Bức ảnh gây sốc: Lindsay Lohan bị bạn trai bạo hành trên bãi biển

07/08/2016 10:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu sau vụ bị bạo hành tại nhà, Lindsay Lohan vừa lên tiếng về chuyện bị bạn trai đánh ngay tại bãi biển nhân dịp mừng sinh nhật một tỉ phú và kỷ niệm mối quan hệ lâu bền hiếm có của họ.

Khi cùng bạn trai đặt chân tới đảo Mykonos của Hy Lạp vào tháng trước, Lindsay từng hi vọng rằng cuối cùng, cô cũng có thể bỏ lại sau lưng những quá khứ tai tiếng xưa kia. Tiếc rằng, dường như không có gì lãng mạn trong loạt hình bị chụp tại đây.

Trong ảnh, có thể thấy tỉ phú ăn chơi người Nga đang tức giận khóa tay bạn gái mình. Lindsay cũng cho biết cô từng bị bạo hành vài lần trước đó.

Trong buổi phóng vấn duy nhất kể từ sau vụ bạo hành khủng khiếp hai tuần trước ở London, Lindsay thừa nhận rằng mối quan hệ mà cô từng hi vọng sẽ tiến tới hôn nhân và những đứa trẻ, nay đã đến hồi kết thúc.

“Tôi nhận ra rằng một mối quan hệ không thể chỉ dựa trên tình yêu”, cô nói.

“Không người phụ nữ nào bị đánh mà vẫn ở lại với người đàn ông của mình khi người đó chẳng có dấu hiệu gì hối lỗi”.


Lindsay Lohan bị bạn trai bạo hành trên đảo Mykonos

Các bức ảnh ở Mykonos, vừa được công bố gần đây, cho thấy cuộc ẩu đả xảy ra sau khi Lindsay và bạn trai cãi vã trong ô tô.

Nữ diễn viên 30 tuổi đã cố ném điện thoại của bạn trai ra ngoài và chạy ra khỏi xe. Tỉ phú người Nga dồn theo, vặn tay bạn gái ra sau để giành lại điện thoại.

Lindsay không muốn kể chi tiết mà chỉ nói rằng: “Egor uống quá nhiều tới hóa điên”. Tuy nhiên, cô đã tiết lộ cụ thể vụ bạo hành cách đây ít lâu tại căn hộ của cặp đôi ở Knightsbridge, London. 

Hàng xóm đã quay lại vụ việc, trong đó, Lindsay hét lớn: “Làm ơn, làm ơn. Anh ta vừa bóp cổ tôi. Anh ta suýt giết chết tôi”. Cảnh sát lập tức có mặt nhưng không ai bị buộc tội.

Lindsay rời London và không gặp lại Egor từ đó.

Cô kể lại trong nước mắt: “Egor và tôi ra ngoài ăn tối. Chúng tôi nhảy với nhau rất vui vẻ. Khi về nhà, tôi đi ngủ còn Egor lại ra ngoài. Vài tiếng sau, anh ta trở lại. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta đe dọa thôi. Anh ta mất kiểm soát, trở nên rất hung hăng và lao vào tấn công tôi”.

Đây là lần đầu Lindsay công khai nói về Tarabasov. “Tôi muốn thực hiện bài phỏng vấn này bởi đã đến lúc nói lên sự thật”.

“Gần đây, có nhiều người đặt điều về tôi. Tôi đã giữ im lặng quá lâu nhưng giờ tôi bắt đầu sợ những gì Egor có thể gây ra cho tôi và cho cả chính bản thân anh ta”, Lindsay khóc.

“Đây không phải lần đầu tiên. Đó mới là vấn đề. Nhưng lần này, đã có người trông thấy. Tôi không gọi cho ai, tôi đã dàn xếp với cảnh sát. Tôi chỉ rời nhà và tới khách sạn Connaught. Tôi liên lạc với một người bạn tốt, chị Hofit Golan, ở St Tropez. Chị ấy khuyên, ‘Lên máy bay, tới đây gặp tôi đi’. Tôi đã làm vậy. Tôi cần có không gian riêng. Tôi đã dành và tuần câu cá trên du thuyền của người bạn Marco Mavilla và gia đình anh ấy ở Sardinia.


Nữ diễn viên ném điện thoại bạn trai ra ngoài


Và cố chạy ra ngoài

“Tôi đã ngồi thiền và bơi lội trên biển ròi nghe ca khúc Faith của George Michael. Lời bài hát thật phù hợp với hoàn cảnh”.

Lindsay đã nổi danh từ rất lâu nên khó mà nhớ ra rằng cô mới chỉ 30. Thành công từ nhỏ nhưng cô mau chóng sa vào rượu, ma túy, các mối quan hệ tai tiếng và nhiều vụ bắt giữ.

Tuy nhiên, vài tháng gần đây, người hâm mộ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở Lindsay. Nhiều người tin rằng cô bắt đầu hồi phục, bỏ lại sau lưng những bê bối trước đây. Cô gặp và đính hôn với doanh nhân 23 tuổi Tarabasov. Thậm chí, có tin đồn cô đang mang thai.

Rất buồn vì bây giờ, một lần nữa, cô lại rơi vào bão dư luận. 

“Thật sự là tôi muốn mọi chuyện ổn thỏa nhưng tôi không chắc mình có thể làm thế”.

Cô cho biết đã liên lạc lại với bạn trai cách đây it ngày. Cô hi vọng đôi bên có thể giảng hòa.

“Tôi cần phải kết thúc. Tôi thật lòng yêu nhưng anh ta đã phá tan niềm tin của tôi và khiến tôi thấy không an toàn. Tôi biết mình không phải thiên thần nhưng tôi đã cố hàn gắn mọi thứ. Tôi đã đề nghị cùng nhau tới gặp chuyên gia tư vấn nhưng đến lúc này, tôi phải nghĩ về bản thân mình trước, về gia đình và về sự nghiệp mà tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi phải mạnh mẽ để không phụ kì vọng của người hâm mộ”.


"Bị đánh như vậy, ai còn muốn ở bên người đàn ông của mình nữa"

Lindsay và Tarabasov gặp nhau hồi tháng 9/2015 và dọn về ở chung chỉ sau hai lần hẹn hò. Tháng Tư vừa qua, nữ diễn viên xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn trên tay. Cả hai dự định kết hôn vào tháng Năm năm sau. 

Cô nàng tiệc tùng đã mơ về một gia đình với bốn đứa trẻ. Tuy nhiên, rạn nứt đã xảy ra từ đợt ở đảo Mykonos. Sau đó, Lindsay đã gửi hàng loạt tin nhắn tố người yêu phản bội cô.

Lindsay dường như đã quá quen với những chuyện chia tay đau buồn. Cha cô cũng lừa dối mẹ cô và cặp đôi đã li dị năm 2005.

“Tôi đang giống như mẹ mình”, cô buồn rầu khi nhận ra hoàn cảnh trớ trêu của mình.

“Tôi buồn vì những điều đã xảy ra khi tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ để làm lại đời mình”.

Hiện Egor Tarabasov chưa có bình luận gì về vụ việc.

Giả Bình
Theo
Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm