Đông Nhi đã ‘hy sinh’ thế nào để Nhật Minh giành Quán quân Giọng hát Việt nhí?

30/10/2016 05:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Tất cả các HLV đều hết lòng vì thí sinh của đội mình, nhưng trong chiến thắng của Nhật Minh có sự hy sinh hết mình của HLV Đông Nhi, và tất nhiên cả Ông Cao Thắng nữa. Điều đó không chỉ thấy ở đêm chung kết trao giải…

Trong đêm chung kết trao giải tôi 29/10, khán giả bất ngờ khi Đông Nhi xuất hiện cùng cậu học trò Nhật Minh qua ca khúc We belong together. Đây là bài hát theo dự tính sẽ có mặt trong album tới đây của Đông Nhi nhưng cô quyết định dùng nó cho phần trình diễn song ca với Nhật Minh trong đêm chung kết. Như thế đủ biết Đông Nhi hết lòng với cậu học trò nhỏ Nhật Minh đến thế nào.


Đông Nhi tung ca khúc We belong together để giúp Nhật Minh trong đêm chung kết

Tiết mục trước đó của Nhật Minh trong đêm chung kết cũng là một màn diễn hết sức công phu. Đó là liên liên khúc chèo Phù thủy sợ ma/ Thành phố miền Quan họ. Lần đầu tiên “ngoặt” sang chèo, Nhật Minh rất tự tin, có trầm bổng, giọng hát có âm điệu chèo nghe khá bắt tai.

Đây chắc chắn là một trong những màn trình diễn hay nhất của Nhật Minh tại chương trình năm nay. Và rõ ràng đó là một sự đầu tư rất công phu của HLV Đông Nhi – Ông Cao Thắng.


Nhật Minh thử sức với chèo trong đêm chung kết

Để đưa Nhật Minh lên ngôi quán quân, chắc chắn  Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã phải “viện” đến lượng fan hùng hậu của mình để “vote” cho cậu bé.  

Trước giờ G của đêm trao giải, HLV Đông Nhi đã bật mí sự chăm lo khổ luyện cho cậu bé, không chỉ ở chuyên môn mà cả về mặt tâm lý. Bên cạnh việc luyện tập, Nhi thường xuyên trò chuyện cũng như chơi với Nhật Minh để bé có tâm lý thoải mái nhất. Trong cả tuần rồi Nhi không nhận lịch diễn ở xa, chỉ tham gia các show ở TP.HCM để dành thời gian cho Nhật Minh.


Đông Nhi "tất bật" ở hậu trường đêm chung kết. Ảnh Saostar

Cô kể: “Tuy tự tin trên sân khấu như vậy nhưng ở ngoài thì Nhật Minh cũng hay suy nghĩ, đặc biệt là việc đọc những phản hồi ác ý từ một số khán giả trên mạng. Nhi yêu cầu bé trong thời gian này không lên mạng đọc bình luận để không bị ảnh hưởng và phải tập dần "tinh thần thép" trước những lời không hay về mình”.

Cô đánh giá: “Nhật Minh thật sự là một tài năng và em xứng đáng được công nhận, cũng như khán giả yêu mến. Suốt một thời gian dài bên cạnh đồng hành, Nhi thấy được nguồn năng lượng của cậu bé này vô cùng lớn. Không chỉ dừng lại ở hiện tại mà Nhật Minh hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai”

Tại đêm chung kết 1 ( đêm 22/10), Nhật Minh cũng gây ấn tượng khi song ca cùng ca sĩ trẻ Hương Tràm với ca khúc Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Sân khấu được thiết kế độc đáo, đi kèm giọng ca đầy nội lực và truyền cảm. Đặc biêt Nhật Minh còn nhảy Popping khiến người xem thích thú.

Ở phần thi cá nhân, Nhật Minh đã thể hiện khá tốt ca khúc Arirang Alone. Hôm đó, HLV Đông Nhi cho biết, cô đã phải thức trắng đêm chỉ dạy và luyện tập cho Nhật Minh.

Sự huấn luyện và hơn thế, sự hy sinh của HLV Đông Nhi – Ông Cao Thắng cho thí sinh của mình – cậu bé Nhật Minh – đã mang lại trái ngọt. Xin chúc mừng thầy trò Nhật Minh.

Đ.K (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm