Bi kịch của đạo diễn Woody Allen: Gia đình tan nát vì nghi án lạm dụng tình dục

09/02/2014 09:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 2/2, Dylan Farrow (nay 28 tuổi) công khai tuyên bố người bố nuôi Woody Allen từng lạm dụng tình dục cô khi cô còn nhỏ, trong một bức thư đăng trên tờ báo lớn New York Times. Thông tin này đã gây chấn động làng giải trí và truyền thông thế giới.

Còn phản hồi của Allen? “Tôi ngây thơ nghĩ rằng cáo buộc đó sẽ bị bác bỏ vì rõ ràng tôi không hề lạm dụng Dylan. Bất cứ người nào có lý trí đều thấy ở đây có âm mưu gì đó” - đạo diễn nổi tiếng viết trên New York Times.

Lời qua tiếng lại, sự thật vẫn chưa sáng tỏ

Đây là lần thứ 2 trong vòng ít tháng, có người trong cuộc lên tiếng về một vụ lạm dụng tình dục liên quan đến một đạo diễn danh tiếng. Hồi tháng 9 năm ngoái, nạn nhân Samantha Geimer đã viết hồi ký kể về việc bị đạo diễn Roman Polanski quấy rối khi cô 13 tuổi. Vụ việc của Polanski đã quá tai tiếng từ hàng chục năm nay nên Geimer không bị hoài nghi mà được chia sẻ.

Còn trong trường hợp của Woody Allen, bất chấp những mô tả chi tiết và ám ảnh về quá trình bị lạm dụng, Dylan không có chứng cứ để chứng minh lời cô nói là thật. Cô chỉ có lời kể và sự cam đoan của chính bản thân cô.


(Từ trái sang) Mia Farrow bế con trai Ronan và Woody Allen bế con gái Dylan, ảnh chụp năm 1988

Thông tin Dylan đưa ra cũng là điều mà Mia Farrow, mẹ nuôi của Dylan và là người tình của Allen trước đây, đã từng cáo buộc cách đây 21 năm, nhưng chưa thể khiến Allen bị buộc tội. Nay với sự lên tiếng của chính “nạn nhân” Dylan, sự việc có thể được làm rõ hơn.

Ngày 7/2 vừa qua, cũng chính New York Times đã đăng thư phản hồi của Woody Allen. Nội dung quan trọng nhất trong bức thư là vị đạo diễn phủ nhận tuyên bố của Dylan. Ông dẫn báo cáo và kết luận của Viện Nghiên cứu về lạm dụng tình dục trẻ em của bệnh viện Yale-New Haven (Mỹ) hồi năm 1992, trong đó các chuyên gia của Yale tin rằng ông vô tội.

Mặc dù vậy, theo Vanity Fair, không may cho Allen là ở thời điểm đó cả thẩm phán lẫn công tố viên và cảnh sát bang Connecticut đều không đánh giá cao độ tin cậy của báo cáo này.

Vài tiếng sau khi bức thư của Allen được đăng tải, Dylan phản hồi tiếp qua người phát ngôn, cho rằng toàn bộ bức thư là “những lời dối trá bóp méo sự thật một cách toàn diện nhất” mà Allen từng nói về cô trong 20 năm qua.

Cô cũng cho biết rằng cách đây 21 năm, không phải mẹ nuôi mà là một bác sĩ khoa nhi đã đề nghị cảnh sát điều tra Allen. Dylan nói thêm rằng hồi năm 1991, Allen từng phải trị liệu vì có những hành vi “không phù hợp” với cô.

Gia đình bị chia rẽ

Trong bức thư “phản pháo” trên New York Times, Allen cũng hướng sự chỉ trích đầy thù địch đến Mia Farrow, từng là một diễn viên nổi tiếng và đã ở bên ông từ năm 1980 đến năm 1992. Họ có con chung tên Ronan và 2 con nuôi (Dylan và Moses), dù chưa từng kết hôn.

Sau đây là một đoạn trong bức thư của Allen cáo buộc Mia lập mưu hại ông: “Mia khăng khăng tuyên bố tôi đã lạm dụng Dylan và đưa con bé đến bác sĩ để xét nghiệm. Dylan nói với bác sĩ rằng con bé không bị lạm dụng. Sau đó Mia đã đưa Dylan đi ăn kem, để rồi khi trở về, con bé đã thay đổi câu chuyện của nó”.

Allen vẫn khẳng định ông yêu quý Dylan như một đứa con và Mia mới chính là người mẹ xấu xa đã biến ông thành ác quỷ trong mắt các con, khiến Dylan tin rằng cô bị lạm dụng. Cuộc “nội chiến” đã khiến gia đình ông tan đàn xẻ nghé, với Dylan và Ronan đều đứng về phía mẹ, cho rằng vụ lạm dụng có thật, còn Moses đứng về phía bố.

Woody Allen (sinh năm 1935), người Mỹ, là một trong những đạo diễn bậc thầy của điện ảnh đương đại, với nhiều tác phẩm điện ảnh lớn.

Phim mới nhất của ông, Blue Jasmine, được đề cử 3 giải Oscar năm nay, trong đó có giải Kịch bản gốc cho chính Allen và minh tinh Cate Blanchet đầy triển vọng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Báo chí Mỹ đang dự đoán liệu vụ việc của Allen có làm ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của bộ phim hay không. 

Allen từng có lời khai mập mờ

Một chi tiết đáng nhớ trong lời kể của Dylan Farrow là về căn gác mái của gia đình, nơi diễn ra những vụ quấy rối. Khi cô 7 tuổi, Allen đã dắt cô lên gác mái và lạm dụng cô trong khi đoàn tàu hỏa đồ chơi chạy xung quanh. Về sau Dylan vẫn bị ám ảnh khi thấy tàu hỏa đồ chơi.

Theo tạp chí Vanity Fair, trong lần điều tra cách đây 21 năm, Allen từng nói với cảnh sát là ông chưa bao giờ đặt chân lên căn gác mái của ngôi nhà nơi ông sống cùng Mia và các con. Nhưng sau đó, vài sợi tóc của ông được tìm thấy trên một bức tranh treo tại đó, đạo diễn đã thừa nhận có thể ông đã ló đầu vào đó vài lần. Một nhà điều tra đã kết luận rằng lời khai này không đáng tin cậy.

Diễn biến vụ việc Dylan Farrow cáo buộc Woody Allen lạm dụng

- Ngày 2/2: Bức thư của Dylan Farrow xuất hiện trên New York Times gây chấn động dư luận. Bức thư được nhà báo Nicholas Kristof, một người bạn của Mia Farrow, đăng tải. Bản thân Kristof cũng viết bài giới thiệu bên cạnh.

- Trước đó, hôm 12/1, khi đang diễn ra lễ trao giải Quả cầu vàng (Allen được trao giải Thành tựu trọn đời), Ronan Farrow, em trai của Dylan, đã đăng một bình luận trên Twitter với ý ám chỉ Allen từng lạm dụng tình dục một đứa trẻ 7 tuổi.

- Ngày 4/2: Người mẹ Mia Farrow đăng thông điệp ủng hộ con gái Dylan trên Twitter, tuyên bố bà “yêu và sẽ luôn bảo vệ” con gái, đồng thời khẳng định những gì Dylan nói là “sự thật”.


Gia đình của Woody Allen và Mia Farrow tại  Leningrad (Liên Xô) năm 1987 (từ trái sang):  Ronan Farrow được Lark Previn bế, người bố  Woody Allen bế Dylan Farrow, Fletcher Previn,  Daisy Previn, Soon-Yi Previn, Moses Farrow và  người mẹ Mia Farrow

- Ngày 5/2: Moses Farrow, một người anh khác của Dylan, lên tiếng trên tạp chí People để ủng hộ Allen. Moses cho rằng chính người mẹ Mia Farrow đã nhồi nhét vào đầu các con mình ý nghĩ chính người bố đã chia rẽ nội bộ gia đình họ và lạm dụng Dylan. Moses chống lại mẹ và các anh chị em khác, đứng về phía Allen và người vợ hiện tại Soon-Yi.

Cùng ngày, Dylan phản hồi với People, khẳng định cô nói thật và coi phát biểu của Moses là “phản bội gia đình”. Gia đình Allen - Farrow bị chia thành 2 phe rõ rệt, một bên ủng hộ người bố và một bên ủng hộ người mẹ cùng cô con gái Dylan.

- Ngày 7/2: Allen viết thư ngỏ trên New York Times, chính thức phủ nhận cáo buộc của Dylan và hướng sự chỉ trích vào Mia, cho rằng bà là kẻ dối trá. Allen cũng nhắc đến khả năng cậu con trai Ronan Farrow (26 tuổi), người chống lại ông, không phải là con đẻ của ông mà là của nam ca sĩ huyền thoại Frank Sinatra - chồng đầu của Mia.

Đạo diễn tuyên bố đây là phản hồi cuối cùng của ông vì “đã quá nhiều người bị tổn thương”. Với diễn biến này, sự việc khó có thể sớm được làm rõ. Mặc dù vậy, danh tiếng của Allen, một nhà làm phim bậc thầy, đã thực sự bị tổn hại.

My Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm