Lê Cát Trọng Lý: Làm phim vì trót hứa

19/04/2013 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 18/4 tại Hà Nội, lần đầu tiên chuyến du ca của Lê Cát Trọng Lý được ghi lại bằng những thước phim tài liệu đã chính thức phát hành dưới hình thức online với tên gọi Vui Tour - Hành trình của Lê Cát Trọng Lý.

Hình thức ghi lại những video về tour diễn của các nghệ sĩ trên thế giới là điều khá phổ biến nhưng việc phát hành một bộ phim kí sự ca nhạc về tour diễn của mình tại Việt Nam thì có lẽ Lê Cát Trọng Lý là người đầu tiên làm việc này.

Vui trên những nẻo đường

Với độ dài 70 phút, chuyến hành trình qua những thước phim Vui Tour bắt đầu từ TP.HCM, kết thúc tại Hà Nội, trải qua hơn 3.000km trong 4 tháng ròng rã đã ghi dấu những niềm vui và cả những khó khăn của đoàn làm phim 16 người, trong đó có đạo diễn Lê Kim Hưng và Tạ Nguyên Hiệp, nhiếp ảnh Maika và nhân vật chính: Lê Cát Trọng Lý.

Lê Cát Trọng Lý biểu diễn cho bà con ở Mù Cang Chải

Lý đã ghi dấu chân mình trên những nẻo đường của mảnh đất hình chữ S với những khoảnh khắc đáng nhớ khi cô hát cho các em nhỏ sống trong chùa ở Huế, hát cho bà con dân tộc nghe ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai), rồi xuống những cánh đồng ở Thanh Hóa, đến Đông Hà (Quảng Trị), Đồng Hới (Quảng Bình). Và ở đâu, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong những khoảnh khắc tự nhiên nhất của mình với mọi người mà không phải diễn.

Những con người mà Lý đã gặp trong cuộc hành trình làm phim chỉ là những người bình thường nhưng lại khiến cô trân trọng bởi trong những cuộc gặp gỡ “hồn nhiên” vô tư ấy họ “tặng” cô những ánh mắt, nụ cười và cả sự ngô nghê một cách rất tự nhiên. Có lẽ vì những người cô gặp, họ không biết Lý là ai mà Lý cũng không phải thể hiện mình là ai và tất cả đều cảm thấy vui, thấy hạnh phúc.

“Bản thân tôi không cảm giác mình là ca sĩ mà chỉ nghĩ mình có cơ hội chia sẻ món quà âm nhạc với mọi người mà mình gặp trên chuyến đi này. Chỉ đơn giản là “mình biết hát thì mình hát, họ nghe thì mình vui” - Lý vui vẻ nói.

Ê - kip thực hiện bộ phim Vui Tour: Hành trình của Lê Cát Trọng Lý (từ trái qua: Lê Cát Trọng Lý, đạo diễn Lê Kim Hưng, đạo diễn Trần Nguyên Hiệp)

Xem phim với giá ba ngàn đồng

Từ mong muốn lưu giữ lại tư liệu cho bản thân, không nghĩ sẽ làm thành phim nhưng lại muốn được chia sẻ chuyến hành trình xuyên Việt đầy ý nghĩa của mình với nhiều người nên Lý đã quyết định làm thành phim. Hơn nữa, “Lúc diễn xong, ai cũng nghĩ sẽ đi về nhưng trong suy nghĩ của mình, Lý muốn đi tiếp, làm tiếp những điều không có trong kế hoạch” và ngay từ khi diễn ra Vui Tour, Lý đã ‘trót” hứa rằng : “chúng ta sẽ có phim để xem”. Đã nói là làm, đã hứa là phải thực hiện nên dù mất đến 2 năm mới cho ra mắt được sản phẩm nhưng Lý đã không bỏ cuộc.

Để thực hiện bộ phim này, có lẽ sự tốn kém lại không phải ở kinh phí mặc dù đã có đến 9 máy quay “vào cuộc”. Sự tốn kém chỉ nằm ở những chuyến đi và cho đến lúc này, khi Vui Tour đã kết thúc không chỉ bằng những dư âm khó quên trong lòng khán giả, bằng chính bộ phim tài liệu đã hoàn thành nhưng Lý vẫn không quên thời điểm gian khổ nhất của cuộc hành trình diễn ra Vui Tour, đó là khi nhà tài trợ bỏ dở giữa chừng. Khi đó, Lý cũng đã nghĩ đến việc hủy tour vì nếu đi tiếp cô sẽ đi một mình. Song, “lúc đó tôi có một niềm tin sắt đá là sẽ có người giúp mình. Tôi đã nói với mọi người rằng họ có thể đi về hoặc là đi cùng. Và mọi người đã ở lại bên tôi, cùng tôi đi nốt nửa chặng đường còn lại của tour” - Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.

Bộ phim được hình thức phát hành online thông qua sự phân phối độc quyền của Soha phim trên website www.phim.soha.vn - nhà cung cấp dịch vụ xem phim HD trực tuyến chỉ với giá 3.000VND - một con số kinh tế hết mức có thể mà Lý muốn dành cho tất cả những ai yêu mến tiếng hát của mình, để từ những chiến sĩ hải đảo, bộ đội hay sinh viên đều có thể chia sẻ cùng Lý niềm vui này. 

Nữ nhạc sĩ - ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý là một gương mặt khá quen thuộc với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến từ năm 2011. Tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 6 – 2011, Lê Cát Trọng Lý có mặt trong đề cử Nhạc sĩ của năm.

Tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 7 – 2012, cô có mặt ở 3 trong tổng số 4 hạng mục của giải, bao gồm: Album của năm (Lê Cát Trọng Lý), Chương trình của năm (Vui) và Nhạc sĩ của năm. Năm nay, cô tiếp tục có tên trong đề cử Album của năm (Tuổi 25). Lý cho biết, cho đến thời điểm này thì đó là Album mà cô thích nhất vì Album đã ghi lại những cảm xúc thật, rất tự nhiên và giàu tình cảm.

Nói về việc lần thứ 3 có mặt trong đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến, Lý thẳng thắn: “Tôi thấy được ghi nhận là một niềm vui. Tuy nhiên, mục đích làm việc của mình không phải để có giải thưởng. Trước con đường lao động nghệ thuật của bản thân là một con đường dài, giải thưởng sẽ là sự động viên, ủng hộ nhưng không phải là định hình hết giá trị cho mình”.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm