Dương Tử Quỳnh tái xuất với dòng phim võ thuật

09/10/2010 13:39 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Một thập kỷ sau khi tham gia phim đoạt nhiều giải Oscar Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã trở lại dòng phim võ thuật với khả năng diễn xuất vô cùng ấn tượng khi thể hiện những đường kiếm và ngón võ tuyệt hảo trong bộ phim võ thuật gay cấn Kiếm vũ giang hồ (Reign of Assassins) do công ty Lion Rock Productions của nhà làm phim Ngô Vũ Sâm sản xuất.


Phim bắt đầu trình chiếu khắp châu Á hôm 7/10.

1. Trong phim mới, nữ diễn viên 48 tuổi này thủ vai Zeng Jing, một sát nhân đã gác kiếm bị ám ảnh với quá khứ. Chán nản với cuộc sống chém giết, Zeng Jing quyết định rời khỏi tổ chức và đổi tên thành Xi Yu để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau đó, cô gặp và đem lòng cảm mến Jiang Ahsheng (nam diễn viên Hàn Quốc Jung Woo Sung thủ vai). Hai người dự định cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, những sát thủ trong tổ chức trước kia của Zeng Jing không chấp nhận cho cô đào ngũ, và tìm mọi cách truy sát cô...

Nhà sản xuất Ngô Vũ Sâm đã “nhào nặn” nhân vật Zeng Jing trong dự án điện ảnh tốn kém 14 triệu USD cho người bạn lâu năm của mình khi cả hai tên tuổi trong làng điện ảnh Hong Kong này đều phát triển sự nghiệp của mình ở Hollywood.

Dương Tử Quỳnh đã chú tâm phát triển sự nghiệp ở phương Tây sau thành công toàn cầu với vai diễn trong phim Ngọa hổ tàng long và từ đó đến nay đã xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh thuộc nhiều thể loại, trong đó có Ký ức của một Geisha, tập 3 phim Xác ướp Ai Cập và phim gay cấn tâm lý Sunshine của đạo diễn Anh Danny Boyle. Thế nhưng, việc vắng bóng trên màn bạc trong thời gian qua khiến nhiều người hâm mộ tự hỏi phải chăng nghệ sĩ ballet trở thành ngôi sao hành động này không còn đủ sức lực để thực hiện những màn đấu võ đã đem lại danh tiếng cho chị. Nhưng vai diễn mới của chị đã xua tan mọi nghi ngờ.

2. Là một cựu Hoa hậu Malaysia, Dương Tử Quỳnh đã “đánh cuộc” với  sắc đẹp của mình để “dấn thân” vào sự nghiệp diễn xuất ở Hong Kong trong những năm 1980 và 1990, nơi cô nổi tiếng là người “không biết sợ là gì” và có thể đối chọi với các ngôi sao nam như Thành Long và Lý Liên Kiệt trong các màn đấu võ tinh vi và nguy hiểm. Năm 1997, Hollywood đã mời chị đồng thủ vai chính bên cạnh nam tài tử Pierce Brosnan trong tập phim James Bond Ngày mai không bao giờ chết.

Mới đây, trong một cuộc họp báo ở Hong Kong nói về vai diễn mới của mình, Dương Tử Quỳnh giãi bày rằng, ban đầu chị lưỡng lự với vai diễn này vì nó đòi hỏi những đường kiếm đầy thách thức. “Ban đầu, tôi đã hơi lo lắng vì kể từ sau phim Ngọa hổ tàng long tôi chưa hề tham gia bộ phim võ thuật nào và khả năng chiến đấu đã bị tôi gác sang một bên trong một thời gian dài”.

Sau nhiều năm trải nghiệm trong dòng phim hành động của chị đã được bộc lộ rõ, đặc biệt là trong những cảnh chiến đấu mà diễn viên bị treo lơ lửng trên dây. “Sự tính toán thời gian của bạn phải thật chính xác. Tôi đã thể hiện nhiều hành động trên dây và nhận thấy trải nghiệm mỗi lần khác hẳn nhau”, Dương Tử Quỳnh cho biết.

3.  Đạo diễn Tô Triệu Bân thì nói ông vô cùng ấn tượng với thói quen dậy 3 tiếng tập thể dục và chạy trước 7 giờ sáng của Dương Tử Quỳnh. “Thân hình gọn gàng và dẻo dai của chị là nhờ kỷ luật tự giác nghiêm khắc”.

Trong khi đó, nhà làm phim Ngô Vũ Sâm cho biết, tuy xa dòng phim võ thuật đã lâu song kỹ năng hành động của Dương Tử Quỳnh không hề suy giảm. Nữ diễn viên cựu trào này vẫn tự thể hiện 90% các pha hành động và màn diễn nguy hiểm trong Kiếm vũ giang hồ.

“Các đường võ của cô vẫn rất khéo và nhanh, vẫn đầy sức mạnh”. Ngô Vũ Sâm còn ấn tượng với khả năng thể hiện cảm xúc của nữ diễn viên họ Dương trong nhân vật Zeng Jing, một sát nhân đã bắt đầu một cuộc sống mới của một người bán vải vô danh cùng người chồng mới, nhưng cô đã bị đồng đảng cũ theo dõi và bắt được. Chồng cô, một người đưa thư, cũng mang một danh tính bí mật.

“Vai diễn này khác hẳn các nhân vật trước của Dương Tử Quỳnh khi cô đơn thuần chỉ là ngôi sao hành động hoặc là một chiến binh mạnh mẽ. Nhưng trong Kiếm vũ giang hồ, Dương Tử Quỳnh không chỉ chiến đấu cừ mà còn diễn giỏi. Cô thể hiện cảm xúc thực của mình”.

Có lẽ do danh tiếng quốc tế của Dương Tử Quỳnh ngày càng gia tăng nên phim Kiếm vũ giang hồ đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà phát hành châu Âu và Bắc Mỹ hơn Đại chiến Xích Bích – sử thi lịch sử đánh dấu sự trở lại nền điện ảnh tiếng Hoa của đạo diễn Ngô. “Thành thực mà nói, tôi hơi ghen tị”, Ngô Vũ Sâm đùa.

       Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm