Cindy Crawford giờ ra sao?

26/11/2008 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từng là một trong 6 siêu người mẫu hàng đầu thế giới, nhưng Cindy Crawford đã “khuất” khỏi tầm mắt của công chúng từ sau hợp đồng của cô với hãng Revlon đổ bể cách đây 8 năm. Mới đây, tạp chí Vanity Fair mô tả cô là một siêu mẫu “đã về vườn ở Malibu”. Nhiều người tự hỏi không biết trong thời gian qua Cindy làm gì và dung nhan của cô giờ ra sao?

Thực tế là Cindy vẫn đẹp một cách lạ lùng. Gần đây, cô đã lên đồi Malibu để chụp ảnh cho tạp chí Style và đang chuẩn bị trở lại với công việc đã đưa cô lên “đỉnh cao thế giới”. Không xuất hiện trên sàn diễn thời trang trong thời gian qua, nhưng Cindy không hề nhàn rỗi. Cô cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi cả. Tôi làm nhiều băng video thể dục thẩm mỹ, quản lý thương hiệu chăm sóc da và đồ nội thất của mình”.

Cindy, Claudia Schiffer, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell và Christy Turlington là nhóm siêu mẫu thực thụ của thập kỷ 1990 – những người “không ra khỏi giường nếu tiền cát-xê không tới 10.000 USD/ngày”. Song trong thời gian qua, hình ảnh của họ đã bị lu mờ bởi một thế hệ người mẫu có gương mặt vô cảm, thân hình mỏng manh đến giơ xương… Tình trạng đó khiến siêu mẫu Claudia Schiffer từng cay đắng nói rằng: “Những siêu mẫu như chúng tôi không còn tồn tại nữa. Chẳng có ai muốn trả tiền và mời chúng bước lên sàn diễn nữa”.
 
Những người mẫu cùng thời Cindy như Claudia Schiffer vừa trở
lại sàn diễn, Kate Moss vẫn là người mẫu sáng giá

Thế nhưng, thực tế đang chứng minh rằng tuổi tác dường như không hề là rào cản đối với các siêu mẫu này, bởi họ đang trở lại với “cuộc chơi” của mình. Linda Evangelista đang trở lại với chiến dịch của Prada, Naomi Campbell đang quảng cáo cho thương hiệu Yves Saint Laurent, Claudia Schiffer trở thành gương mặt của hãng Dolce & Gabbana và hãng Escada đã thuyết phục Christy Turlington trở lại khi cô đã 39 tuổi. Tất nhiên, Cindy đang trở lại với công việc của mình, nhưng cô nói: “Sẽ thật buồn chán nếu không thay đổi gì trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi trở lại vì các gương mặt người mẫu trẻ đang bắt đầu nhuốm màu thời gian. Giờ đây, công chúng thích lại được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Chúng tôi luôn sẵn sàng tạo nên một phong cách sống mới để hiện diện một cách mạnh mẽ”.

Đã 42 tuổi, nhưng trông Cindy vẫn không khác nhiều so với cách đây 2 thập kỷ. Cơ thể cô vẫn gọn gàng, da dẻ mịn màng tuy nốt ruồi đã trở thành “thương hiệu” đã hơi mờ đi. Để giữ được sắc đẹp mặn mà như vậy, Cindy có bí quyết gì?
 
 Cindy vẫn giữ được vóc dáng thon thả
“Chẳng có bí quyết gì cả, đó chỉ là nhờ phong cách sống. Năm 20 tuổi, khi chuyển từ Illinois tới New York, nước da của tôi không đẹp, thế nên tôi đã tập thể dục và việc đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Thế nên, bạn đừng bao giờ tìm thời gian để tập thể dục mà phải dành thời gian cho việc đó, nếu không thì bạn phải tìm nhiều việc khác để làm chứ đừng ì ra. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi không chịu được cường độ tập luyện cao như trước. Giờ đây, ít nhất một tuần tôi đi bộ đường dài mỗi lần, mặc dù ở Malibu việc này không dễ dàng chút nào. Mỗi năm một lần, tôi tới The Ashram – nơi cắm trại ở núi Santa Monica gần Malibu – và tiêu 3.000 bảng/tuần – để ăn đồ sống và mỗi ngày đi bộ tới 15 dặm. Tôi thích cảm giác được dành thời gian cho riêng mình. Khi bắt đầu hoạt động trong nền công nghiệp thời trang, tôi bị rơi vào tâm trạng hoài nghi, không là chính mình. Tôi từng có thời gian sống rất buồn chán, không cuồng nhiệt. Song giờ thì khác, tôi muốn vui hưởng cuộc sống hơn, sống sôi nổi hơn. Chẳng hạn, giờ đây tôi sẵn sàng dựng bàn lên và nhảy, cho dù đó có phải là 1 trong 30 quán bar hay câu lạc bộ do chồng tôi sở hữu hay không, bất chấp có thể môi trường đó không an toàn lắm. Tôi biết chồng tôi– anh Rande – luôn bên mình. Đó là điều khác hẳn so với trước kia. Nhiều người lo lắng khi tuổi già bắt đầu ập đến, nhưng tôi thì không, mà lại thấy thú vị”, Cindy bày tỏ.
 
Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm