Diễn viên xiếc Việt tỏa sáng trên đất Mỹ

16/07/2013 14:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Như TT&VH số ra ngày 25/6 đã phản ánh, trong chuyến lưu diễn của năm 2013, với 500 buổi diễn vòng quanh 43 thành phố của nước Mỹ, đoàn xiếc UniverSoul có 2 tiết mục mới rất hút khách, trong đó tiết mục “chồng đầu” của Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp.

Điều đặc biệt, 2 người này từng là diễn viên của Đoàn Xiếc TP.HCM.

Tại Mỹ, Cơ và Nghiệp được xem như 2 “ngôi sao” xiếc. Mới đây, trong bài viết về hoạt động của đoàn xiếc đa chủng tộc UniverSoul trên AFP, tên họ cũng xuất hiện. Tuy nhiên, ngay tại quê hương mình, họ lại không được biết đến nhiều như vậy. Bởi xiếc ở Việt Nam đang lép vế so với những môn nghệ thuật khác.


Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp trong một buổi biểu diễn ở Mỹ

Tỏa sáng từ võ Thiếu Lâm gia truyền

Trong cuốn sách ảnh nặng 5kg có tên Tâm và tài họ là ai? của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, gia đình Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp có 3 trang ảnh. Đó là những bức chụp hai anh em họ đang tập luyện với người cha ngoài 60 và ông nội đã hơn 90 tuổi.

Ông bà nội anh em họ Giang là Hoa kiều sinh sống tại Campuchia, sau 1975, họ đến TP.HCM và an cư tại Q.6. Nghề gia truyền của gia đình là làm thuốc Bắc và chữa bệnh theo phương pháp Đông y. Cha của Cơ - Nghiệp, ông Giang Kiếm Thanh hiện vẫn là một lương y đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Ông Thanh ngoài việc được truyền nghề thuốc, còn được thừa hưởng từ người cha vốn là võ sư môn phái Thiếu Lâm những tuyệt chiêu  mà việc sử dụng sức mạnh của đôi tay là một bảo bối. Ở tuổi 61, ông Giang Kiếm Thanh vẫn nổi tiếng trong làng võ người Hoa ở TP.HCM với bài trồng cây chuối bằng 3 ngón tay.

Hai anh em Cơ và Nghiệp cũng lớn lên với môn võ Thiếu Lâm mà cha và ông  truyền dạy. Nghiệp sinh năm 1984, còn Cơ sinh năm 1988. Từ nhỏ, hai cậu bé đã cùng nhau tập luyện. Vào tiểu học, họ được cha mẹ cho theo học lớp thể dục nhào lộn tại Nhà văn hóa Nguyễn Du và nhanh chóng mang lại cho trường, quận những chiếc huy chương thi đấu. Tuy nhiên, người cha vẫn nung nấu việc hướng hai con trai theo ngành y gia truyền. Những ngày nghỉ, ông thường đưa con đến bệnh viện mình làm việc để truyền dạy nghề y, nhưng ông đã thất bại với kế hoạch của mình.

14 tuổi, Giang Quốc Cơ gia nhập Đoàn Xiếc TP.HCM, với sự giới thiệu của cặp vợ chồng người hàng xóm vốn là nghệ sĩ trong đoàn. Ngay thời gian đầu, Cơ đã trở thành diễn viên chính trong những tiết mục nhào lộn tập thể. 4 năm sau, người em Giang Quốc Nghiệp cũng theo chân anh vào đoàn xiếc. Họ kết hợp biểu diễn từ tung hứng đến nhào lộn và từ năm 2006, anh em họ tập riêng tiết mục Sức mạnh đôi tay - một tiết mục xiếc có “gốc gác” từ nền tảng của môn võ Thiếu Lâm gia truyền.

Với tiết mục này, họ đã gặt hái được nhiều huy chương, bằng khen tại nhiều liên hoan xiếc quốc tế từ châu Á sang châu Âu và ngay trên đất của xiếc - Trung Quốc. Sức mạnh đôi tay cũng là tiết mục đưa họ đến với đoàn xiếc đa chủng tộc UniverSoul tại Mỹ.


Cơ và Nghiệp ghi hình biểu diễn và trả lời phỏng vấn tại đài truyền hình Washington

Dồn dập giải thưởng quốc tế

Tập luyện và biểu diễn Sức mạnh đôi tay từ năm 2006 nhưng phải đến năm 2009, lần đầu tiên tham gia một liên hoan xiếc quốc tế, giải Xiếc trẻ 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia), anh em Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp mới giành được giải thưởng cao nhất. Trong Liên hoan xiếc Quốc tế tổ chức ở Hà Nội năm 2010 họ cũng đã giành giải Vàng.

Tuy nhiên, năm 2011 là năm mà Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp được báo chí nhắc tên nhiều nhất với những giải thưởng quốc tế mà họ liên tiếp đạt được từ tiết mục này.

Với tiết mục Sức mạnh đôi tay, họ đã gặt hái được nhiều huy chương, bằng khen tại nhiều liên hoan xiếc quốc tế từ châu Á sang châu Âu và ngay trên đất của xiếc - Trung Quốc. Sức mạnh đôi tay cũng là tiết mục đã đưa họ đến với đoàn xiếc đa chủng tộc UniverSoul tại Mỹ.

Tại LH xiếc Cuba 2011, họ được tới 4 giải thưởng: Giải thưởng lớn, Khán giả yêu thích, Phong cách độc đáo Mexico và Sáng tạo của Tây Ban Nha trao tặng. Ngoài ra, họ còn đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan như: Giải Circus Monte Carlo 2011; giải Sư tử Bạc tại LH xiếc Ngô Kiều ở Trung Quốc; giải Bạc tại LH Xiếc quốc tế Latina 2011 tại Italia…

Khó mà liệt kê hết các giải thưởng mà họ đã có được cho đến nay từ tiết mục này. Cũng với tiết mục này họ liên tục được mời đi biểu diễn dài ngày tại nhiều nước trên thế giới và mỗi năm chỉ ở Việt Nam nhiều nhất là 3-4 tháng. Chuyến lưu diễn ở Mỹ với đoàn xiếc UniverSoul mà họ đang thực hiện cũng kéo dài từ tháng 3 tới tháng 11 mới kết thúc.

Trong căn nhà ở quận 6 của họ đầy ắp hình ảnh biểu diễn của hai anh em và những huy chương, giải thưởng mà họ đã gặt hái được. Cha mẹ Cơ - Nghiệp còn cẩn thận lưu lại hết những đoạn clip ghi lại hình ảnh hai anh em họ nhận các giải thưởng trong chiếc tivi Internet để cùng xem với nhau hoặc mở cho khách đến nhà xem. Tự hào về hai đứa con trai nhưng cha mẹ Cơ - Nghiệp rất kiệm lời khi kể về con mình. Điều ông bà mong muốn là 2 con tiếp tục thành công cho đến khi hết tuổi biểu diễn, và nếu có thể thì quay lại với nghề thuốc.

Hàng ngày hai anh em vẫn thường xuyên nói chuyện với cha mẹ qua điện thoại nhưng cha mẹ họ cũng luôn luôn lo lắng, bởi họ thường không cho cha mẹ biết những chấn thương, tai nạn họ gặp phải khi biểu diễn.

Năm 2011, trong chuyến lưu diễn dài ngày ở Đài Loan, Nghiệp đã bị ngã và phải vào bệnh viện điều trị nửa tháng vì bị chấn thương đốt sống cổ. Nhưng cha mẹ anh chỉ hay biết khi đồng nghiệp đến nhà chơi và “lỡ miệng” hỏi thăm về anh. Hết chấn thương, Nghiệp lại lên sân khấu với anh mình, miệt mài biểu diễn. Đi quanh năm nên họ chẳng có thời gian để kết bạn, thậm chí kịp có tình cảm với ai đó…

Huyền Thơ
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm