Lần ngồi tù vì 'phê' ma túy đã cứu đời George Michael như thế nào?

26/12/2016 09:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/9/2010, George Michael đã bị tòa tuyên án phải ngồi tù 8 tuần vì vụ tai nạn xe hơi khi đang “phê” ma túy hồi tháng 7 vừa rồi. Chàng ca sĩ của nhạc phẩm Careless Whisper còn bị cấm điều khiển ô tô trong 5 năm và phải nộp phạt 1.250 bảng.

Anh đã bật khóc nức nở sau khi nghe tòa tuyên bố. Việc phải ngồi “bóc lịch” là điều chẳng ai mong muốn, nhưng liệu sau đây Michael có “thức tỉnh”?

Tự coi mình ở trên pháp luật


George Michael khi đến tòa nghe tuyên án.

Khi bản án được tuyên, George Michael không thể nói rằng anh hoàn toàn bất ngờ. Cách đây nhiều tuần, các luật sư của siêu sao này đã nói rằng vụ rắc rối đó có thể sẽ khiến anh phải ngồi tù. Nhưng bởi vì từ lâu Michael đã tự coi mình là người ở trên pháp luật, nên khi điều đó trở thành hiện thực nó gây ra một cú sốc mạnh. Quả thực, anh luôn tin rằng những quy ước hành vi bình thường không áp dụng đối với anh.

“Bất cứ ai biết Michael đều hy vọng rằng án phạt tù này sẽ là một sự thức tỉnh cho Michael”, một người bạn lâu năm của ca sĩ nói. “Sẽ rất khó khăn đối với anh, nhưng đây là cần thiết để Michael xốc lại cuộc đời mình”.

Những người gần gũi với Michael từ lâu đã biết siêu sao này nghiện ma túy nặng, song mỗi khi họ bày tỏ sự lo lắng thì lập tức bị anh phản ứng kịch liệt. Tháng trước, Michael đã gửi một bức thư ngỏ cho người hâm mộ nói rằng anh đã vào trung tâm cai nghiện để theo một chương trình cai rượu 14 ngày, còn bạn bè ca sĩ thì nói anh không còn gặp rắc rối với ma túy nữa. Nhưng trong thực tế thì trong ngôi nhà trị giá 5 triệu bảng ở Highgate, Bắc London, nơi Michael sống cùng người tình đồng tính Kenny Goss, vẫn cuộn khói thuốc khi mỗi ngày ca sĩ hút tới 25 điếu marijuana và như vậy, theo lời một người bạn, thì ngày nào Michael cũng “phê” tới 14 tiếng.

Sẽ không bao giờ có cuốn tự truyện?

Song Michael có lý do để giải thích cho chứng nghiện ngập của mình với tuyên bố ma túy giúp anh vượt qua được những “thời kỳ khô hạn” khi anh không thể sáng tác được ca khúc và chỉ có cách hút thuốc hàng ngày thì anh mới có niềm tin để làm việc. Nhưng thực tế cho thấy chứng nghiện ma túy đã “đánh cắp” tài năng của ca sĩ. Kể từ năm 2004 đến nay, Michael không hề phát hành một album phòng thu mới nào mà chủ yếu kiếm tiền từ việc tiêu thụ các album cũ được xử lý lại.

Trong khi đó, cuốn hồi ký mà ca sĩ đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản HarperCollins hồi đầu năm 2009 cũng chưa hề có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ được hoàn tất trong tương lai gần. Mới đây, Harper thông báo rằng sớm nhất là đến sang năm người hâm mộ mới có trong tay cuốn tự truyện của ca sĩ. Nhưng theo bạn bè của Michael thì dường như anh không bao giờ hoàn thành nó, mặc dù đã có một số phần được viết ra, trong đó có một “bức thư tình” của anh gửi cho người tình cũ Anselmo Feleppa, người đã qua đời vì căn bệnh liên quan đến AIDS hồi năm 1993.

Siêu sao này đã bị trầm cảm nặng sau cái chết của Feleppa và anh đã viết ca khúc ăn khách Jesus To A Child kể về người tình đã chết. Kể từ đó Michael đã dùng ma túy để làm dịu đi nỗi đau mất mát của mình. Nguyên nhân nữa khiến Michael lần lữa viết hồi ký vì anh lo ngại cuốn sách sẽ tác động tới Kenny Goss, một nhà buôn nghệ thuật đã sống cùng ca sĩ trong 14 năm qua. Tuy nhiên, thực tế là Kenny đã quen với việc “nửa kia” làm cho bẽ mặt mà không một lời phàn nàn khi từ lâu anh vẫn phải chịu thói “trăng hoa” của ngôi sao.


Kenny Gross, người tình đồng tính của anh buồn bã trở về.
Thú sex bệnh hoạn

Thói xấu đó đã có từ trước khi ca sĩ trở thành một biểu tượng sex của hàng triệu người trong thời kỳ hoàng kim khi là thành viên của bộ đôi Wham! Sau đó, Michael đã bị buộc tội với hành vi dâm dục khi anh bị một cảnh sát chìm ở Beverly Hills bắt trong một toilet công cộng ở Will Rogers Park hồi tháng 4/1998.

Vụ bắt giữ đó đã buộc ngôi sao phải thừa nhận mình là một người đồng tính mặc dù giới tính của anh đã trở thành điều “úp mở” trong ngành showbiz trong nhiều năm.

Sau đó, Michael bướng bỉnh đã cố gắng biến vụ bắt giữ này trở thành trò đùa bằng việc mặc trang phục cảnh sát Los Angeles trong video ca khúc Outside. Song kể từ đó đến nay, thú quan hệ tình dục với người lạ đã khiến ca sĩ của nhạc phẩm Careless Whisper có hành vi kỳ cục hơn. Năm 2006, Michael đã bị hộ tống từ Park Lane Hilton sau khi đi lang thang và gõ cửa phòng của một vị khách và người này đã gọi an ninh. Sau này, Michael đã tìm kiếm một người đàn ông mà anh gặp trong một quán bar và sắp xếp để gặp gỡ sau đó, nhưng “đổ bể”.

Rõ ràng, Michael nghĩ rằng tiền bạc và danh tiếng của mình khiến anh là người không thể động đến được. Nhưng khi ngồi “bóc lịch”, có lẽ ca sĩ này sẽ nhận ra rằng đáng lẽ ra anh nên nghe theo lời khuyên của bạn bè.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm