Ca sĩ Vũ Hà Anh: Đã quen thấy tuyển Anh… thất bại

02/07/2016 16:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh những dự án chung đôi cùng bạn gái Dương Hoàng Yến và gần đây nhất là tham gia MV Lặng thầm những cánh bay, Hà Anh vẫn có những dự án riêng trong năm 2016. Nhưng ở thời điểm này, tất cả đang tạm thời lùi lại trước… EURO.

Chàng ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2012 bắt đầu câu chuyện bằng một bí mật nho nhỏ: hồi bé, anh đã từng nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ.

* Nhưng dáng vẻ thư sinh của Hà Anh có vẻ hợp với một chàng “mọt sách” hơn?

- Thế mà tôi đã nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học lớp năng khiếu trẻ của đội Thể Công đấy. Ham tập tới mức nghỉ học liên tục. Rồi cộng với việc thường xuyên gặp chấn thương, gia đình phải “kỷ luật sắt”, dừng mọi hoạt động thể thao của tôi.

* Vậy bây giờ lớn rồi, anh được tự do chơi bóng chứ?

Bây giờ, tôi lại không còn nhiều thời gian để thường xuyên xách giầy ra sân bóng mỗi tuần 1, 2 buổi nữa. Nhưng cứ dịp nào anh em trong các CLB mà mình sinh hoạt lên kế hoạch, vẫn cố gắng thu xếp. Ít nhất là để cảm giác bóng của mình không bị thui chột đi.

Trên sân chơi 7 người, tôi thường đá hậu vệ cánh, còn sân 11 người tôi được “đôn” lên đá tiền vệ cánh vì mình có thiên hướng tấn công nhiều hơn.


Ca sĩ Vũ Hà Anh

* Từ chuyện chơi bóng, anh hãy nói về thú xem bóng đá của mình?

Tôi thích sự bất ngờ, nên rất thú vị với những trận đấu như Anh - Iceland hoặc Tây Ban Nha - Italy. Đặc biệt là trận thứ hai. Rõ ràng từ đầu mùa giải, Italy không được đánh giá cao như Tây Ban Nha, thậm chí bị coi là yếu nhất so với chính họ trong những giải EURO từng tham gia. Nhưng, Italy luôn như vậy: khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ lại chơi tuyệt hay và cứ “lừ lừ” đi sâu vào vòng trong.

Còn tuyển Anh, trận thua trước Iceland thì đúng là… miễn bàn. Thật lòng, đây là đội bóng mà tôi yêu thích. Nhưng đã thất vọng quá nhiều, nên cũng quen dần với việc thấy tuyển Anh “ngã đau” bất cứ lúc nào.

 * Vậy, anh thử đưa ra một dự đoán về đội bóng sẽ đăng quang năm nay?

- Tôi sẽ chọn Đức. Xét về tương quan lực lượng cũng như về phong độ của các cầu thủ, Đức vẫn vượt trội hơn cả. Tuy nhiên, với những điều bất ngờ đang xảy ra, thì có thể đây là một mùa EURO “điên rồ” nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. (cười)

* Khán giả Việt thường xem bóng đá bên những cốc bia hoặc tham gia cá cược để tăng “gia vị” thưởng thức. Còn anh?

- Không có cả 2 luôn. Tôi lại thường xem bóng ở nhà với bố. Mình xem vì đam mê bóng đá, không cần có thêm chút kích thích nào cũng đã thấy hấp dẫn rồi.

* Anh và người yêu, ca sĩ Dương Hoàng Yến, đi đâu cũng có nhau. Vậy sở thích xem bóng đá thì sao?

- Yến cũng không biết nhiều về bóng đá đâu. Nhưng cô ấy cũng có thể kể tên được các tên tuổi trong “làng” bóng đá mà mình yêu thích như Sir Alex, Ronaldo, Beckham, Rooney hay đội MU.

* Câu hỏi cuối cùng: dù mỗi người có sự nghiệp riêng nhưng đã lâu, công chúng quen với hình ảnh một Hà Anh là “hậu phương” của Dương Hoàng Yến rồi. Anh có định thay đổi trật tự này?

Tôi thấy Yến đang có phong độ tốt thì mình phải tạo điều kiện cho cô ấy phát triển chứ. Tôi nghĩ rằng đàn ông cũng đừng để người phụ nữ của mình phải hy sinh nhiều tội họ.

Và đúng là mỗi người đều có một sự nghiệp riêng nên bên cạnh sự ủng hộ mà tôi dành cho Yến thì tôi vẫn đang đi trên con đường âm nhạc của mình. Năm 2016 là một năm mà tôi sẽ dành khá nhiều thời gian để tập trung cho những dự án riêng của bản thân hơn.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lưu Ly (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm