'Gia vị đáng sợ' Mel B làm giám khảo 'X-Factor'

01/12/2014 07:27 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhóm Spice Girls tan rã, Melanie Brown, biệt danh Mel B, hay Scary Spice (Gia vị đáng sợ) đã có cuộc sống lặng lẽ. Nhưng giờ cô đang trở lại với vai trò vị giám khảo thú vị nhất của X Factor Anh năm nay.

Lễ Halloween năm nay, Mel B dự tiệc và hóa trang thành... chính mình, Scary Spice. Đây là hành động bất ngờ, đến nỗi người bạn thân, diễn viên Leigh Francis, không nhận ra cô. “Này, cô trông giống Scary Spice thật đấy” – anh bước lại và nói. “Chính tôi đây, bạn của anh đây” – Mel B trả lời.

Mái tóc xù biến mất

Đúng như biệt danh “đáng sợ”, trong nhóm nhạc Spice Girls, Mel B đại diện cho sự mạnh mẽ, gợi cảm, ngổ ngáo và sức làm việc kinh khủng. Người hâm mộ nhận ra cô ở mái tóc xù to đùng và làn da đen, thường mặc trang phục da báo hoặc lóng lánh. Một vẻ đẹp mộc, hoang dại.

Hiện tại, mái tóc xù không còn nữa, những bộ trang phục da báo cũng biến mất. Trông Mel B giờ giống một nữ giám đốc thành đạt hơn là ca sĩ của Spice Girls. Cũng có thể sự lạ lẫm với hình ảnh của Mel B là do cô ít xuất hiện trong làng giải trí sau khi nhóm nhạc tạm ngừng hoạt động. Trong suốt thập kỷ qua, cô sống ở Los Angeles, nuôi dạy 3 con gái, làm chủ một doanh nghiệp đồ uống đóng chai.


Mel B và đồng giám khảo Cheryl Fernandez-Versini trong X Factor.

Nhưng như thế không có nghĩa cô hoàn toàn vắng bóng trên báo chí. Thi thoảng cô vẫn xuất hiện trong tin đồn đồng tính nữ, về một mối quan hệ tay ba, về mối tình với danh hài Eddie Murphy (được chứng minh là cha của con cô qua việc thử ADN), đám cưới với “tình yêu lớn” Harry Belafonte, một ca sĩ có tiền sử bạo hành gia đình. Trong công việc, có lần cô trở lại cùng Spice Girls tại Olympic London 2012, cũng như làm giám khảo trong America’s Got Talent và X Factor của Australia.

Đầu năm nay, cô tiến thêm một bước, trở thành giám khảo của X Factor tại Anh. Nhưng sự chú ý không dồn vào cô. Công chúng bận quan tâm đến sự trở lại của Simon Cowell và Cheryl Fernandez-Versini (nghệ danh mới của Cheryl Cole), hai giám khảo nổi tiếng từ trước. Mel B như thể là nhân vật phụ.

Nhưng đó chỉ là ban đầu. Đến khi khán giả nhận ra Cowell đã mất đi sự tàn nhẫn hiểm hóc vốn là thương hiệu của ông, thì sự sắc sảo của Mel B lại thu hút hơn. Cô trở thành giám khảo thú vị nhất của chương trình. Cô trực diện, hoạt ngôn và thỉnh thoảng rất hài hước.

Những lời nhận xét đáng nhớ nhất của chương trình năm nay đều đến từ Mel B. Cô nói sau khi thí sinh 16 tuổi Lauren Platt hát bài How Will I Know: “Giờ tôi phấn khích đến nỗi muốn tát bạn một cái”. Cô cũng nói với thí sinh Ben Haenow rằng phần thi của anh khiến cô chìm trong đam mê và chỉ muốn về nhà... cưỡng hiếp chồng mình.


Mel B (đứng giữa) trong Spice Girls.

Vị giám khảo tự tiến cử

Nhưng điều ít ai biết là chính Mel B đã tự tiến cử mình làm giám khảo X Factor Anh. Cô bay từ Australia về London bằng tiền túi, đến văn phòng của Cowell, nói trước ông này và 20 nhân viên khác của chương trình: “Tôi rất chăm chỉ, có tinh thần làm việc nhóm và không ngại bày tỏ ý kiến. Các ông sẽ có một Scary Spice, một Confused Spice (Gia vị bối rối), một Angry Spice (Gia vị tức giận), mọi thứ”. Vài ngày sau, cô được nhận vào làm.

Đến nay, đó là lựa chọn đúng đắn. Chính Mel B, chứ không phải Simon Cowell quyền lực hay Cheryl Fernandez-Versini xinh đẹp, mới là thành công của X Factor năm nay. “Tôi chỉ là chính mình. Tôi không chiều theo khẩu vị của tất cả” – Mel B nói. Nhưng cô cũng cố gắng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Cô ăn mặc sang trọng hơn, giảm bớt những câu đùa tục.

Trong Spice Girl, Mel B là thành viên da đen duy nhất. Nhưng cô không để những dấu hiệu nhỏ nhặt của nạn phân biệt chủng tộc ảnh hưởng đến mình. “Để phân biệt chúng tôi, người ta sẽ gọi tôi là da đen, người lai, da màu, vô thần..., bất cứ thứ gì. Nhiều người cho đó là xúc phạm, nhưng tôi thì không. Tôi thấy buồn cười” - cô nói.

Trên thực tế, Mel B có bố người da đen và mẹ người da trắng. Cô sinh và lớn lên trong cộng đồng người lai. Cô nói rằng chính điều đó giúp cô mạnh mẽ và nhìn đời với con mắt tích cực. Chẳng hạn, khi một quán bar ở Leeds cấm cửa cô vì là người lai, cô nảy sinh ý định kiếm đủ tiền để mua lại chính quán bar đó.

Sau này, chính tính cách quyết liệt của Mel B đã khiến cô được xây dựng hình tượng là Scary Spice trong Spice Girls. Cũng chính cô là tác giả ý tưởng “quyền lực của con gái” (Girl Power) mà nhóm nhạc đã nêu cao trong nhiều năm trời, cùng với thành viên Geri Halliwell.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 6/12:

1. Blank Space - Taylor Swift
2. All About That Bass - Meghan Trainor
3. Take Me To Church - Hozier
4. Animals - Maroon 5
5. Shake It Off - Taylor Swift
6. Habits (Stay High) - Tove Lo
7. I'm Not The Only One - Sam Smith
8. Jealous - Nick Jonas
9. Love Me Harder - Ariana Grande & The Weeknd
10. Don't - Ed Sheeran

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm