Được đề cử Grammy khi đang nằm chờ chết

15/02/2016 06:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Joey và Rory Feek được đề cử giải Grammy Ca khúc song ca/hát nhóm nhạc country hay nhất, nhưng họ sẽ không dự đêm trao giải hôm 15/2 ở Los Angeles (tức sáng 16/2 theo giờ VN). Thay vào đó, họ ở quê nhà Indiana, nơi người vợ bị ung thư Joey đang nằm chờ chết.

Cái tên của Joey và Rory chẳng nổi bật chút nào bên cạnh các siêu sao nhạc pop. Nhưng nếu là người yêu nhạc country, khi nghe nhắc đến tên họ, chắc chắn sẽ rơi lệ. Một câu chuyện quá đẹp và buồn.

Không phải để chết, mà để sống

Ban nhạc The Feek, mang tên họ của đôi vợ chồng, đang sống trong những ngày tháng định mệnh. Trong bài viết của mình trên blog hôm 12/2, Rory chia sẻ: “Valentine là ngày Chủ nhật, giải Grammy diễn ra ngày thứ Hai, con gái nhỏ Indiana của chúng tôi tròn 2 tuổi vào thứ Tư, nhưng trên tất cả, album mới của chúng tôi ra vào ngày hôm nay”.

Valentine là ngày dành cho các đôi tình nhân nhưng còn đặc biệt hơn cho Joey và Rory vì đây là ngày kỷ niệm 14 năm kể từ lần đầu tiên họ hẹn hò, Valentine năm 2002. Ngày 14/2 năm đó, bệnh viện thú y của Joey tổ chức một bữa tiệc Valentine chung, cô mời Rory tham dự. Chỉ 2 tháng sau đó, họ đính hôn. Thêm 2 tháng nữa, họ kết hôn.


Joey và Rory là câu chuyện tình đẹp của Grammy năm nay

Còn giờ đây, Joey nằm trên giường đợi những ngày cuối đời trôi qua. Cô ngủ phần lớn thời gian. Khi tỉnh, cô chơi với Indiana, cô con gái nhỏ mắc chứng thiểu năng, và dành những nụ hôn nhẹ nhàng cho Rory. Cô quá yếu. Trong đêm Grammy, cả gia đình sẽ quây quần xem tường thuật trực tiếp lễ trao giải, nơi các siêu sao diễu qua diễu lại trong những bộ đồ đẹp nhất.

Trong 2 năm qua, Rory Feek viết blog về cuộc chiến của vợ anh, Joey, với căn bệnh ung thư cổ. Joey được chẩn đoán vào năm 2014, sau khi sinh con gái Indiana. 2 năm trời, cô đã trải qua cuộc điều trị dài và khắc nghiệt, nhưng đến tháng 10 năm ngoái, bác sĩ tuyên bố họ bất lực. Rory viết: “Thế nên chúng tôi về nhà. Không phải để chết, mà để sống”.

Những giai điệu do Chúa sắp đặt

Ca khúc được đề cử Grammy của Joey và Rory là If I Needed You (Nếu em cần anh), một bản ballad đầy tình cảm. Họ sẽ cạnh tranh với các tên tuổi lớn hơn như Little Big Town, Dierks Bentley và Blake Shelton để giành giải thưởng này. So với các đối thủ, Joey và Rory chỉ là những nghệ sĩ vô danh. Nhưng với người hâm mộ ban nhạc, một giải thưởng không quan trọng bằng sức khỏe của Joey.

If I Needed You là một giai điệu hoàn hảo cho tình yêu. Joey hát đầy tha thiết: “Khi em cần, anh có đến bên không? Để xoa dịu nỗi đau của em. Bởi khi anh cần, em sẽ đến. Sẽ băng qua đại dương, để xoa dịu nỗi đau của anh”.

Đây là một trường hợp kỳ lạ của Grammy: không phải là một hit lớn. “Bài hát chưa từng được lên đài phát thanh, không một bài báo viết về, không lời ca ngợi của giới phê bình… Video nhạc duy nhất là chúng tôi làm để kỷ niệm sự ra đời của Indiana bé nhỏ. Chúa thật tử tế. Cảm ơn người” – Rory viết. Anh cho rằng Chúa đã sắp đặt tất cả. Mọi sự sắp xếp của Người là hoàn hảo.

Grammy 2016: Justin Bieber hứa hẹn tiết mục kinh điển

Grammy 2016: Justin Bieber hứa hẹn tiết mục kinh điển

Màn trình diễn kết hợp giữa nam ca sĩ và các nhà sản xuất thượng thặng Jack Ü, Skrillex và Diplo được dự báo là tiết mục mash-up (pha trộn) đầy ấn tượng.


Có lẽ đó là sự lý giải duy nhất cho những gì số phận mang đến cho họ. Năm 2012, Joey và Rory đã thu âm ca khúc When I’m Gone (Khi em ra đi) của nhạc sĩ ít tên tuổi Sandy Lawrenc. Một bài hát mà cả hai đã phải lòng ngay lần đầu tiên nghe thấy. Họ hy vọng ca khúc này sẽ là “thông điệp giúp cho ai đó đã và đang mất đi người mình yêu cảm thấy khá hơn”.

Joey và Rory đã không biết rằng bài hát đó gắn với số phận của chính họ. “Người ta nói đó là khi cuộc đời bắt chước âm nhạc” – Rory viết – “Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi gọi đó là khi Chúa ra tay”. Sự sùng đạo này sẽ dắt anh đi qua những ngày tháng phía trước, khi Joey không còn trên đời.

“Chúa biết tôi cần nghe cô ấy nói lời tạm biệt. Không phải một lần, mà cả nghìn lần. Và tôi cần biết rằng dù có bao lâu, cô ấy vẫn yêu tôi như thuở ban đầu”.

Đêm 15/2 này, tại một hạng mục nhỏ của Grammy, sẽ có những người ngóng chờ điều kỳ diệu. Nếu tên của Joey và Rory được xướng lên, hai cô con gái lớn của họ (từ các cuộc hôn nhân trước), sẽ thay mặt cha mẹ nhận giải.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 58 năm 2016, diễn ra vào ngày 15/2 (tức sáng 16/2 theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California - Mỹ. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình lễ trao giải này là ngôi sao LL Cool J.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm