Khánh Ly về lại xứ hoa đào sau 50 năm

19/08/2016 09:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/9 tới đây, tại Đà Lạt, nữ danh ca Khánh Ly sẽ có một đêm nhạc mang tên Lại gần với nhau. Đây là đêm nhạc mà theo lời Khánh Ly,”đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc” bởi đã gần 50 năm bà chưa biểu diễn tại đây.

Đà Lạt là khoảng thời gian êm đềm, trong trẻo và bình yên nhất trong quãng đường âm nhạc của nữ danh ca Khánh Ly.

Bà đã từng sống ở đây từ nhỏ vào năm 1956 vào năm bà 11 tuổi nhưng 3 năm sau thì cả gia đình lại lên Sài Gòn sinh sống và đến năm 1962 Khánh Lymới trở lại nơi này.


Nữ danh ca Khánh Ly

“Đời sống âm nhạc ở Sài Gòn những năm đầu 60 rất sôi động, phong trà ca nhạc, sinh hoạt văn nghệ rất sôi nổi nhưng dường như không có chỗ cho một con bé như tôi. Nhiều nhạc sĩ khi biết tôi muốn dấn thân với con đường âm nhạc đều nói rằng “Nếu em muốn nổi tiếng thì đi với các anh” mà tôi thì không biết nổi tiếng để làm gì, tôi chỉ muốn được hát”, Khánh Ly kể lại.

Và thế là năm 1962, bà trở lại Đà Lạt để mưu sinh vì “đất Sài Gòn không sống nổi”.

Đà Lạt ôm Khánh Ly vào lòng, “đó chính là khoảng trời tôi mơ ước, tưởng chừng như cuộc sống ngừng lại ở đó”.

Ở đó, hàng đêm Khánh Ly miệt mài hát tại vũ trường Night Club, vũ trường duy nhất tại xứ hoa đào. Ở đó, Khánh Ly gặp gỡ những con người hiền lành, chia sẻ với nhau những gian khó, “người Đà Lạt dễ thương, thậm chí cả đám giang hồ cũng rất hiền và thương nghệ sỹ”. Ở đó, bà gặp người chồng đầu tiên và tổ chức đám cưới cùng nhau tại nhà thờ Con gà.

Ở đó, cô ca sĩ 18 tuổi quăng giày dép, chân không, đi, chạy, nhảy khắp Đồi Cù, xuống Tòa Tổng Giám mục, men theo con đường Tình Yêu dẫn lên Tòa Tỉnh rồi lại lên Đồi Cù nằm khểnh dưới gốc thông hoặc thẳng tay chân trên bãi cỏ thênh thang nhìn ngắm mây trời. Không nhớ đến ai cũng không cần biết mình là ai, ngày mai sẽ ra sao.

Và cũng ở đó, vào năm 1964, Khánh Ly gặp gỡ Trịnh Công Sơn, người đã thay đổi cuộc đời âm nhạc của bà.

“Điều quan trọng nhất trong những ngày tháng sống tại Đà Lạt là tôi được gặp Trịnh Công Sơn. Nếu không có những tháng ngày lêu bêu ở vùng đất ấy thì cuộc đời tôi sẽ khác đi”.

Trong hơn 1 năm, từ 1964 đến 1965, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dạy dỗ và “vỡ bài” cho Khánh Ly rất nhiều tác phẩm mới của ông. Ông cũng rủ bà xuống lại Sài Gòn để tạo dựng sự nghiệp âm nhạc nhưng Khánh Ly từ chối vì “đất ấy không có chỗ cho mình”.


Khánh Ly cùng vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - Xuân Hòa, chủ phòng trà Tiếng Xưa. Công ty Tiếng Xưa cũng là nơi lo thủ tục giấy phép cho đợt biểu diễn của Khánh Ly tại Việt Nam những chương trình tới đây

Nhưng đến năm 1967 khi mà tại Đà Lạt phòng trà cuối cùng cũng đóng cửa và cũng bởi lúc ấy đã đã chính thức ly dị, nên Khánh Ly quyết định ôm con về lại phố thị Sài Gòn, để lại đằng sau một tình yêu mang tên Đà Lạt để bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

“Nhưng Đà Lạt mãi mãi ở trong tôi”, Khánh Ly chia sẻ. Bà tâm sự rằng, càng lớn tuổi người ta càng sống cùng quá khứ nhiều hơn bởi họ thấy tương lai không còn dành cho mình nữa. “Ở Mỹ, tôi nhớ Đà Lạt hơn là Sài Gòn” và căn nhà bà ở cũng mang dáng dấp không khí Đà Lạt với một vườn hoa nhỏ trước sân.

Thời gian qua bà vài lần quay lại thành phố sương mù để tìm cảm xúc, tư liệu, hình ảnh hoàn thành cuốn hồi ký sắp ra mắt dịp cuối năm nay.

Có lẽ vì thế mà đêm nhạc Lại gần với nhau lần tới đây tại Đà Lạt mang lại cho Khánh Ly nhiều cảm xúc, vừa bồi hồi, hoài niệm vừa trẻ lại như thể “trở lại với nơi đã bắt đầu”.

Đêm nhạc này sẽ diễn ra vào ngày 3/9 tại Edensee resort (hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt) với khách mời là ca sĩ Lệ Thu, Anh Khoa, Quang Thành. Giá vé từ 600 nghìn đến 1.5 triệu đồng.

Được biết đêm nhạc này nằm trong chuỗi biểu diễn của chương trình thiện nguyện Vòng tay nhân ái của Khánh Ly với mục đích tìm thêm kinh phí đi giúp người nghèo, người có hoàn cảnh bất hạnh tại mỗi nơi mà bà biểu diễn.

Ngoài Đà Lạt, trước đó, Khánh Ly sẽ có 2 đêm diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 26,27/8 và tại Đà Nẵng vào ngày 11/9 tại nhà hát Trưng Vương.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm