Hậu trường sân khấu Oscar khi trao nhầm giải Phim hay nhất?

28/02/2017 14:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 năm 2017 đã xảy ra một sự nhầm lẫn hy hữu trong lịch sử, giải Phim hay nhất đã bị đọc nhầm tên. Rốt cuộc, cả ê kíp làm phimLa La Land đã đứng trên sân khấu chờ nhận giải đành phải ngậm ngùi rút lui để nhường chỗ cho đoàn làm phim Moonlight.

Thực ra, đây không phải là lỗi của người đọc kết quả giải thưởng, mà là sai sót của người trao phong bì kết quả giải thưởng và công việc này được xem là một trong những việc bí mật nhất của Hollywood.


Ông Brian Cullinan (phải) trên thảm đỏ giải Oscar, trong tay ông là vali đựng phong bì kết quả giải Oscar

Cụ thể, Brian Cullinan, một đối tác của công ty kiểm toán PwC và một đồng nghiệp khác là Martha L. Ruiz, được giao nhiệm vụ phải đảm bảo các Tượng Vàng danh giá được trao một cách chính xác.

Trong quá trình trao giải, Cullinan đứng sau cánh gà của Nhà hát Dolby và rút các phong bì đã được gắn xi từ một va li rồi trao chính xác cho người tuyên bố giải thưởng khi họ bước ra sân khấu.

Lễ trao giải Oscar năm nay cũng vậy. Khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải, Cullinan khẳng định ông không thấy lo lắng gì bởi "chúng tôi đã làm việc này nhiều lần và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Tuy nhiên, sự sơ suất và có phẩn cẩu thả của ông Cullinan trong đêm trao giải Oscar lần thứ 89 đã khiến 33 triệu khán giả theo dõi truyền hình cùng tất cả những người ngồi trong khán phòng Nhà hát Dolby sững sờ khi phong bì kết quả giải Phim hay nhất đã bị trao nhầm.

Việc làm của ông Cullinan có thể khiến công ty kiểm toán PwC bị loại bỏ vai trò đối tác của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh sau 83 năm hợp tác.


Ông Brian Cullinan phải có trách nhiệm trao đúng phong bì kết quả giải thưởng, nhưng năm nay ông đã trao nhầm

Sau khi biết xảy ra nhầm lẫn, giám đốc điều hành của PwC lặng lẽ rời khỏi hàng ghế thứ 3 trong khán phòng, trong khi một thành viên của ê-kíp làm phim La La Land kêu to "ôi Chúa ơi" sau khi các nhà sản xuất phim đã đưa ra những lời cảm ơn gia đình.

Người được trao phong bì (nhầm) là nam diễn viên gạo cội Warren Beatty. Ông và Faye Dunaway được giao nhiệm vụ tuyên bố giải thưởng cuối cùng của đêm trao giải.

Khi Beatty mở phong bì, ông đã hơi do dự và sau đó chuyển nó cho bà Dunaway. Khi Dunaway tuyên bố La La Land là phim giành chiến thắng, khán phòng  ngập trong tiếng pháo tay, ê kíp làm phim La La Land nhanh chóng lên sân khấu.


Ê-kíp làm phim "La La Land" trên sân khấu sau khi tuyên bố giải Phim hay nhất

Khi biết nhầm lẫn, vậy tại sao phải mất mấy phút mới chỉnh được sai sót đó?

“PwC đã lên tiếng báo động, song không phải ngay lập tức” Gary Natoli, quản lý sân khấu, cho biết. "Ngay trước khi tôi nhảy lên sân khấu sự nhầm lẫn đó mới được cả Cullinan và Martha khẳng định".

Đây là một trong những sự nhầm lẫn gây kinh ngạc nhất trong lịch sử giải Ocsar. Tác hại hơn là sơ suất do con người gây ra và nó được truyền hình trực tiếp. Chưa kể, nhầm lẫn này còn khiến các nhà điều hành phim và nghệ sĩ hẫng hụt, khi họ đã mất hàng năm trời để làm phim.

Tuấn Vĩ
Theo New York Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm