Album 'Reputation': Có thật sự là Taylor Swift cũ đã chết?

28/08/2017 07:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Taylor cũ không thể nghe điện thoại bây giờ. Vì sao hả? Ồ, vì cô ta đã chết”, đó là lời đe dọa của Taylor Swift dành cho những kẻ thù mà cô đã cho vào danh sách đỏ, gạch chân đánh dấu, sau khi cô “trỗi dậy từ cái chết”.

Look What You Made Me Do là đĩa đơn đầu tay thuộc album mới của giọng ca 27 tuổi-Reputation - dự kiến ra mắt vào ngày 10/11 tới.

Thêm một siêu phẩm từ nữ hoàng đồng quê

Sản phẩm mới của Taylor Swift có thể sẽ vấp phải nhiều nhận xét trái chiều từ phía các nhà phê bình nhưng không còn nghi ngờ gì về sức thu hút của nó.

Chỉ trong một ngày, Look What You Made Me Do bán trực tuyến được nhiều hơncả tuần bán của bất cứ ca khúc nào trong sáu tháng trở lại đây. Theo Nielsen Music, trong ngày ra mắt hôm thứ Sáu tuần trước, ca khúc đã được tải về gần 200.000 lần chỉ riêng ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Bìa album “Reputation” sắp phát hành của Taylor Swif

Những người trong ngành dự đoán nó sẽ bán được hơn nửa triệu bản trong tuần đầu. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là sản phẩm âm nhạc được mua nhiều nhất trong tuần đầu ra mắt kể từ Hello của Adele.

Các đĩa đơn We Are Never Ever Getting Back Together (623.000 lượt) và Shake It Off (544.000 lượt) là những sản phẩm bán chạy nhất trong tuần đầu của Taylor Swift. Tuy vậy, so sánh với Look What What You Made Me Do vào thời điểm này là khập khiễng vì doanh số bán từ tải về nhìn chung đã giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Trong khi đó, hôm thứ Bảy, trang phân phối nhạc đã ghi nhận được 8 triệu lượt stream choLook What You Made Me Do. Còn trên YouTube, ca khúc lập tức đứng đầu xu hướng và có tới hơn 30 triệu lượt nghe chỉ sau 3 ngày. Trên iTunes, chỉ mất 30 phút để nó leo lên vị trí số 1.

MV chính thức của ca khúc vừa ra mắt vào tối Chủ nhật trong chương trình MTV Video Music Awards. Trước đó, đạo diễn Joseph Kahn đã phải phân trần trên phương tiện truyền thông trước cáo buộc của người hâm mộ rằng MV giống với Formation của Beyonce.

Look What You Made Me Do là sản phẩm Taylor Swift viết và sản xuất cùng cộng sự quen thuộc Jack Antonoff, Fred Fairbrass và Richard Fairbrass. Rob Manzoli của Right Said Fred cũng được nhắc tên trong danh sách người sáng tác do ca khúc phần nào lấy ý tưởng từ I’m Too Sexy của ban nhạc.

Theo các nhà phê bình, đây là sự kết hợp giữa electroclash với pop, cũng như dance-pop và electropop.

Chú thích ảnh
Taylor Swift trong MV “Look What You Made Me Do”

Vẫn tiếp tục là nữ hoàng chiêu trò?

Không chỉ đánh giá về mặt giai điệu, các nhà phê bình cũng dành nhiều giấy bút để phân tích về lời bài hát. Maura Johnston của The Guardian chê bai: “Sự trở lại của ngôi sao nhạc pop chứa đầy những bản năng xù xì, không rõ là cô ấy đang đóng kịch hay là chính mình nữa”.Theo Swift, đây vẫn là cô nhưng là phiên bản “trỗi dậy từ cái chết”, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Ai gây ra cái chết này? Tất nhiên là những kẻ thù của cô.

“Tôi không thích những trò vớ vẩn của bạn. Không thích cái sân khấu nghiêng của bạn. Vai mà bạn bắt tôi diễn. Đồ ngu, không, tôi không thích bạn”, là mở đầu Look What You Made Me Do, và dù không chỉ mặt gọi tên, ai cũng hiểu đó là Kanye West (Taylor Swift đang bị chỉ trích vì phát hành album đúng tưởng nhớ 10 năm ngày mất mẹ Kanye West).

Nhìn chung, Taylor mới này, như những ca khúc trước của cô, vẫn là cô gái ngây thơ, bị đối xử bất công, nhưng thay vì ngơ ngác như khi bị West giật giải thưởng tại VMAs 2009, cô giờ đầy thù hận, vạch sâu tên kẻ thù, “không tin bất kỳ ai và không ai tin tôi”.

Taylor Swift trông đen tối, đáng sợ và chết chóc trong MV mới

Taylor Swift trông đen tối, đáng sợ và chết chóc trong MV mới

“Taylor cũ không thể nghe điện thoại lúc này. Vì sao hả?... Bởi vì cô ấy đã chết”, Taylor Swift hát trong ca khúc mới Look What You Made Me Do, ca khúc ra mắt khán giả đầu tiên trong album Reputation, dự kiến phát hành vào tháng 11 tới.

Nhưng có thật là “Taylor cũ” đã chết?

Người hâm mộ vẫn thấy “Taylor mới” là người lấy cảm hứng từ âm nhạc những năm 1980, với vốn từ Latin hạn chế và phảng phất “mùi” của Beyonce.Và giống như những album trước, gần ngày ra mắt Reputation là một loạt những vụ bê bối, từ tình cảm tới âm nhạc.

Hơn tất cả, người ta vẫn thấy một Taylor luôn tỉnh táo. Album 1989 trước đó được cho là hoàn hảo nhưng sau đó, nó vẫn vấp phải những chỉ trích về quyền của phụ nữ, phân biệt chủng tộc… nhất là trong bối cảnh ông Trump lên nắm quyền. Trong Reputation, Taylor vẫn tiếp tục từ chối công khai trả lời những chỉ trích gay gắt ngay trước mũi mình. Vẫn là Taylor đi men theo những câu chuyện giật gân để bán đĩa.

Cuối cùng, người hâm mộ tự hỏi, tại sao “Taylor cũ” lại phải chết? Taylor đó là người để Joe Jonas và John Mayer giày xéo trái tim nhưng vẫn ngẩng cao đầu vượt qua. Trong khi đó, “Taylor mới” đang điên cuồng giận dữ như Tôn Ngộ Không trong bàn tay nhà West-Kardashian.

Taylor Swift trong MV mới:

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm