Man United vẫn bám đuổi Man City quyết liệt

04/04/2016 05:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của Anthony Martial trong hiệp hai giúp Man United giành trọn vẹn 3 điểm trước Everton, dù đó tiếp tục là một chiến thắng mà nhiều người yêu mến Man United không hề thích chút nào.

Pha lập công của tiền đạo người Pháp là điểm sáng lớn nhất trong một trận cầu không hấp dẫn như nhiều người chờ đợi. Everton không có động lực rõ ràng trong khi Man United luôn có thói quen sau một vài trận thăng hoa là một trận đấu kém ấn tượng.

Điểm nhấn trong 45 phút đầu tiên trên sân Old Trafford là sự xuất sắc của hàng thủ, đặc biệt từ phía đội chủ nhà. Daley Blind trở thành ngôi sao sáng nhất nơi hàng thủ Man United khi hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ Romelu Lukaku bên phía Everton trong 80 phút hiện diện trên sân. Chính sự xuất sắc của trung vệ người Hà Lan đã góp phần giúp cho thầy trò Louis van Gaal giữ sạch lưới, dù không thể phủ nhận các chân sút Everton tỏ ra quá yếu kém trong việc tận dụng cơ hội. Dấu ấn của hàng thủ Man United đã che mờ đi sự nhạt nhòa nơi hàng công, khi những cái tên như Juan Mata, Anthony Martial hay Rashford chẳng để lại chút ấn tượng đặc biệt nào.

Man United 1–0 Everton: Martial lập công, Man United áp sát top 4

Man United 1–0 Everton: Martial lập công, Man United áp sát top 4

Bàn thắng duy nhất của Anthony Martial giúp Man United đánh bại đội khách Everton 1-0, vươn lên thứ 5 trên BXH và chỉ còn cách vị trí dự Champions League đúng 1 điểm.

Phải đến khi HLV Van Gaal tung tài năng trẻ Fosu-Mensah vào sân sau giờ nghỉ, Man United mới tìm thấy con đường vào khung thành Everton. Hậu vệ 18 tuổi này là người đã tung ra đường chuyền thuận lợi để Martial đánh bại thủ thành Robles, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 8 của tài năng trẻ người Pháp ở Premier League mùa này, giúp anh trở thành chân sút tốt nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Những phút tiếp theo, Man United trở lại với nhịp điệu chậm rãi quen thuộc, trong bối cảnh Everton cũng chẳng tạo ra những sự đột biến cần thiết. Trận đấu diễn ra như thể đây là cuộc đối đầu mang tính thủ tục của hai đội bóng đã hết mục tiêu phấn đấu.

Sẽ chẳng có nhiều cổ động viên Man United ấn tượng với chiến thắng này của thầy trò Van Gaal. Họ vẫn tiếp tục hoài niệm về thứ bóng đá giàu cảm xúc của những ngày Sir Alex Ferguson còn tại vị, thay vì muốn nhìn thấy thứ bóng đá khô cứng và bóp nghẹt cảm xúc của Van Gaal thời hiện tại.

Nhưng điều ấy bây giờ với Van Gaal không quan trọng nữa. Ông đang giúp Man United bám sát kình địch cùng thành phố Man City trong cuộc đua giành một vị trí trong Top 4, khi hai đội bây giờ đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 1 điểm hoàn toàn có thể thay đổi chỉ trong một vòng đấu, khi Man City vẫn để lại những dấu hỏi về động cơ thi đấu. Tấm vé dự Champions League mùa tới sẽ là những gì Van Gaal cần đạt được, trước khi nghĩ xa hơn về chiếc ghế của mình ở sân Old Trafford mùa tới.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm