“Cậu bé phù thủy” Daniel Radcliffe: Biến hóa không ngừng

13/03/2013 08:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Daniel Radcliffe (23 tuổi) đã gặt hái thành công với chân dung cậu bé phù thủy Harry Potter song anh không bị “đóng đinh” với vai diễn đó. Radcliffe liên tục “biến hóa” mình trong các dự án điện ảnh mới và cả trên sân khấu.

Vào tháng 6 tới, Radcliffe sẽ tái xuất sân khấu London với vai chính trong vở hài kịch The Cripple of Inishmaan của Martin McDonagh.

Là “fan” của thể loại kịch bi hài

Xem vở Cripple, khán giả sẽ thấy một Radcliffe hoàn toàn khác – một chàng trai mồ côi, tàn tật tên là Billy sống ở Ireland trong những năm 1930, ấp ủ ước mơ trở thành một ngôi sao Hollywood.

Cripple có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Ben Whishaw, Judi Dench và Jude Law. Xuất hiện trên sân khấu lần đầu tiên hồi năm 1996, Cripple thể hiện sự pha trộn điển hình giữa tính hài hước và sự khốc liệt của nhà biên kịch/đạo diễn Martin McDonagh, tác giả của những bộ phim bạo lực pha hài hước như In Bruges Seven Psychopaths.

“McDonagh kết hợp rất khéo léo giữa bi kịch và hài kịch. Trong vở kịch này, Billy phải hứng chịu cách đối xử hết sức tàn nhẫn của mọi người” - Radcliffe cho biết - “Tôi rất thích bi hài kịch và đang cố gắng viết một tác phẩm như vậy. Song tôi cũng đang mong mỏi được trở thành người đàn ông tội nghiệp trong vở kịch của Martin McDonagh”.

Chấp nhận “mạo hiểm”

Vở kịch này đánh dấu sự trở lại sân khấu West End lần đầu tiên của Radcliffe kể từ năm 2007.

Năm 2007, Radcliffe đã tham gia diễn xuất trong vở kịch Equus của Peter Shaffer, kể về một cậu bé chăn ngựa đã vô tình làm mù các chú ngựa của mình. Trong vở kịch có cảnh Radcliffe phải khỏa thân và yếu tố này lập tức khiến “phù thủy Harry Potter”, lúc đó đang ở độ tuổi vị thành niên, trở thành tâm điểm của báo giới. Thế nhưng, giới phê bình đã ca ngợi màn trình diễn hết sức can đảm và tận tâm của Radcliffe.

Radcliffe nói rằng vai diễn trong vở Equus là dấu hiệu thể hiện mục đích của anh, rằng anh không muốn là người dễ dãi trong công việc, mà muốn mạo hiểm để tạo dựng sự nghiệp.  

Kể từ đó, Radcliffe đã tham gia nhiều dự án điện ảnh và sân khấu, gồm cả vở kịch Broadway How To Succeed In Business Without Really Trying, trong đó anh thủ vai một doanh nhân nhiều mưu đồ. 

“Mong rằng, khi xem phim khán giả sẽ đánh giá cả bộ phim chứ đừng “soi mói” lối diễn của tôi để xem tôi đã khác như thế nào so với thời là Harry Potter” – Radcliffe bày tỏ.

Năm 2014, Radcliffe sẽ xuất hiện trên màn bạc với 3 phim, gồm Kill Your Darlings, được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Sundance vào tháng 1. Trong phim này, Radcliffe thủ vai nhà thơ đồng tính Allen Ginsberg. Trong phim có nhiều cảnh tình dục đồng giới, song Radcliffe nói anh rất tự hào khi được tham gia dự án điện ảnh này.

Tiếp nữa là phim hài lãng mạn The F Word của đạo diễn Canada Michael Dowse mà Radcliffe mô tả là “cực kỳ hài hước, lôi cuốn, song cũng đầy đau đớn”.

Tuy nhiên, Radcliffe đặc biệt phấn khích khi nói đến bộ phim Horns của đạo diễn Pháp Alexandre Aja. Phim kể về một người đàn ông có những chiếc sừng đầy tà ma và nhờ đó mà anh ta có thể biết được suy nghĩ và cảm giác của người khác.  

“Đây là một câu chuyện tình đan xen sự báo thù và có nhiều tình tiết rùng rợn” – Radcliffe cho biết. Tiếp sau đó, Radcliffe sẽ thủ vai người trợ lý Igor của nhà khoa học mất trí Frankenstein trong phim Frankenstein của Max Landis.

Radcliffe nói rằng anh nhận được rất nhiều kịch bản phim, song anh chỉ nhận lời tham gia những bộ phim khiến anh thấy thích thú.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm