Hồ Quỳnh Hương, tĩnh lặng hay bão tố?

30/07/2013 18:46 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian dài im ắng, chọn lối sống hướng nội, ít giao thiệp với truyền thông, “chim sơn ca đất mỏ” Hồ Quỳnh Hương đã trở lại bằng album thứ 8 - Tĩnh lặng.

Album gồm các sáng tác của Xuân Phương, Mạnh Quân, Phi Vân, Trần Duy Hải… và của chính Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Minh Hà biên tập và hòa âm. Nghe tên đĩa hát, ắt hẳn người ta sẽ hình dung đến sự tịnh tâm, yên ả mà Hồ Quỳnh Hương chia sẻ là cô đã tìm được đến “thiền” trong những năm gần đây. Tuy nhiên khi nghe, sẽ thấy điều ngược lại. Có chăng sự “tĩnh” đó chỉ hiện diện một phần ở Hallelujah (bài hát ngoại quốc mang màu sắc thánh ca do Hương đặt lời Việt – một điểm sáng của album). 11 ca khúc khác đều là những cảm xúc khi yêu như: buồn, vui, giận hờn, trách móc thì cũng khó mà… tĩnh tâm được! Hương cũng khá bão tố, bùng nổ về mặt cảm xúc khi thể hiện, chứ chưa có được sự bình yên như một người kể chuyện giàu trải nghiệm.


Bản thân là người nhạy cảm, dễ xúc động, chính điều đó giúp Hương thả hồn, thể hiện tinh thần bài hát một cách tốt nhất bên cạnh kỹ thuật vốn đã rất điêu luyện. Nếu bỏ qua chuyện Hồ Quỳnh Hương có “tĩnh lặng” thật sự hay không thì đây cũng là một album đáng nghe của cô, tuy nó không ẩn chứa nhiều điều mới mẻ hay độc đáo. Tĩnh lặng có thể nói là một đĩa nhạc “chiều” fan gồm những bản ballad giúp Hương khoe giọng hát đẹp, âm vực rộng của mình.

Khánh Nguyễn 
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm