Mẹ Pedro Rodriguez thừa nhận con trai sẽ đến Anh chơi bóng

02/08/2015 12:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch CLB Raqui San Isidro, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của Pedro Rodguez, vừa tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của ông với mẹ của cầu thủ 28 tuổi.

Theo đó, mẹ của Pedro đã nói với ông Jaime Lorenzo, Chủ tịch của Raqui San Isidro rằng, con trai mình sẽ đến Anh chơi bóng.

“Pedro về quê chơi trong vài tuần và gặp bạn bè”, ông Lorenzo nói. “Tôi đã gặp mẹ Pedro ở một siêu thị bán đồ nội thất và bà ấy nói với tôi rằng Pedro sẽ đến Anh chơi bóng”.

Trùng hợp thay, thời gian Pedro Rodriguez thi đấu cho Barcelona đang được cho là chỉ được tính bằng ngày. Có tin anh sẽ chia tay Barca ngay sau trận đấu ở cúp Joan Gamper gặp Roma rồi chuyển đến Manchester United. Thương vụ trị giá khoảng 30 triệu euro.



Pedro chỉ vừa mặc chiếc áo đấu mới của Barca đã ra đi

Trước đó, HLV Louis van Gaal đã tiết lộ rằng Man United sẽ chiêu mộ một tiền đạo bí mật. Giới phân tích ban đầu đánh giá đó có thể là Fernando Llorente, tiền đạo đang chuẩn bị rời Juventus, nhưng sau cùng mới biết cầu thủ người TBN này đang đàm phán với Arsenal chứ không phải Man United. Cầu thủ bí mật ấy lại chính là Pedro.

Pedro Rodriguez là cầu thủ quê ở Đảo Canary. Anh đến La Masia năm 16 tuổi và gắn bó với CLB Barcelona từ đó cho đến giờ, đã 12 năm.

Pedro được xem là cầu thủ nhanh nhẹn, chọn vị trí thông minh, phù hợp với phong cách cầm bóng kiểu Pep Guardiola, thời ông  này dẫn dắt Barca B và làm HLV ở đội 1 từ năm 2008 đến 2012.

Nhưng sự có mặt của Luis Enrique khiến phong cách bóng đá của Barca thay đổi. Không giành được vị trí, Pedro phải ra đi.

DH
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm