Johnny Depp với Jack Sparrow: Vai diễn sáng tạo nhất từ sau 'Bố già'

09/10/2016 20:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu thử chọn vai diễn nào thú vị nhất trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, có lẽ ngôi vị quán quân khó thoát khỏi vai Jack Sparrow - gã thuyền trưởng lập dị trong bộ ba phim Cướp biển vùng Caribê - qua tài năng sáng tạo của ngôi sao Johnny Depp.

Bài này được viết nhân dịp hãng Disney vừa tung trailer (đoạn quảng cáo) của phim Cướp biển Caribê phần 5, hiện đang gây cơn sốt với fan hâm mộ của bộ phim - hay nói chính xác hơn là hâm mộ thuyền trưởng Jack Sparrow của Johnny Depp.

Từ kép phụ…    

Ra đời từ năm 1967, Cướp biển vùng Caribê là chủ đề của một tour tham quan rất được yêu thích nằm trong các chuỗi công viên giải trí Disneyland lừng danh thế giới. Trong tour Cướp biển vùng Caribê, nhân vật cướp biển Jack Sparrow được xây dựng với dáng vẻ của một người hùng cổ điển bảnh trai, oai vệ… So với các nhân vật phản diện trong tour này như: thuyền trưởng Barbossa, hải tặc Râu Đen, thuyền trưởng quái vật Davy Jones… thì Jack Sparrow không nổi bật bằng.

Khi dự án phim có tên chính thức là Cướp biển vùng Caribê: Lời nguyền của tàu ngọc trai đen thì vai Jack Sparrow được đo ni đóng giày cho tài tử người Úc Hugh Jackman, nhưng ban lãnh đạo Disney cho rằng tên tuổi của anh chưa đủ sức nặng, và họ đã chọn một cái tên tiếng tăm hơn một chút, đó là Johnny Depp - anh được giao vai vào ngày 10/06/2002.

Trong kịch bản ban đầu Jack Sparrow chỉ là một vai phụ, còn vai chính là anh chàng thợ rèn có dòng máu hải tặc Will Turner (do Orlando Bloom đóng). Thậm chí vai trò của Jack Sparrow trong kịch bản có vẻ mờ nhạt hơn cả gã thuyền trưởng gian ác Hector Barbossa (do Geoffrey Rush đóng). Theo nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, lúc đó vai trò của Jack Sparrow chỉ là một gã hải tặc tếu táo góp vui cho bộ phim.


Thuyền trưởng Jack Sparrow trong "Cướp biển vùng Caribê"

… đến khi gây sửng sốt cả đoàn phim…    

Nhưng Johnny Depp lại nghĩ khác! Anh phấn khởi trước khả năng làm sống lại một thể loại xưa của Hollywood, và càng vui hơn khi kịch bản đáp ứng các cảm nhận giễu cợt của anh. Sau khi nghiên cứu về những tên cướp biển thế kỷ thứ 18, Depp so sánh họ với các ngôi sao nhạc rock hiện đại và anh quyết định lấy hình mẫu của Keith Richards – tay guitar lập dị khét tiếng của ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stones – làm cơ sở cho sự hóa thân nhân vật Jack Sparrow.

Tại buổi đọc kịch bản đầu tiên, Depp làm các thành viên trong dàn diễn viên và ê kíp làm phim sửng sốt khi xuất hiện trong bộ dạng rất dị hợm không theo bất cứ một quy tắc nào! Đạo diễn Gore Verbinski và nhà sản xuất Bruckheimer tuy có hơi bất ngờ, nhưng lại rất tin cậy khả năng biến hóa của Depp. Tuy nhiên các nhà điều hành của hãng Disney lúc đầu bối rối trước diễn xuất của Depp, họ hỏi nhân vật của anh có say rượu hay là… bị đồng tính không!

Chủ tịch Michael Eisner thậm chí tuyên bố ngay sau khi vừa xem những cảnh quay đầu tiên của Depp, “Hắn ta đang hủy hoại bộ phim!” Depp đáp trả, “Nhìn cho kỹ, đây là những lựa chọn của tôi.

Ông biết khả năng của tôi mà. Vì thế hoặc là tin tôi, hoặc tống cổ tôi đi!” Nhiều người trong giới bắt đầu nghi ngờ khả năng Depp đóng vai này, bởi anh nổi tiếng là một người diễn xuất phóng túng không theo bất cứ quy ước nào. Mọi người đều biết anh không phù hợp với cách làm việc theo kiểu truyền thống của Hollywood.

Một tên cướp biển lập dị và đồng bóng…

Depp cho tên cướp biển Jack Sparrow đội tóc giả cuốn lọn dài, một kiểu thẩm mỹ chịu ảnh hưởng từ rock n’ roll. Ngoài chiếc khăn đỏ có hoa văn bọc quanh đầu, Sparrow còn đeo nhiều món trên tóc - ảnh hưởng bởi thói quen sưu tầm kỷ vật của Keith Richard từ những chuyến du lịch - Đồ trang trí của Sparrow gồm ba xâu chuỗi có hạt bằng gỗ đủ màu, trong đó xâu chuỗi đeo trước trán  có một đồng xu cổ Tây Ban Nha của anh.

Sparrow tô đậm 2 mắt bằng Kohl - một loại mỹ phẩm cổ xưa - lấy cảm hứng từ việc nghiên cứu kiểu vẽ mắt của dân du mục, những người mà anh so sánh họ với cướp biển. Sparrow đeo chòm râu dê thắt thành hai bím rất kỳ quặc ở trên cằm.

Trailer 'Cướp biển vùng Caribean 5': Jack Sparow bị hồn ma đòi đoạt mạng

Trailer 'Cướp biển vùng Caribean 5': Jack Sparow bị hồn ma đòi đoạt mạng

Teaser trailer đầu tiên của Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Cướp biển vùng Caribbean: Người chết thì không nói) đã chính thức ra mắt, hé lộ màn truy sát kịch tính khi những hồn ma cướp biển săn lùng Thuyền trưởng Jack Sparow.


Ngoài ra anh còn làm cho ban lãnh đạo Hãng Disney càng thêm khó chịu khi để Jack Sparrow có thêm mấy chiếc răng vàng, mà hai trong số này là của chính anh! Sparrow còn có nhiều hình xăm khác nhau, và đã được dán nhãn một tên cướp biển trên cánh tay phải, phía dưới là hình xăm một con chim sẻ.

Depp cộng tác với nhà thiết kế trang phục Penny Rose để tạo ra diện mạo của nhân vật. Hắn ta mặc những chiếc áo sơ mi bằng vải lanh trắng bền chắc, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài nhẹ bằng lụa đen.

Sparrow sử dụng đến 3 cái thắt lưng da to bản với cái khóa to đùng, 1 cái đeo chéo trước ngực để đeo kiếm, 2 cái còn lại đeo ở thắt lưng để dắt súng! Mũ đặc trưng của Sparrow là loại Tricorne - kiểu mũ da ba sừng rất phổ biến ở thế kỷ 18 - các nhân vật khác trong loạt phim không được đội mũ da, để làm cho chiếc mũ của Sparrow trở nên độc đáo. Sparrow đeo bốn chiếc nhẫn, hai trong số đó là của riêng Depp. Trong cả loạt phim, hầu như Depp chỉ trung thành với một kiểu trang phục và một kiểu hóa trang duy nhất này.

… trở thành kép chính tỷ đô!

Thật may mắn cho Johnny Depp, và cho cả loạt phim sau này là không hiểu sao, sự sáng tạo kỳ dị của Depp lại được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của đạo diễn Gore Verbinski và nhà sản xuất lừng danh Jerry Bruckheimer, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của Hãng Disney - những người chủ thật sự của bộ phim!

Kể từ sau bộ phim hài Benny & Joon  (1993), chưa có phim nào trong sự nghiệp mà Depp lại lòe loẹt, cường điệu và phô trương thoải mái như vậy! Jack Sparrow bước đi với một dáng điệu nghênh ngang, và đặc biệt nhất là giọng nói líu nhíu như có vẻ say xỉn, lâu lâu vụt ra những cử chỉ bằng tay - được dựa chút ít vào nhân vật xấu xa “The Ugly” Tuco, trong bộ phim cao bồi kinh điển The Good, The Bad And The Ugly (1967).

Kịch bản của Ted Elliott và Terry Rossio hình dung Jack Sparrow là một tên lừa đảo chỉ sử dụng mưu trí, sự khoác lác và mánh lới để đạt mục tiêu, hắn thích kết thúc xung đột bằng lời nói hơn là bằng vũ lực. Họ đã xây dựng vai này dựa theo tính cách và hình mẫu của nhân vật hoạt hình thỏ Bugs Bunny (Looney Tunes) và diễn viên hài cổ điển Groucho Marx, nhưng Depp lại dựa một phần nhân vật của mình vào Pepé Le Pew, một kẻ đê tiện mê gái, dơ dáy và hôi hám trong loạt phim hoạt hình Looney Tunes.

Tuy khởi đầu chỉ là một nhân vật phụ trong phim, nhưng sự xuất hiện của Jack Sparrow, qua tài năng sáng tạo diễn xuất của Johnny Depp, đã làm lu mờ tất cả những nhân vật còn lại. Đó là một nhân vật cực kỳ lập dị, xấu không ra xấu, tốt chẳng ra tốt, lại lắm lời, dơ dáy, và đồng bóng… thế mà lại được khán giả yêu mến cực kỳ!

Trong lịch sử điện ảnh, diễn xuất của con người luôn bị lép vế trước kỹ xảo điện ảnh, vậy mà một mình Johnny Depp đã làm đảo ngược tất cả. Những kỹ xảo tân kỳ nhất, vĩ đại nhất, tốn kém nhất, ngoạn mục nhất trong loạt phim này, đều phải cúi đầu trước tài năng bằng xương bằng thịt của anh! Kể cả sau này khi xem tất cả loạt phim Cướp biển vùng Caribê, chẳng ai màng gì đến kỹ xảo, họ chỉ mong chờ khi nào thì Jack Sparrow xuất hiện! Từ xưa đến nay, chưa có một nhân vật nào, một diễn viên nào lại có sức ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cả một loạt phim như vậy!

Sau Lời nguyền của tàu Ngọc Trai Đen kiếm hơn nửa tỷ đô la Mỹ, Johnny Depp tiếp tục là linh hồn và cũng là “mỏ đô-la” của hai phần kế tiếp: Chiếc rương tử thần: Hơn 1 tỷ đô-la Mỹ, và Nơi tận cùng thế giới: Gần 1 tỷ đô-la Mỹ!

Đặc biệt Jack Sparrow trong lần xuất hiện đầu tiên đã mang lại vinh dự đề cử Oscar nam diễn viên chính – lần đầu tiên trong sự nghiệp của Johnny Depp - Nhưng quan trọng hơn, vai diễn này đã chính thức đưa anh trở thành một trong vài cái tên hái ra tiền lớn nhất của điện ảnh thế giới cho đến hôm nay!

- Ảnh hưởng quá lớn của nhân vật Jack Sparrow, đã khiến toàn bộ hệ thống Disneyland trên thế giới phải tạm đóng cửa chủ đề Cướp biển vùng Caribê để làm phiên bản mới ăn theo phim… và mở cửa phục vụ lại tháng 06/2006 – Tất nhiên lần này, Jack Sparrow là tâm điểm!

- Một cuộc khảo sát hơn 3.000 người cho thấy Jack Sparrow là bộ trang phục phổ biến nhất của mùa Halloween năm 2006.

- Năm 2009, hãng Disney gây chấn động thế giới khi trả cho Johnny Depp cát-xê “cực khủng” 55,5 triệu đô-la Mỹ để đóng tiếp Hải tặc Caribê phần 4, Suối nguồn tươi trẻ (2011), với lý do rất đơn giản: Nếu không có Johnny Depp thì thương hiệu này “đã chết và chôn lâu rồi!”

- Năm 2006, tạp chí điện ảnh danh tiếng Empire (Anh), nhân dịp tổ chức kỷ niệm ấn bản thứ 200 đã nhận xét, diễn xuất của Johnny Depp là “vai diễn thứ 74 làm lắc lư thế giới”, và đánh giá đó là nhân vật điện ảnh vĩ đại đứng hàng thứ 8 của mọi thời đại.

- Năm 2007, trang web danh tiếng IMDb (Internet Movie Database) đã bình chọn Jack Sparrow là anh hùng nổi tiếng thứ 2 do người đóng, sau Indiana Jones.

- Tờ Entertainment Weekly đã gọi “tên cướp biển dị hợm của Johnny Depp chắc chắn là một trong những nhân vật sáng chói nhất ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 21”.

Bá Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm