Biếm họa TP.HCM 15 năm tái ngộ

12/03/2012 07:11 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - 10h sáng nay (12/3), Hội Mỹ thuật TP.HCM phối hợp với báo Tuổi trẻ Cười khai mạc triển lãm Biếm họa TP.HCM lần thứ hai, trưng bày 230 tranh biếm họa và 5 “biếm vật” của 29 họa sĩ biếm ở TP.HCM và đến từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ.

Đây là cơ hội hiếm hoi công chúng yêu thích thể loại biếm họa ở TP.HCM được chiêm ngưỡng và “cười ngất” trước một thể loại trào phúng có tính đặc thù. Cuộc triển lãm chuyên đề biếm họa lần đầu diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM vào năm 1997, tức cách nay vừa tròn 15 năm. Và năm 2010, báo TT&VH cũng mang tới TP. HCM những tác phẩm tiêu biểu nhất của giải Biếm họa Báo chí VN lần thứ II-Cúp Rồng Trevới chủ đề “Giao thông thời... hội nhập”.

Tranh biếm của họa sĩ NOP trong triển lãm

Sự tái xuất triển lãm lần này, theo họa sĩ NOP - Tổ trưởng Biếm họa thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM: “Giới vẽ biếm chúng tôi được treo tranh tại phòng triển lãm của Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) lần này là nhờ nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa - Chủ biên Tuổi trẻ Cười ủng hộ và tài trợ. Nếu không có sự ủng hộ này, chưa chắc sau 15 năm mới có cuộc triển lãm vui tươi, cười sảng khoái như thế”.

Triển lãm kéo dài đến ngày 21/3, vào cửa tự do.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm