Hồng Nhung ơi, chị đã 30 tuổi chưa?

07/05/2015 18:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn)- Trong đêm nhạc Đỏ diễn ra tối 6/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, những bản hít của dòng nhạc nhẹ như Hạ trắng, Chiều một mình qua phố, Mặt trời dịu êm, Tháng tư về, Quê nhà, Xin cho tôi... một lần nữa được “đốt cháy” trong giọng ca Hồng Nhung, Quang Dũng, Tùng Dương, Khánh Linh, Thu Phương....

Hội tụ những giọng ca vàng, những tác phẩm chọn lọc đặc sắc của những nhạc sĩ tài hoa như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Phạm Duy, Trần Tiến... đêm nhạc Đỏ không chỉ đem đến một không gian thưởng thức nghệ thuật ấn tượng cho khán giả mà còn tôn vinh giá trị của những khúc tình ca của âm nhạc Việt Nam, với thông điệp về sức sống mãnh liệt, sự khát khao vươn đến những chân trời của cuộc sống.



Mở màn chương trình là màn hòa giọng ăn ý của tam ca Quang Dũng - Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn với ca khúc Bình Yên (Quốc Bảo)



Ngay sau đó, Hồng Nhung đã đem đến hai trạng thái cảm xúc khác nhau cho khán giả với Hạ trắng (Trịnh Công Sơn) và Mặt trời dịu êm (Dương Thụ). Nếu với Hạ trắng là những xúc cảm sâu lắng thì Mặt trời dịu êm là sự sôi động và tươi mới. Chính phong cách trình diễn trẻ trung của Hồng Nhung trên sân khấu với Mặt trời dịu êm đã khiến một khán giả gửi lên MC Bình Minh một câu hỏi: "Chị Nhung năm nay đã đến 30 tuổi chưa?"


Và với sự thông minh, dí dỏm của mình, Hồng Nhung trả lời khiến khán giả bất ngờ " Nói Hồng Nhung 30 tuổi có khi là già ấy chứ ! Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quan niệm thì phụ nữ chỉ đến 25 tuổi còn đàn ông đến 35 tuổi. Số tuổi về sau được gọi là cộng thêm một vài năm kinh nghiệm. Nên nếu theo lý thuyết này, Hồng Nhung mới 25 tuổi và cộng thêm vài năm kinh nghiệm thôi !"
 


Quang Dũng trữ tình trong ca khúc Chiều một mình qua phốVì đó là em



Khánh Linh trên sân khấu với Giấc mơ trưa và Enternal Flame. Giọng ca họa mi tiết lộ, ngay khi nghe Giấc mơ trưa, cô đã gọi điện ngay đến tác giả của nhạc (nhạc sĩ Giáng Son) và tác giả của lời (nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến) để bày tỏ sự cảm thán yêu mến ca khúc rất Việt Nam này. Khi đó, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến nói với tôi rằng, lúc đầu, anh viết "Đó là chân trời/ Hay là mưa cuối đồi" để nói về ước mơ hạnh phúc của người con gái. Nhưng sau đó, ca từ đã được sửa thành "Đó là chân trời/ Hay là mưa cuối trời" như khán giả đã được nghe. Dường như đó cũng là sự trải lòng của ca sĩ Khánh Linh khi cô hát ca khúc này sau rất nhiều năm.



Một màn trinh diễn khó quên trong lòng khán giả tối 6/5 là giọng ca của divo Tùng Dương. Ngay khi anh xuất hiện dưới thềm sân khấu để song ca với Khánh Linh ca khúc Tháng tư về, khán giả đã rộn ràng vỗ tay chào đón. Tùng Dương "lấy lòng" khán giả với Ru ta ngậm ngùi Quê nhà. Một lần nữa, Tùng Dương kể về mối duyên gắn kết với ca khúc Quê nhà kể từ mùa thi Sao Mai - Điểm hẹn cách đây chục năm.



Thu Phương với ca khúc Trở về dòng sông tuỏi thơ


Và song ca tình tứ với Đàm Vĩnh Hưng trong Biển tình


Khép lại chương trình, dư âm trong lòng khán giả là màn hòa giọng của các ca sĩ trong ca khúc Khát vọng

Lam Anh







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm