Tôi thực sự muốn từ bỏ hết mọi thứ mà mình có. Nhưng cuối cùng cha mẹ đã đưa tôi ra khỏi sự tuyệt vọng đó. Tôi nghĩ, cha mẹ mình đã mất đi một đứa con và tôi không thể để mình rơi vào tình trạng thảm hại đó vì như vậy sẽ làm họ buồn. Tôi không thể để cha mẹ lo lắng vì mình.

* Nhiều người nghĩ rằng phải sau một thời gian dài nữa mới có thể nhìn thấy anh trong những sản phẩm mới?

- Vì những người quan tâm tới mình tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Xem các serie phim TV mới của tôi cũng là cách an ủi cha mẹ tôi. Nếu cha mẹ nhìn thấy tôi làm việc như thế nào thì họ sẽ yên tâm. Đó chính là lý do tại sao tôi lại chọn tham gia serie phim hiện nay - Every time the night comes. Mặc dù đây không phải là phim hài nhưng trong đó có nhiều cảnh vui nhộn. Tôi thích được tham gia phim mà qua đó nâng được tinh thần của người xem và trong quá trình quay tôi sẽ dần hạnh phúc hơn.
 
Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm