Louis van Gaal thừa nhận thời Man United 'vô đối' đã kết thúc

12/12/2015 07:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo trước trận gặp Bournemouth tại vòng 16 Premier League, HLV Louis van Gaal nói, thời của một Manchester United luôn chịu áp lực phải thắng mọi trận đã qua, đây là một giai đoạn khác.

Van Gaal đang chịu áp lực lớn vì Man United bị loại khỏi Champions League sau trận thua Wolfsburg. Nhưng ông nói đây là giai đoạn khó khăn của CLB, không thể so sánh với giai đoạn thành công của Alex Ferguson. CĐV cũng nên nhìn nhận khác đi về thành công của “Quỷ đỏ”.

“Man United bây giờ không thể như 10 năm trước”

“Tôi làm việc chăm chỉ, cầu thủ của tôi cũng làm việc chăm chỉ, bây giờ chúng tôi thi đấu ở Europa League và sẽ phải làm việc chăm chỉ để vô địch giải đấu này”, Van Gaal nói.


Báo chí toàn lờ đi những điều tích cực về Man United?

“Không dễ dàng đâu. Nhưng không ai nghe tôi cả. Họ nói một đội bóng như Manchester United phải luôn chiến thắng. Đó là quá khứ rồi. Anh phân tích đội bóng và so sánh với 10 năm trước. Trong khoảng thời gian đó, bóng đá châu Âu đã có những cuộc cách mạng”.

“Chúng tôi phải phân tích vị trí của bản thân mình trước đã. Tôi nghĩ các anh cũng nhìn thấy những điều tích cực. Nhưng khi các anh không thấy chúng, đó cũng không phải vấn đề của tôi. Tôi không muốn đề cập đến chúng. Tôi có thể nói ra để bảo vệ chính mình, nhưng tôi không muốn”.

“Những điều tích cực” mà Van Gaal đề cập đến có thể hiểu là màn trình diễn của những cầu thủ trẻ trong trận đấu đêm thứ Ba trên đất Đức.

“Tôi không thấy các anh nói bất cứ điều gì tích cực về những Guillermo (Varela) hay Cameron (Borthwick-Jackson)”, Van Gaal tiếp. “Các anh có thấy đó là điều tích cực không. Memphis (Depay) 21 tuổi, Jesse (Lingard) 22 tuổi, Anthony (Martial) 20 tuổi. Chúng tôi vẫn có thể thắng đội bóng số 2 nước Đức. Nhưng chúng tôi thua. Tôi rất tiếc”.

“Quá nhiều đội giàu, rất khó vô địch”

HLV của Man United cũng nói, bóng đá châu Âu bây giờ đã khác, không giống 10 năm trước nữa, khi xuất hiện nhiều CLB có tiềm lực tài chính mạnh.


Van Gaal xin lỗi vì trận thua Wolfsburg

“Chỉ có 1 đội vô địch Champions League mỗi mùa”, ông nói. “Cho nên giai đoạn này rất khó khăn. 15 năm trước, Barcelona rất giàu, Real Madrid rất giàu. Ai nữa? Manchester United cũng giàu và Bayern cũng giàu. Có thể có 3-4 đội có tiềm lực tài chính hùng mạnh cạnh tranh chức vô địch Champions League”.

“Bây giờ, chúng ta thấy có nhiều đội giàu có hơn cho nên khó vô địch hơn. Premier League cũng vậy”.

Lập luận của Van Gaal có thể khiến nhiều CĐV Man United không đồng tình khi nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu. Doanh thu của Man United năm 2014 là 518 triệu euro, trong khi của các đội cùng bảng mùa này như Wolfsburg là 75 triệu euro, của PSV là 63,3 triệu, của CSKA Moskva là 55 triệu.

Nhưng Man United chỉ giành được 8 điểm ở bảng đấu và hiện chỉ còn 2 mục tiêu để cứu vãn mùa giải này là Premier League và cúp FA.

“Tôi bị chê nhiều, quen rồi”

United vắng 9 cầu thủ trong trận gặp Bournemouth, bao gồm Bastian Schweinsteiger bị treo giò, vắng cả đội trưởng Wayne Rooney vì chấn thương. Đội bóng đang ngập trong khó khăn và Van Gaal bị chỉ trích rất nhiều.


Bastian Schweinsteiger bị treo giò, Man United ngập trong khó khăn

Van Gaal nói ông không tự tin rằng mình là HLV thuộc Top đầu thế giới: “Tôi không thể nói bất cứ điều gì về bản thân mình, vì thế các anh cứ nhận xét thoải mái. Tôi đọc được rằng tôi 64 tuổi và đã quá già. Năm ngoái tôi đủ trình độ dẫn dắt đội Hà Lan về thứ 3 ở World Cup còn năm nay thì tôi quá kém”.

“20 năm trước tôi cũng đọc được những thứ tương tự. Khi chúng tôi bị loại khỏi bảng đấu có Barcelona, họ viết y hệt rằng tôi hết thời. Luôn luôn là thế mà, tôi chẳng thay đổi được gì. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của các anh, tôi chỉ có thể nói thực tế. Thực tế là chúng tôi đã bị loại, đúng thế đấy, và tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Chúng tôi phải đánh bại Bournemouth và tôi nghĩ các cầu thủ cũng hiểu điều này. Tôi giúp họ nhưng họ cũng phải tự mình thi đấu”.

Trận đấu Bournemouth gặp Man United diễn ra trên sân Vitality tại Dorset vào lúc 00h30 rạng sáng ngày 13/12/2015. Bournemouth hiện xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, còn Man United hiện xếp thứ 4 với 29 điểm, kém đầu bảng Leicester 3 điểm.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm