Bayern gọi, Dortmund trả lời: “Lỗi ở Dortmund”

29/11/2010 11:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Sau cuộc họp ban lãnh đạo diễn ra hai ngày trước trận đấu với Frankfurt, CEO Karl-Heinz Rummenigge cũng như huấn luyện viên Louis van Gaal đều có chung kết luận là “Bayern vẫn chơi tốt như mùa giải trước, lỗi có chăng là ở Dortmund, đá hay hơn nhiều so với Leverkusen”.

Ý kiến của hai nhân vật quan trọng này đều nhằm lý giải khoảng cách mênh mông 14 điểm mà đương kim vô địch Bayern đang kém đội đầu bảng Dortmund. Trên thực tế, cả hai đều có lý. Sau 14 vòng đấu ở mùa giải này, Bayern giành được 23 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ năm, còn Dortmund dẫn đầu với 37 điểm. Thời điểm này một năm về trước, Bayern có trong tay 24 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ tư, nhưng chỉ kém đội đầu bảng là Leverkusen sáu điểm. Khi đó, Leverkusen là một hiện tượng với chuỗi 14 trận bất bại (sau đó lập nên kỷ lục bất bại tổng cộng 24 trận), nhưng chỉ giành được 30 điểm qua tám chiến thắng và sáu trận hòa. Còn bây giờ, Dortmund đã bị đánh bại trong ngày ra quân, nhưng giành được tới 12 chiến thắng và chỉ để hòa một lần trong 13 trận gần đây, thu với tới 37 điểm. Trong chuỗi trận này, Dortmund từng đánh bại Bayern với tỷ số 2-0.

Lucas Barrios tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Dortmund, Ảnh Getty

Đó là sự khác biệt lớn giữa Dortmund ở mùa giải này và Leverkusen ở mùa giải trước, và cũng chính là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách quá lớn giữa Bayern và ngôi đầu bảng vào thời điểm hiện tại. Khi Bayern đáp trả những lời chỉ trích về phong độ tệ hại của họ thời gian qua bằng chiến thắng 4-1 trước Frankfurt thì Dortmund cũng trả lời sự khiêu khích của đội đương kim vô địch bằng trận thắng với tỷ số tương tự trước đối thủ cuối bảng Gladbach. Khi Mario Gomez tiếp tục bùng nổ trong màu áo Bayern, ghi bàn vào lưới Frankfurt, thì Shinji Kagawa và Lucas Barrios cũng không chịu lép vế, lập công cho Dortmund trong trận đấu với Gladbach. Nếu như thành tích của hàng công Bayern đang xếp ở nhóm trung bình (23 bàn) thì hàng công của Dortmund dường như không có đối thủ, đã 35 lần làm tung lưới đối phương.

Sự khác biệt giữa Bayern và Dortmund còn nằm ở hàng thủ. Trong khi thủ môn Roman Weidenfeller của Dortmund mới bị đánh bại chín lần thì đồng nghiệp Hans Joerg Butt của anh ở Bayern đã vào lưới nhặt bóng nhiều hơn gấp rưỡi, tới 15 lần. Về nguyên nhân sâu xa, thành tích chung của Bayern và Dortmund trong mùa giải này có sự khác biệt đáng kể xuất phát từ vấn đề lực lượng. Trong khi Bayern có quá nhiều ngôi sao bị vắt kiệt sức sau một mùa giải kéo dài và một vòng chung kết World Cup 2010 căng thẳng thì Dortmund chỉ là một tập hợp gồm nhiều cầu thủ trẻ, chưa có chỗ đứng ở các đội tuyển quốc gia. Chính vì trẻ và chưa chịu áp lực phải thi đấu quá nhiều, các cầu thủ Dortmund tỏ ra quá sung sức khiến đối thủ của họ luôn phải chịu phần lép vé.

Sau vòng 14, Bayern vẫn đối mặt với tương lai bất định trong khi Dortmund đã ở gần chức vô địch mùa Đông hơn bao giờ hết. Từ chức vô địch lượt đi, đội bóng vàng - đen của vùng Ruhr sẽ có bàn đạp vững chắc, hướng đến chiếc Đĩa bạc vào cuối mùa giải. Niềm vui của Dortmund càng tăng lên khi Leverkusen, một trong những đối thủ nguy hiểm trong cuộc đua hướng đến vinh quang, bị chia điểm trên sân Hoffenheim vào phút chót.

Kết quả ngày 27/11/2010

Mainz - Nuremberg 3-0

Bayern - Frankfurt 4-1

Hamburg - Stuttgart 4-2

Hoffenheim - Leverkusen 2-2

Hannover - Freiburg 3-0

Kaiserslautern - Schalke 5-0

Dortmund - Gladbach 4-1

Phần thưởng cho Grosskreutz

Ngay sau khi ghi bàn thứ tư trong mùa giải, giúp Dortmund giành chiến thắng 4-1 trước Gladbach, Kevin Grosskreutz đã được đội bóng vàng - đen gia hạn hợp đồng thêm hai năm, đến mùa Hè 2014. Tiền vệ 22 tuổi là một trong khá nhiều cầu thủ trẻ của Dortmund tỏa sáng trong mùa giải này và anh vừa được khoác áo đội tuyển Đức ở trận giao hữu hòa không bàn thắng với Thụy Điển vừa qua, trận thứ hai anh thi đấu cho “Die Mannschaft”. Sau Grosskreutz, thủ môn Roman Weidenfeller và hậu vệ cánh trái Marcel Schmelzer cũng chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới với Dortmund.


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm