Daniel Radcliffe - Cuộc đời sau cặp kính tròn

08/11/2012 06:00 GMT+7 | Phim


(TT&VH cuối tuần) - Lần thứ hai trong sự nghiệp, Radcliffe trở thành diễn viên trẻ giàu nhất nước Anh. Hôm 23/10, tạp chí Heat công bố Radcliffe trở thành diễn viên kiếm nhiều tiền nhất tại Anh với tổng thu 53,3 triệu bảng. Dường như Daniel Radcliffe là một minh chứng cho thấy tài năng vẫn có thể gặt hái thành công rực rỡ chứ không cần phải kèm theo những scandal, những tuyên bố sốc nổi và những mối tình màu mè.

Một tài năng… đáng sợ

Trong danh sách mới công bố, Daniel Radcliffe còn đứng trước cả ngôi sao Twilight, Robert Pattinson và minh tinh 27 tuổi Keira Knightley. Nhưng cũng phải công bằng khi cho rằng trong số 53,3 triệu bảng ấy thì gần nửa là nguồn thu từ phần cuối của Harry Potter, Deathly Hallows, với tổng cát-sê vào khoảng 25 triệu bảng. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng giá trị của Daniel Radcliffe đang tăng theo từng bộ phim bởi ngoài sức hút của cậu bé Harry Potter thì Daniel đang chứng tỏ mình là một trong những ngôi sao màn bạc tài năng nhất hiện nay.

Nhìn sâu một tí, Daniel giống John Lennon bằng xương bằng thịt hơn là cậu bé phù thủy Harry Potter. Mũi cao, mắt xanh, trán rộng, được gắn thêm cặp kính tròn duyên dáng (chẳng biết có đổi màu giống của John hay không) nhang nhác bóng dáng của một nhà khoa học hơn là một nghệ sĩ. Chẳng có nhiều nghệ sĩ kính cận được kính trọng trong làng văn nghệ nước ngoài nhưng ở Daniel, cậu là một nghệ sĩ rất khác các bạn cùng trang lứa.

Daniel Radcliffe đang 23 tuổi. Ở tuổi này các bạn văn nghệ đồng trang lứa với cậu đang tìm cách đánh bóng tên tuổi, tham gia vào những bộ phim bom tấn, trả lời thật shock trên những tạp chí dành cho giới trẻ, tìm cách biến mình thành một thương hiệu quảng cáo thu hút. Với Daniel, ở tầm tuổi này cậu quyết định… cởi đồ.

Khi Daniel Radcliffe quyết định trút hết áo quần để vào vai một vở kịch nói thì người ta hiểu rằng, đối với chàng trai ấy, danh tiếng phải được bắt nguồn từ tài năng và cậu bất chấp những logic lộ trình để lên danh tiếng thường thấy mà đi thẳng vào trọng tâm của nghệ thuật: Hy sinh thân mình. Nó rất khác với chuyện cô bạn đồng diễn Emmy Watson "lộ hàng" trên các tờ lá cải.

Teen gọi Daniel Radcliffe là Cậu phù thủy đáng yêu, còn giới phê bình gọi chàng là Cậu bé tài năng đáng sợ. Khi những hào quang Harry Potter có thể nuôi sự nghiệp điện ảnh của cậu thêm vài năm nữa thì ngược lại Daniel vẫn tìm mọi cách để tránh xa nó, làm lại từ đầu ở một góc độ khác, trong vai trò của một diễn viên gai góc.

Tháng 8/2000, khi Hãng phim Warner Brothers chính thức thông báo, Daniel Radcliffe, 11 tuổi, sẽ diễn vai Harry Potter, nhân vật chính trong phim Harry Potter And The Sorcerer’s Stone của tác giả J.K.Rowling thì lúc đấy Daniel Radcliffe còn chưa đọc xong tập đầu của bộ truyện nổi tiếng này. Nhưng khi đạo diễn Peter Shaffer bắt đầu công bố tìm diễn viên chính cho vai Alan Strang, một thanh niên bị ám ảnh với ngựa trong vở kịch của nhà hát West End, Equus, vào năm 2007 thì Daniel Radcliffe xung phong giơ tay đầu tiên. Kịch bản ấy cậu đã đọc từ lâu lắm và đã từng mơ mình sẽ trở thành nhân vật chính.

Harry Potter biến Daniel Radcliffe thành một cậu bé phù thủy của Hollywood nhưng bản thân Daniel Radcliffelại không muốn đến vương quốc điện ảnh (giống như cậu chẳng bao giờ muốn quay lại ngôi trường phù thủy Hogwarts vậy), cậu muốn thỏa chí vẫy vùng trong vương quốc nghệ thuật ở xứ sương mù.

Tạo hình mới của Radcliffe trong phim Horns

Ở tuổi 23, có mọi thứ thành công như thế, ai có đủ sức đi ngược lại guồng quay như Daniel Radcliffe? “Ở Mỹ, đầu tiên họ sẽ đối xử với bạn như một diễn viên trước, sau đó mới là một đứa trẻ. Còn ở Anh, họ sẽ đối xử với bạn như một đứa trẻ trước hết. Bất cứ một đứa trẻ 11 tuổi nào đột nhiên nhận ra rằng chúng có thể có tất cả những thứ chúng muốn, chúng sẽ lạm dụng quyền lực đó ngay! Khi đó, để tốt cho nó, chỉ cần mọi người xung quanh tỏ ra chân thực và nói “đừng cư xử như thế”. Tôi không chắc điều đó diễn ra tương tự ở Mỹ!”. Không chắc lắm nếu nhiều ngôi sao trẻ ở Mỹ đọc được phần phỏng vấn này mà không bĩu môi.

Mới đây, khán giả được tái ngộ Daniel trong vở nhạc kịch How To Succeed in Business Without Really Trying (cái tên vở kịch cũng thật ý nghĩa) và rất nhiều người há hốc mồm trước khả năng nhảy múa và ca hát điêu luyện của Daniel Radcliffe. Lần này, Daniel diễn ở thánh đường Broadway.

Vừa ca hát, nhảy múa và cũng khỏa thân trên sân khấu. Trong thánh đường nghệ thuật, điều còn sót lại là tài năng, mọi thứ khác không còn quan trọng. Daniel là một diễn viên như thế, cậu như thể là hình tượng Con thiên nga đen mà Natalie Portman đã miêu tả quá xuất sắc trong bộ phim cùng tên. Con thiên nga đen có thể hóa thân thành trắng, đó là điều Daniel làm được, chứ không phải cậu bé phù thủy Harry Potter. Daniel Radcliffe không phải là cậu bé trong trắng, tinh khiết, thơ ngây mà đó là một tài năng luôn thích mài giũa mình trên con đường khúc khuỷu của nghệ thuật.

Tránh xa thị phi

Tổng giá trị tài sản khổng lồ của Daniel Radcliffe bao gồm hai ngôi nhà tại London và New York cùng hơn 30 triệu bảng gửi ngân hàng. Daniel Radcliffe không thích cuộc sống ăn chơi xa hoa phù phiếm của những người nổi tiếng. “Tôi ghét cái ‘văn hóa nổi tiếng’ đó, nhưng tôi lại là một phần không thể nào tránh được trong đó”, một câu trả lời rất trải nghiệm. Radcliffe nhớ lại trong ngày sinh nhật tuổi 18, tuổi chính thức để trở thành người lớn thì “tôi có một trận cricket với hội bạn thân ngày hôm đó. Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối để chúc mừng sinh nhật. Thế là xong bữa tiệc 18 tuổi!”. Ở vào tuổi 18, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, cô nàng Miley Cyrus đã tổ chức một buổi party linh đình để đến sáng hôm sau chường mặt lên báo với hình ảnh đang phê ma túy.

So sánh là khập khiễng nhưng tuổi 18 là giống nhau và mức độ ảnh hưởng của danh tiếng là cũng như nhau mà thôi.

Ngay sau khi tạp chí Heat công bố Daniel Radcliffe là diễn viên trẻ giàu nhất xứ sương mù thì các báo lá cải cũng đồng thời loan tin mối tình của Radcliffe và cô bồ Rosie Coker đã đứt gánh. Tờ Daily Mail thậm chí còn khiêu khích khi cho rằng nguyên nhân chia tay liên quan đến người thứ ba, Erin Drake (diễn chung cùng Radcliffe trong bộ phim sắp công chiếu, Kill Your Darlings). Tờ bào này còn không quên liệt kê những mối tình đình đám của chàng diễn viên này với những người từng đóng chung với anh và cả cháu gái của nhà sản xuất Harry Potter. Đáp lại, Daniel Radcliffe quyết định im lặng. “Giữa những thị phi thì tốt nhất bạn nên im lặng và trả lời bằng các bộ phim của mình”, Daniel Radcliffe nói với tờ Entertainment Weekly.

Sắp tới Daniel Radcliffe sẽ xuất hiện trong bộ phim Horns của đạo diễn Alexandre Aja, một đạo diễn trẻ, chưa được biết đến nhiều. “Tôi thích kịch bản và nội dung hơn là ai sẽ làm bộ phim ấy. Aja còn trẻ (sinh năm 1978) nhưng tài năng thì lại rất lớn. Tôi thích làm việc với những người như vậy”, Radcliffe cho biết. Horns cũng mang tính ma quái, bí ẩn, có nhiều nét với Harry Potter nhưng đậm đặc hình sự hơn và đó có thể là một cách Radcliffe chứng tỏ mình ở một mức độ trưởng thành hơn.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm