Ca sĩ Minh Quân & MV 'Lặng thầm những cánh bay': 'Tôi làm vì chữ Tâm"

29/06/2016 12:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Là ca sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam, vẫn đi diễn đều nhưng thay vì ra các sản phẩm âm nhạc cá nhân hay liveshow, thời gian gần đây ca sĩ Minh Quân lại miệt mài theo đuổi những dự án âm nhạc cộng đồng. Đó là thực hiện các MV như Quốc ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh... và MV mới nhất là Lặng thầm những cánh bay - một sản phẩm ý nghĩa tôn vinh những chiến sĩ phòng không - không quân Việt Nam.

Một dự án rất đáng làm

Lặng thầm những cánh bay là sáng tác của thượng úy Nguyễn Linh, đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân - ca khúc đã từng đoạt giải vàng liên hoan nghệ thuật toàn quân.

Như Thể thao & Văn hóa đã phản ánh, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân đã kêu gọi mọi người cùng tham gia dự án MV Lặng thầm những cánh bay.

Anh viết: “Những ngày qua mọi người đều được biết đến sự việc những chiến sĩ thuộc lực lượng phòng không, không quân, cảnh sát biển gặp nạn và mất tích. Họ chính là những lực lượng tiên phong trong việc gìn giữ, bảo vê chủ quyền đất nước, đối mặt trực tiếp với quân xâm lăng.

Tôi rất mong MV Lặng thầm những cánh bay sẽ được thực hiện bởi tất cả cộng đồng, có sự tham gia của mọi người ở nhiều ngành nghề để có thể có những hình ảnh ý nghĩa khi sẻ chia tình cảm của mình với các chiến sĩ.

Gửi tới các chiến sĩ và đồng đội của họ tình cảm yêu thương, niềm tin mãnh liệt của nhân dân trong đất liền, vừa để an ủi, siêu thoát cho linh hồn người ngã xuống, vừa củng cố tinh thần và ngợi ca sự cống hiến của các anh... Đó là những điều ý nghĩa mà MV Lặng thầm những cánh bay mong muốn thực hiện” - ca sĩ Minh Quân bày tỏ.

Lịch thu âm dành cho mọi người đối với MV này đã diễn ra từ 10h - 22h trong hai ngày 20, 21/6 tại MingKwon Studio, 57 Láng Hạ. Dự kiến, sau khi dựng hình, MV sẽ sớm ra mắt trong tuần tới.

Minh Quân có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa Cuối tuần.


Ca sĩ Minh Quân

* Trong số những sản phẩm anh làm, cơ duyên nào đưa anh đến với ca khúc Lặng thầm những cánh bay của nhạc sĩ Nguyễn Linh?

- Cũng khá tình cờ khi nhạc sĩ Lương Ngọc Châu gửi ca khúc này cho tôi và bảo rằng bài này rất có ý nghĩa, nên phổ biến rộng rãi để mọi người thêm yêu, thêm ghi nhận những đóng góp hy sinh của các chiến sĩ.

Và khi tiếp nhận ca khúc này, tôi thấy ca từ, giai điệu rất mạnh mẽ, trong sáng, ca ngợi hình ảnh các chiến sĩ phòng không không quân.

Tôi nói với nhạc sĩ Ngọc Châu rằng, trong bối cảnh các ca khúc về người lính, đặc biệt là lính phòng không không quân luôn ít có cơ hội được phổ cập, nên tôi muốn được xây dựng thành một dự án MV lớn. MV này sẽ không chỉ dành cho thời cuộc hiện tại mà còn dành cho cả các thế hệ chiến sĩ trong quá khứ. Một dự án rất đáng làm.

Nhưng cũng chia sẻ thêm là sau khi kêu gọi mọi người thực hiện, tôi cũng hơi ngại vì biết cũng nhạy cảm. Cả đêm tôi tìm hiểu về sự kiện. Khi có được những thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, tôi lập tức hết lo lắng. Đây là việc đúng đắn, tại sao không làm?

Không phải lúc nào thảm đỏ cũng trải hoa hồng

* Điều gì khiến anh theo đuổi những dự án “phi lợi nhuận” như thế này trong suốt thời gian qua?

- Là điều đến một cách rất tự nhiên thôi! Khởi đầu các dự án cộng đồng này, đó là MV Quốc ca. Thực ra tôi đã muốn làm sản phẩm này từ lâu rồi và nhân sự kiện về Biển Đông, tôi lại càng cảm thấy mình phải làm một việc nào đó để kêu gọi mọi người. Khi đó, tôi viết trên trang cá nhân và cũng không ngờ được mọi người đón nhận, cả báo chí cũng quan tâm đưa thông tin.

Sau đó thì tôi được Trung ương Đoàn mời làm MV Ai yêu Bác Hồ Chí Minh. Và tự nhiên, khi mọi người cần đến tiếng nói chung, cần kêu gọi thì tìm đến mình...

* Anh có nghĩ sau những dự án như thế là mình đã làm được một thương hiệu không?

- Tôi không nghĩ đến việc làm thương hiệu gì đâu. Tôi làm vì chữ Tâm, vì nghĩ là việc nên làm, đáng làm, cần làm thì làm thôi. Ở đây không có mặt thương mại, thậm chí còn bỏ tiền túi ra để làm nhưng mình làm tốt, làm đúng, được mọi người ủng hộ nên tôi rất thích làm.


Ca sĩ Minh Quân làm đạo diễn MV "Quốc ca"

* Anh “đứng mũi chịu sào”, anh bỏ tiền túi thì được nhưng để kêu gọi mọi người “làm việc không công”, chắc hẳn không phải ai cũng gật đầu với anh?

- Đúng là không phải lúc nào thảm đỏ cũng trải hoa hồng mà có cả những lúc trải cả thảm “sắt” cho mình đi. Có những lúc tôi cũng rất nản.

Không chỉ các nghệ sĩ, dù đại đa số hưởng ứng nhưng cũng có những người, thậm chí thuộc hàng ngôi sao lớn đã “phản ứng” với tôi rằng: “Rỗi hơi làm việc gì cho mệt người, làm có được cái gì hay không?”.

Hay như khi thực hiện MV Quốc ca, bản thân tôi lúc bấy giờ chưa từng thực hiện một dự án âm nhạc cần đến sự giúp đỡ của nhiều đơn vị, đặc biệt là để cho phép mình được quay hình. Khi đó nhiều nơi đã từ chối. Họ bảo thời điểm nhạy cảm, rồi hát Quốc ca như vậy có nên không? Nhiều người ngại và sợ khiến mình cũng nhụt chí, hoang mang.

Nhưng quan điểm của tôi là khi được đại đa số ủng hộ, tôi sẽ nghe số đông, nhất là những việc mà tôi tin rằng đúng đắn và nên làm. Và tôi sẽ không quan tâm những sự “xiên xỏ” nọ kia. Nếu trắc trở, tôi sẽ tìm đến sự giúp đỡ của những người khác.

* Song, cái được khi “chạy theo” số đông cũng không phải là ít chứ?

- Tôi thấy mình nhận được niềm vui. Tôi đọc một số bài báo viết rằng, thế hệ trẻ ngày nay dường như không quan tâm đến những vấn đề của xã hội mà chỉ để ý hôm nay đăng status (trạng thái) được bao nhiêu like (thích), mai mặc gì đẹp, ăn chơi như thế nào hay bon chen làm sao để được nhà lầu xe hơi... Nhưng với những gì mình đang làm, tôi thấy, có lẽ tình trạng nêu trên chỉ đúng với một bộ phận nhỏ giới trẻ.

Tôi nhận thấy có rất nhiều bạn trẻ có tình yêu quê hương, đất nước rất mãnh liệt và cách thể hiện của họ cũng rất hay. Nhiều người cứ nghĩ, thế hệ trẻ chỉ muốn chăm lo cho đời sống của mình, quên đi đất nước, nhưng nhiều phụ huynh đã biết cách giáo dục con em về tình yêu đất nước, quê hương bằng những việc làm cụ thể chứ không phải bắt con học thuộc lòng. Đó là tín hiệu vui.

Tôi nhớ nhất những ngày quay MV Quốc ca ở ngoài trời, nắng nóng. Vậy mà các phụ huynh vẫn nhiệt tình gọi điện đến xin cho con được quay hình. Khi tôi bày tỏ sự lo ngại về thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu, mọi người đều bảo, không sao đâu, họ sẽ tự chăm sóc tốt cho các con.

Còn những thế hệ đi trước thì luôn sẵn sàng và giúp đỡ tôi rất nhiều. Ví dụ như khi đi quay vào buổi sáng ở công viên, khi gặp các cụ đang tập thể dục, tôi cũng lưỡng lự mãi mới dám mời các cụ mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng theo đội hình. Nhưng các cụ đã hưởng ứng rất nhiệt tình.

Tôi nhận thấy, con người Việt Nam ở những hoàn cảnh như vậy, thì từ già đến trẻ đều thể hiện tinh thần đoàn kết, tính dân tộc rất cao.

Cũng vì thế, nhiều việc tưởng chừng như khó khăn, tôi lại vượt qua được và có việc tưởng như làm được đến nơi rồi thì lại không thực hiện nổi.

* Vậy nếu không phải là những chủ đề được cả nước quan tâm, anh chọn lọc thế nào khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc cộng đồng khác?

- Tôi chọn những đề tài có giá trị nhân văn sâu sắc. Còn nếu làm chỉ để tạo hình ảnh hào nhoáng bên ngoài thì tôi sẽ không nhận.

Đi hát để “tái đầu tư” cho các dự án cộng đồng

* Mải mê với những dự án cộng đồng. Có vẻ như việc này còn ý nghĩa hơn cả hoạt động âm nhạc độc lập của anh?

- Thú thật là khi thực hiện hoạt động cộng đồng tôi thấy vui hơn làm việc một mình đấy. Bởi trong vai trò này tôi không chỉ là một ca sĩ đến hát nữa, mà tôi còn phải đạo diễn mọi người từ nội dung, hình ảnh. Được tự tay xào nấu món ăn của mình chẳng phải là vui hơn sao? Dù bên cạnh mình, có cả một ê-kíp giúp đỡ.

Cũng với những hoạt động này, khi đứng ở vai trò đạo diễn, tôi còn thấy được nhiều điều giản dị khác. Khi mọi người đến với nhau và cùng một mong muốn chung là vì cộng đồng, tinh thần gắn bó giữa các nghệ sĩ còn gạt bỏ đi được những thị phi showbiz.


Lặng thầm những cánh bay - ca khúc của thượng úy Nguyễn Linh được Minh Quân xây dựng thành MV cùng tên

* Vậy anh có định chuyển sang làm đạo diễn không?

- Thực ra tôi cũng muốn làm nhà sản xuất nếu sau này có tuổi không đi hát nữa. Là ca sĩ đứng trên sân khấu, tôi hiểu tâm lý của người ca sĩ muốn gì. Trong quá trình đi quay MV, tôi cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra tôi còn có điều kiện tiếp cận với hoạt động sản xuất âm nhạc của các nền công nghiệp âm nhạc ở Hàn quốc, Thái Lan nên tôi mong muốn mình có thể “ứng dụng” được những kinh nghiệm đó trong vai trò của một đạo diễn.  

* Nhưng trong tương lai gần, khán giả vẫn muốn anh là một ca sĩ?

- Tôi biết. Thực ra tôi đang tạo dựng cho mình một ê-kíp riêng. Việc làm này mất khá nhiều thời gian để chúng tôi có thể đi vào “guồng”. Trước hết, ê-kíp sẽ sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho các nghệ sĩ khác, rồi sau đó đến tôi.

Và trong năm nay, chắc tôi sẽ trở lại với hoạt động âm nhạc cá nhân bằng các sản phẩm. Tất nhiên tôi cũng vẫn thực hiện các hoạt động âm nhạc cộng đồng như làm các dự án về chất độc da cam, trẻ em mồ côi…

* Anh vẫn đủ sống với âm nhạc trong “hoàn cảnh này” chứ?

- Nói thật là tiền thù lao khi nhận vai trò đạo diễn mà phải mất đến 2 ngày lăn lộn đi tỉnh mới tìm được một cảnh quay ưng ý, chỉ bằng 5-10 phút tôi lên sân khấu.

Nhưng không hiểu sao, với các dự án cộng đồng, nó có một sự thôi thúc đặc biệt trong tôi. Thế nên, có những khi phải ra những nơi như bãi rác, khu dân cư nghèo tôi thấy thoải mái mà bình thường bảo ra những nơi đó quay, chắc chẳng bao giờ tôi đi.

Thế nên tôi vẫn đi diễn và rất may là tôi cũng có chương trình đều đặn. Đó cũng là nguồn thu giúp tôi tái đầu tư cho các thiết bị quay dựng băng. Nếu không đi diễn thì làm sao có thể làm được những công việc “phi lợi nhuận” như vậy?

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lưu Ly (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm