Leonardo phấn khích, Van Gaal trách Bayern tự hại mình

16/03/2011 10:47 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trong khi HLV của Inter, Leonardo tỏ ra vô cùng phấn khích trước chiến công của các học trò thì bên phía Bayern, HLV Louis Van Gaal cho rằng đội bóng của ông xứng đáng bị loại.

Giành chiến thắng trên sân khách với tỷ số 3-2, Inter Milan đã có vé vào tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi mà tổng tỷ số của cả hai lượt trận là 3-3. (Inter ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân đối phương). Đây là chiến thắng cho thấy nỗ lực đáng khen ngợi của thầy trò HLV Leonardo khi họ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Những tưởng đã phải nối gót Milan dừng lại ở giải đấu này sau khi bị dẫn trước 2-1 ở hiệp hai của trận đấu nhưng ĐKVĐ Inter đã khiến các cầu thủ Bayern Munich phải ôm hận nhờ pha ghi bàn tuyệt đẹp của Wesley Sneijder ở phút thứ 63 và sau đó là chiến công ấn định chiến thắng của Goran Pandev khi trận đấu chỉ còn hai phút là kết thúc.

HLV Leonardo không giấu nổi niềm vui khi Inter giành quyền đi tiếp - Ảnh AP
Không giấu nổi niềm vui trước những gì mà học trò của mình đã làm được, HLV Leonardo xúc động bày tỏ: “Trong một năm, đội bóng này có đến 3 huấn luyện viên và đi kèm đó là 3 lối chơi, 3 cách nghĩ và ngôn ngữ khác nhau của họ. Phải thật thông minh thì mới có thể thích nghi nhanh với tất cả những điều đó. Cơ hội của chúng tôi trong năm nay vẫn còn đó với những mục tiêu ở Champions League, Serie A và Cúp quốc gia.”

Về cú lội ngược dòng ngoạn mục của các học trò, HLV Leonardo chia sẻ: Thật là một trận đấu hay giữa hai đội bóng nằm trong số các đội mạnh nhất thế giới. Bayern là đối thủ khó chơi, họ kiểm soát bóng và không cho bạn chơi bóng. Họ muốn hạ gục bạn. Chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng sau đó phải chơi bình tĩnh sau khi đã nhận hai bàn thua. Thật khó khăn để có thể thay đổi cục diện nhưng khi chúng tôi gỡ hòa 2-2 tôi biết mọi chuyện có thể xảy ra. Một trận đấu thật tuyệt vời”. 

Trong khi đó HLV của Bayern, Louis Van Gaal, người đã đạt được thỏa thuận ra đi vào cuối mùa giải sau khi cùng Bayern giành được cú ăn đôi ở giải quốc nội và một suất dự Champions Leagues ở mùa trước, tỏ ra vô cùng thất vọng khi đánh mất chiến thắng và trách cứ đội nhà là đã “tự hủy hoại mình”.

Khi bạn thua trong một trận đấu như vậy thì thật đáng thất vọng, nhưng điều đáng buồn nhất là một lần nữa chúng tôi đã vứt chiến thắng đi. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra ở mùa giải năm nay, chúng tôi không biết cách học hỏi từ những lỗi lầm. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng được và chúng tôi cũng không phòng ngự tốt trong hiệp hai. Đó là lý do tại sao đối thủ của chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi không nói rằng Inter là đội bóng giỏi hơn nhưng Bayern đáng bị loại”, AP dẫn lời chiến lược gia 59 tuổi người Hà Lan.

Trận đấu giữa Bayern Munich và Inter Milan không chỉ nóng trên sân mà còn để lại dư âm với pha va chạm của cầu thủ hai đội. Lần này, Schweinsteiger đã suýt ẩu đả với Materazzi sau trận vì thái độ của đối thủ giành cho mình, may mà các cầu thủ “Hùm xám” đã ngăn cản kịp thời nếu không sẽ có thêm một scandal ở trận đấu giữa hai đội tói 15/3.

Theo tờ Bild (Đức), Schweinsteiger đã cho biết: “Giờ thì tôi có thể vì sao Zinedine Zidane lại hành động như vậy. Materazzi đã khiêu khích tôi trước trận đấu và sau khi kết thúc trận đấu anh ta tiến lại và sỉ nhục tôi”.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm