12/12/2015 14:16 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Man United bất ngờ thủng lưới ở phút thứ 2 sau quả phạt góc của Stanislas. Tuy nhiên Fellaini đã gỡ hòa 1-1 cho "Quỷ đỏa" ở phút 24. Tuy nhiên Joshua King đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Bournemouth ở phút 54.

13- KHÔNG VÀO! Stanislas dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá cao!
10- Tỉ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía Bournemouth. Man United đang nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
5- KHÔNG VÀO! Fellaini dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng thủ môn đối phương đã phản xạ kịp thời!


Giữa tuần vừa rồi, Man United làm khách trên sân Volkswagen mà không có 7 trụ cột vì chấn thương là Luke Shaw, Marcos Rojo, Phil Jones, Antonio Valencia, Morgan Schneiderlin, Ander Herrera và Wayne Rooney. Cuối hiệp một, đến lượt hậu vệ cánh Matteo Darmian rời sân vì chấn thương gân khoeo. Đội trưởng Chris Smalling cũng bị đau háng ở phút 77 nhưng vẫn phải gắng gượng thi đấu vì khi đó Man United đã hết quyền thay người. Trở lại Premier League, Man United mất thêm Bastian Schweinsteiger vì án phạt sau pha đánh nguội Winston Reid của West Ham hôm thứ Bảy tuần trước.
Đó là một cơn bão thực sự đối với Man United, và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến cách thức vận hành chiến thuật của Van Gaal. Đáng lo nhất chính là ở hàng phòng ngự khi “đá tảng” Chris Smalling vắng mặt, trong khi 3/4 cái tên có thể sử dụng còn quá trẻ. Đó là Guillermo Varela (21 tuổi), Borthwick-Jackson (18), McNair (20). Trong đó, hai người đầu chưa bao giờ đá chính ở Premier League. Daley Blind giàu kinh nghiệm nhất trong bộ tứ vệ ấy mà cũng chỉ có 25 tuổi.
Trong quá khứ, Man United từng kéo Carrick về đá trung vệ nhằm lấy kinh nghiệm của anh để bù đắp cho việc phải chơi trái sở trường. Nhưng phương án này bây giờ cũng không thể sử dụng vì tình cảnh giật gấu vá vai. Nếu Carrick đá trung vệ, Man United sẽ không có người cầm trịch khu trung tuyến bởi cả Schweinsteiger và Schneiderlin đều vắng mặt, trong khi Fellaini không phải mẫu cầu thủ như thế.
Ở trên hàng công, vai trò của Juan Mata cực kỳ quan trọng không chỉ vì anh chơi ở vị trí số 10, mà anh còn là người giàu kinh nghiệm nhất. Tiền vệ 27 tuổi này sẽ là thủ lĩnh của một ê-kíp tấn công gồm những gương mặt rất trẻ trung như Jesse Lingard (22 tuổi), Memphis Depay (21) và Anthony Martial (20). Với tuổi trung bình 24 tuổi 128 ngày, đó sẽ là đội hình xuất phát trẻ thứ 6 trong lịch sử dự Premier League của Man United. Trong trường hợp McNair vắng mặt và Axel Tuanzebe (18 tuổi) đá chính, đó sẽ là đội hình xuất phát trẻ thứ 4!
Sơn Tùng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất