Helen Thanh Đào: Tôi là người đơn giản

06/12/2009 11:40 GMT+7 | Văn hoá

Helen Thanh Đào, cô diễn viên “lạ” ngày nào xuất hiện trong phim Đô la trắng nay đã trở thành một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam. Chấp nhận chịu… lỗ khi về Việt Nam đóng phim, số tiền cát xê không thấm vào đâu so với tiền vé máy bay, khách sạn… nhưng Helen không cảm thấy hối tiếc, đơn giản với cô đó là niềm đam mê.

* Dường như mỗi năm Helen đều về Việt Nam tham gia vào một bộ phim, thời gian còn lại thấy chị rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Chị không sợ khán giả sẽ quên mất mình?

- Khán giả quên mình là một nỗi lo sợ có thể xảy đến với bất kì người nghệ sĩ nào và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể ở Việt Nam lâu ngày dài tháng vì gia đình tôi, tất cả đều đang ở nước ngoài. Tôi hi vọng rằng, qua những vai diễn mà tôi thể hiện trong thời gian ở Việt Nam, khi được phát sóng sẽ giúp khán giả nhớ về một cô diễn viên có tên gọi Helen Thanh Đào. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn khán giả, những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

* Dạo trước khi chị còn là một gương mặt lạ, có tin đồn rằng chị bỏ tiền ra để mua vai diễn?

- Tôi nghĩ bất kì khán giả nào đã xem qua một vai diễn nào đó của tôi sẽ không thể có nhận định này. Nếu như chỉ cần bỏ tiền ra để được mời vào một bộ phim nào đó thì quả thật là xem thường đạo diễn và khán giả quá. Hơn nữa, tôi nghĩ nghệ thuật là vô giá, bạn có muốn mua cũng mua không được. (cười) Mỗi năm, tôi đều cố gắng sắp xếp dể dành một khoảng thời gian và tiền bạc để về Việt Nam đóng phim. Có người hỏi tôi, số tiền cát xê mà tôi thu được thật chẳng thấm vào đâu so với tiền vé máy bay, tiền ăn ở của tôi tại Việt Nam, vậy tôi cứ đeo đuổi điều này vì lẽ gì? Tôi chỉ biết trả lời rằng, đó chỉ là do tôi đã trót yêu điện ảnh mà thôi.

* Chị có rất ít bạn bè ở Việt Nam, nhất là những người trong giới nghệ thuật, chị có nghĩ đó là một điều thiệt thòi lớn dành cho mình?

- Tôi chỉ ở Việt Nam trong một thời gian ngắn, do đó tôi thật khó có nhiều cơ hội để tiếp xúc cũng như để khiến mọi người yêu mến mình. Hơn nữa, tính của tôi rất thẳng thắn nên đôi khi lại gây mếch lòng người khác. Nhưng lâu ngày dài tháng, một số người đã hiểu được tính cách này và chúng tôi trở nên gần nhau hơn. Tuy tôi ít bạn ở Việt Nam thật, nhưng những người bạn mà tôi có đều rất đáng mến. Giống như một tấm gương vậy, khi bạn đối xử tốt với người khác thì họ cũng sẽ tốt lại với bạn mà thôi. Ít bạn, tôi không nghĩ đó là điều thiệt thòi, với tôi, bạn bè không có hai từ “lợi dụng”.

* Về nước, đóng phim rồi lại vội vã bay sang Mỹ, dường như chị không dành thời gian để… PR cho tên tuổi của mình?

- Sau khi hoàn tất bộ phim tôi sẽ bay về Mỹ để giải quyết những công việc khác của mình. Trong thời gian quay phim tại Việt Nam, tôi cũng nhận được nhiều lời mời phỏng vấn từ báo đài, đây là cơ hội lớn giúp tôi tiếp cận với khán giả. Còn làm cách nào để PR tên tuổi mình một cách rầm rộ hơn thì tôi chưa từng nghĩ đến. Với tôi, đóng phim được khán giả nhớ đến và yêu thương đó đã là một sự may mắn lắm rồi.

* Nhiều người nói Helen là Việt kiều nên sẽ có rất nhiều tiền, vậy sự “cố gắng mỗi năm về một lần này” được giải thích như thế nào? Vì tiền hay vì một lẽ gì khác?

- Tôi là một Việt kiều nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có nhiều tiền. Vì thế mỗi đồng tiền tôi bỏ ra, tôi đều mong chúng phải thật có ích. Với tôi, tôi sử dụng đồng tiền đó để đeo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Sau những ngày tháng làm việc căng thẳng tại nước ngoài, tôi muốn dùng số tiền đó để “tự thưởng” cho niềm đam mê của mình. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy thôi! (cười)

* Đành rằng theo nghệ thuật là chị đeo đuổi đam mê, nhưng con đường nào cũng có đích đến, chị đặt ra cho mình mục tiêu gì khi bướcchân theo con đường này?

- Tôi hi vọng nền điện ảnh Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và vươn xa ra tầm khu vực hay thế giới. Khi đó những diễn viên như tôi sẽ có được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân của mình hơn. Khi đam mê song hành cùng mục tiêu, tôi thấy mình có nhiều động lực hơn để bước trên con đường này.

* Nhiều người nói chị sống rất đơn giản?

Thông tin về Helen Thanh Đào:

Cao 1,74m và từng học qua lớp đào tạo người mẫu trong 2 năm, Helen Thanh Đào tham gia các buổi biểu diễn thời trang vào những ngày cuối tuần như là công việc ngoài giờ. Năm 2002, cô tham dự cuộc thi Super Model of The World tổ chức tại Tapei (Đài Loan). Danh hiệu Á hậu 1 đoạt được tại cuộc thi này đã mở cửa cho cô bước vào con đường của một người mẫu chuyên nghiệp.
 
Có cơ hội tiếp cận với sàn diễn của các nước Trung Quốc, Pháp, Ý, Nhật... nhưng đối với Helen Thanh Đào, Việt Nam vẫn là nơi cô muốn trở về.

Phim đã đóng tại Việt Nam: Đô la trắng, Hai mảnh đời, Ván cờ tình yêu, Sóng gió thương trường, Cuộc chiến hoa hồng… Hiện cô đang thủ vai chính trong bộ phim “Định mệnh” (đạo diễn Trần Cảnh Đôn).

- Tôi sẽ hiểu câu hỏi này như thế nào đây, tôi là người đơn giản, cách sống của tôi đơn giản? Nhưng dù thế nào, tôi nghĩ sống đơn giản là một điều hạnh phúc. Cuộc sống đã ẩn chứa rất nhiều điều phức tạp, tại sao bạn phải làm rắc rối lên mọi chuyện, đơn giản vẫn tốt hơn. Khi bạn đã trải qua nhiều buồn vui trong cuộc sống, bạn sẽ hiểu câu nói này của tôi.

* Có vẻ như chị không muốn tiết lộ về đời tư của mình, quanh đi quẩn lại, khán giả chỉ biết Helen là một cô Việt kiều xinh xắn mà thôi?

- Cuộc sống của tôi như đã nói vốn rất đơn giản, quanh đi quẩn lại, tôi chỉ có vài “con” như: con cá, con vẹt, con mèo, con chó và vài “cái” như: cái xe, cái đồng hồ… Khi có thời gian rảnh rỗi tôi thường chơi đùa với những con vật cưng và chăm chút cho tài sản của mình. Còn những chuyện khác, tôi nghĩ rằng chưa phải lúc.

* Chị từng chia sẻ với tôi, chị đã từ bỏ tình yêu để theo nghệ thuật. Có bao giờ chị thấy hối tiếc về điều này?

- Khi đã quyết định một điều gì đó tôi không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt, tôi làm được nhiều việc mình thích khi quay trở lại Việt Nam. Vậy tại sao tôi phải hối tiếc?

Theo Người Nổi Tiếng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm