Brad Pitt nói gì khi cho con xem cảnh bạo lực trong 'Fury'?

17/10/2014 21:38 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) – Dù bộ phim Fury mô tả góc nhìn khá khủng khiếp về Thế chiến II thông qua việc khai thác các câu chuyện về một đoàn xe tăng của Đức Quốc Xã, Brad Pitt vẫn cảm thấy Maddox, cậu con trai 13 tuổi của mình hoàn toàn có thể xem nội dung.

"Con tôi là một người hiểu biết về Thế chiến II" - Pitt chia sẻ với hãng tin AP vào ngày ra mắt bộ phim (15/10). Một số người đã lên tiếng chỉ trích những cảnh tàn bạo trong phim như cảnh cơ thể một người lính bị xé nát bởi súng máy bắn lia lịa hay một chỉ huy xe tăng bị chặt đầu. Các khán giả khó tính cho rằng những chi tiết đó khiến bộ phim trở nên hơi quá.


Một tấm áp phích của phim Fury

Tuy nhiên, nam diễn viên 50 tuổi cho biết, “cha tôi đưa cho các con ổ đĩa từ khi chúng tôi còn bé và chúng tôi được phép xem các phim của Clint Eastwood (đạo diễn nổi tiếng với các bộ phim cao bồi bạo lực) và phim kung fu". Pitt nói thêm "Thế giới là một nơi tuyệt đẹp, nhưng cũng là một nơi rất bạo lực. Chúng tôi thường nói về nó sau khi xem phim, vì vậy tôi không phản đối (việc các con xem Fury)".

Chia sẻ về chủ đề gia đình, Pitt tỏ ra rất thích thú với quan điểm cho rằng ông và George Clooney đã có một thỏa thuận rằng cả hai sẽ kết hôn. Hồi đầu năm nay, Pitt đã kết hôn với tình yêu lâu năm Angelina Jolie, còn Clooney cũng mới kết hôn hồi tháng 9. Nam diễn viên cười lớn và bật mí "chúng tôi đều làm điều đó vì những lý do đúng đắn".

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm