Góc nhìn: Van Gaal không ưa những nghệ sĩ

06/02/2015 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cách Louis van Gaal đối xử với Rivaldo, Juan Roman Riquelme và Robin van Persie trong quá khứ cho thấy HLV người Hà Lan sẽ không nhượng bộ trước những cầu thủ quá ngẫu hứng trong các đội bóng của ông.

1. Năm 1999, Van Gaal đang dẫn dắt Barcelona và tiền vệ tài hoa Rivaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Danh thủ Brazil là nguồn cảm hứng chính giúp Van Gaal có danh hiệu thứ 2 liên tiếp ở La Liga, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa đó. Boudewijn Zenden, một cầu thủ Barca lúc bấy giờ, nhớ lại: “Rivaldo nghĩ rằng anh chơi tốt hơn ở đằng sau các tiền đạo, nên sau khi giành Quả bóng vàng, anh tới gặp Van Gaal và nói: “Tôi không muốn chơi bên cánh trái nữa. Tôi muốn chơi đằng sau các tiền đạo”. Van Gaal đáp lại: “Được thôi, đó là quyết định của cậu”, và thế là anh ấy phải ngồi dự bị. Ông ấy đã quyết định anh ấy không được ra sân nữa”.

Rivaldo chỉ ghi 12 bàn mùa đó so với 24 bàn mùa trước và trong khi Van Gaal phải khăn gói ra đi sau khi Barca không thể bảo vệ thành công chức vô địch Liga. Sự nghiệp của Rivaldo cũng không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Anh ra đi mà Barca không thu về một đồng, dù Rivaldo vẫn còn một năm nữa trong hợp đồng. “Anh ta không muốn chơi bóng, anh ta chỉ quan tâm tới tiền và muốn ra sân càng ít càng tốt”, Van Gaal sau này nói về Rivaldo.

Báo chí TBN khi đó rất tức giận với HLV người Hà Lan và công khai ủng hộ với Rivaldo. Van Gaal còn tỏ rõ cái tôi rất lớn khi trong suốt thời gian dẫn dắt Barca, từ chối học cả tiếng TBN lẫn tiếng Catalonia và không bao giờ trả lời báo chí bằng hai thứ tiếng đó. Khi chia tay Barca, ông nói: “Chúc mừng đám bồi bút. Tôi đi đây”.

2. Hai lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải ở Argentina và giành 6 danh hiệu lớn trong 7 năm với Boca Juniors, Riquelme tới Barcelona với giá 11 triệu euro và rất nhiều kỳ vọng vào tháng 11/2002. Nhưng Van Gaal đã hủy hoại sự nghiệp của anh. Ông trở lại Barca lần thứ 2 trong sự nghiệp huấn luyện và còn tỏ ra độc đoán hơn lần trước.

Riquelme, nếu như có gì khác với Rivaldo, thì ở chỗ anh còn ngẫu hứng, với nhiều tài năng bẩm sinh và có lẽ là lười nhác hơn cả ngôi sao Brazil. Van Gaal ngay lập tức gọi ngôi sao Argentina là “một hợp đồng chính trị” của Barca. Luôn ưu tiên tinh thần tập thể và không bao giờ chấp nhận những cá nhân nào chỉ thoáng nghĩ là họ lớn hơn đội bóng, xung đột đã nhanh chóng xảy ra giữa Van Gaal và Riquelme.

Rất giống với cách mà ông đang đối xử với Herrera hiện giờ, Van Gaal chỉ thỉnh thoảng mới dùng tới Riquelme ở Barca và mỗi khi ra sân, anh thường phải chơi sai vị trí. Ở một đội bóng mà HLV không tin tưởng và không muốn anh có mặt ở đó, Riquelme ra đi là một tất yếu. Rốt cuộc, Manuel Pellegrini đã nhìn thấy điều mà Van Gaal không thấy, để rồi tổn thất của Barca trở thành chiến thắng lớn cho Villarreal.

3. Nhiều người cũng đã biết về mối quan hệ từng có lúc rất căng thẳng, nhưng rồi lại hòa dịu giữa Van Gaal và đội trưởng của ông ở đội tuyển Hà Lan, Van Persie, người chơi sáng tạo nhất trong hàng công áo da cam. HLV Man United đã chứng tỏ sự khắc nghiệt với những cầu thủ lãng mạn và ngẫu hứng quá trớn trong suốt sự nghiệp, và không có lý do gì để cho rằng ông sẽ thay đổi tại Old Trafford.

Ander Herrera, tuy là một tiền vệ trung tâm, cũng là mẫu cầu thủ thông minh, sáng tạo và chơi bóng bản năng nhiều hơn lý trí, một trong những lý do khiến anh đang thất sủng một cách khó hiểu ở Man United. Nếu thất bại ở Old Trafford, tiền vệ người TBN sẽ không phải là nạn nhân đầu tiên của cái tôi quá lớn nơi Van Gaal.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm