Jean-Pierre Leaud khuyên Lý Nhã Kỳ hãy trở về với điện ảnh

23/05/2016 12:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn.) - Lý Nhã Kỳ tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ Lễ bế mạc, trao giải LHP Cannes với vẻ đẹp dịu dàng, mát lành như nữ hoàng mùa Thu với  thiết kế dạ hội haute couture màu xanh dương. Tại đây, cô gặp “ông Vua” của Cannes Thierry Fremaux và huyền thoại điện ảnh Pháp Jean-Pierre Leaud.

 Theo thông tin từ ê-kíp của Lý Nhã Kỳ, trong Lễ bế mạc, Lý Nhã Kỳ đã vinh dự được gặp gỡ, trò chuyện với những nhân vật quyền lực của Cannes, đặc biệt là ngài Thierry Fremaux, người được mệnh danh là “ông Vua” của Cannes, Giám đốc  LHP Cannes.

Gặp Lý Nhã Kỳ, ngài Thierry Fremaux nói rằng ông đã quan sát thấy Lý Nhã Kỳ trong mỗi đêm thảm đỏ và thấy các phóng viên rất thích chụp cô, rất yêu mến hình ảnh của cô.  Ngài Thierry Fremaux vốn được biết đến là người rất khiêm nhường, giản dị, rất được các nghệ sĩ kính trọng, vị nể. Hầu hết các ngôi sao đều mong muốn được chụp hình kỷ niệm cùng ông.


Lý Nhã Kỳ với ngài Thierry Fremaux, người được mệnh danh là “ông Vua” của Cannes, Giám đốc  LHP Cannes.

Trong khán phòng của Lễ bế mạc, Lý Nhã Kỳ cũng đặc biệt nhận được sự cảm mến nồng nhiệt của nam diễn viên huyền thoại người Pháp, Jean-Pierre Leaud, nam diễn viên 71 tuổi được trao giải Thành tựu trọn đời tại lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 69.

Bộ phim La Mort de Louis XIV (Cái chết của Louis XIV - 2015) do J.P.Leaud thủ vai chính cũng vừa được trình chiếu tại LHP năm nay. Ông đã trò chuyện vô cùng thân thiết với Lý Nhã Kỳ, thân thiện như người ông và cô cháu gái bé bỏng.

Jean-Pierre Leaud trò chuyện vô cùng thân thiết với Lý Nhã Kỳ như người ông và cô cháu gái bé bỏng

Nam diễn viên đã khuyên Lý Nhã Kỳ hãy trở về với điện ảnh, bởi sức quyến rũ khó cưỡng được của điện ảnh và bằng con mắt của người gạo cội, ông thấy Lý Nhã Kỳ có nhiều tiềm năng trong loại hình nghệ thuật đầy ma lực này.

Tại lễ bế mạc, Lý Nhã Kỳ cũng có dịp trò chuyện, chụp hình cùng rất nhiều nghệ sĩ “quyền lực” của Pháp. Lý Nhã Kỳ đã rất bất ngờ khi ngài Bertrand Hassini Bonnett, giám đốc 2 rạp chiếu phim của Pháp, đồng sản xuất ba bộ phim tham gia tranh giải và phim của ông chiến thắng ở giải Cành cọ vàng, máy quay vàng và Grand Pix đã chủ động gặp Lý Nhã Kỳ vì đọc tạp chí Gala và thấy cô xuất hiện trang trọng trên tạp chí.


Lý Nhã Kỳ với ngài Bertrand Hassini Bonnett

Ông nói rằng ông rất ấn tượng khi tạp chí gọi Lý Nhã Kỳ là “Công nương Diana của Việt Nam” và cho rằng đây là vinh dự mà có lẽ ai cũng mơ ước.  Các nữ nghệ sĩ Pháp khi gặp Lý Nhã Kỳ đều hết lời khen ngợi phong thái của Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ và họ đều biết đến Lý Nhã Kỳ trước khi gặp gỡ qua tạp chí Gala.  

Ngày cuối cùng tham dự thảm đỏ LHP Cannes, Lý Nhã Kỳ lựa chọn một phong cách thật nhẹ nhàng, dịu dàng đem đến một làn gió mát lành trên thảm đỏ, nhưng vẫn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lộng lẫy của một nữ hoàng, với nhan sắc trong trẻo, yêu kiều.

Thiết kế dạ hội với những họa tiết 3D biểu trưng cho những đóa hoa, cây lá mùa Thu trên thân áo cực kỳ tinh tế, yểu điệu… giúp hình ảnh Lý Nhã Kỳ đẹp mướt mắt giữa thảm đỏ xa hoa. Chuyên gia trang điểm Minh Lộc đã khéo léo nhấn mạnh vào thần thái kiêu sa mà trong trẻo ấy bằng lối trang điểm tự nhiên, mái tóc vấn cao cổ điển, quý phái có hơi thở từ những thập niên trước, tôn vẻ rạng rỡ của gương mặt bằng trang sức kim cương hết hợp với đá quý màu hồng tiệp màu cùng họa tiết trên trang phục cực kỳ tinh tế của Paolo Piovan.

MC của thảm đỏ đã bày tỏ rằng anh rất thích thú mỗi khi nhìn thấy Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ, và luôn hào hứng khi đọc tên cô. Anh cũng cho biết, tên Lý Nhã Kỳ không hề dễ đọc, nhưng anh đã nhớ rất rõ nên mỗi khi nhìn thấy Lý Nhã Kỳ xuất hiện, anh đều đọc rất rõ ràng và trang trọng.

Sau đây là hình ảnh của Lý Nhã Kỳ trong đêm bế mạc Cannes



Photo: Lê Thiện Viễn và BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm