Biệt thự Playboy bị sang tên cho hàng xóm với giá 'bèo'... 100 triệu USD

07/06/2016 07:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hugh Hefner, ông trùm của đế chế Playboy danh tiếng, đã chính thức sang tên "dinh thự thỏ" cho hàng xóm của mình.

Khu bất động sản ở Holmby Hills, từng thuộc sở hữu của công ty Playboy Enterprises, đã được mua lại bởi Daren Metropoulos, người sống ngay cạnh đó, theo tin từ trang TMZ.

Hugh Hefner đã rao bán biệt thự xa hoa Playboy Mansion trên thị trường với giá 200 triệu USD, điều khiến đây trở thành một trong những căn nhà chào giá cao nhất nước Mỹ. Nhưng dù con số chính thức chưa được tiết lộ, các nguồn tin trong cuộc khẳng định, giá trị thực tế của thương vụ này chỉ đạt hơn 100 triệu USD.

Người mua cũng đồng ý với điều kiện quái gở là cho phép ông trùm truyền thông 90 tuổi ở lại biệt thự cho đến khi qua đời.


"Dinh thự thỏ" từng là chốn tiệc tùng quanh năm của Hefner cùng dàn người mẫu gợi cảm của Playboy. Ảnh: MSN

Playboy Mansion là khối bất động sản gồm 22 phòng, trong đó có một hầm rượu, một phòng chiếu phim, phòng trò chơi, sân tennis và bóng rổ, một thác nước và một hồ bơi. Trụ sở tạp chí Playboy cũng được đặt tại đây, trong một khu riêng biệt.

Ngôi nhà rộng gần 2.000 mét vuông, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic-Tudor trên khu đất rộng khoảng 22.000 mét vuông, do nhà thiết kế Arthur R. Kelly thiết kế năm 1927.


Toàn cảnh căn biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh: MSN

Hefner hiện đang sống trong ngôi biệt thự này cùng với vợ là Crystal Harris, 30 tuổi.

Daren Metropoulos, con trai của tỷ phú C. Dean Metropoulos, đã mua căn nhà kế bên biệt thự Playboy ở Los Angeles với giá 18 triệu USD vào năm 2009.

Từng có tin đồn dấy lên hồi đầu năm nay rằng doanh nhân 73 tuổi Larry Flynt, người sở hữu nhà xuất bản Larry Flynt (đơn vị đứng sau tạp chí khiêu dâm Hustler) cũng quan tâm tới biệt thự này nhưng cho rằng nó không thể đạt giá 200 triệu USD.

Duy An
Theo MSN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm