Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện: Del Bosque, van Gaal và cái đầu lợn

13/06/2014 16:06 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 4 năm kể từ sau đêm ở sân Soccer City, Johannesburg (Nam Phi), khi Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang và Hà Lan lập hat-trick á quân trong lịch sử tham dự World Cup, họ tái ngộ nhau. Và Del Bosque tái ngộ Louis van Gaal, sau 12 năm.

Tây Ban Nha hiện tại vẫn là những con người ấy, với thuyền trưởng Vicente Del Bosque. Hà Lan đã thay đổi nhiều, từ nòng cốt đội hình, đến chiếc ghế mà Louis van Gaal ngồi.

Câu chuyện 12 năm trước

Trên sân Fonte Nova, thành phố Salvador, sẽ là lần đầu tiên Del Bosque và van Gaal gặp nhau với cương vị HLV trưởng ĐTQG. Họ là hai trong số những chiến lược gia giỏi nhất khoảng 3 thập niên trở lại đây, với triết lý riêng của mình, và đều hướng đến thứ bóng đá cống hiến.

Đây không phải lần đầu Del Bosque có dịp đấu trí van Gaal, trong suốt chiều dài sự nghiệp hai người. Đã từng có hai cuộc đụng độ trong quá khứ, khi hai người làm việc trong môi trường bóng đá TBN. Một dẫn dắt Real Madrid, và người kia nắm đối thủ Barca.

Sẽ chẳng mấy người nhớ đến lần đầu tiên Del Bosque chiến thắng van Gaal, ngày 26/2/2000, trong trận “El Clasico” ở Santiago Bernabeu. Hôm ấy là cuộc chiến chênh lệch. Roberto Carlos, Anelka và Morientes ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Real trước Barca. Đó là một chiến thắng gây sốc, vì Del Bosque mới chỉ cầm quân được 3 tháng, sau khi Real sa thải John Toshack.

Với những Madridista, cule, những người từng theo dõi trận “Kinh điển”, cũng như bản thân Del Bosque và van Gaal, cuộc gặp nhau cuối cùng giữa họ mới đáng nhớ. Hôm nay là 4.191 ngày kể từ sau lần đấu trí ấy, ở Camp Nou ngày 23/11/2002. Đấy cũng là khi van Gaal vừa trở lại dẫn Barca, sau hai năm chỉ đạo Hà Lan và không thành công.

Sự cố đầu lợn

Hôm ấy, những CĐV quá khích của Barca đã chào đón sự trở lại của Luis Figo (với Barca, Figo vẫn luôn bị xem là một kẻ phản bội, khi anh sang khoác áo Real), bằng việc ném một chai nước và cái đầu lợn xuống sân. Một hình ảnh sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí hai HLV, cũng như những cầu thủ có mặt trên sân. Del Bosque sau đó đã nói chuyện với Figo, một cách để giúp anh thoải mái hơn.

Cái đầu lợn hiện diện trên mặt cỏ khiến trọng tài chính Luis Medina Cantalejo phải cho trận “Kinh điển” tạm dừng trong 16 phút, trước khi tiếp tục và khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Barca bị Ủy ban kỷ luật phạt đóng cửa sân Camp Nou trong 2 trận đấu, nhưng án phạt ấy không bao giờ được thực hiện, ngoài việc đội bóng xứ Catalunya chỉ phải nộp 4.000 euro. Cho đến giờ, người ta cũng không điều tra được chiếc đầu lợn vì sao có thể tránh khỏi lực lượng an ninh ngoài cửa sân.

Sau sự cố chiếc đầu lợn, Del Bosque và van Gaal cũng bước vào giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Del Bosque có danh hiệu La Liga với Real vào cuối mùa ấy, nhưng không được ký hợp đồng vì rắc rối với Chủ tịch Florentino Perez. Van Gaal thì trải qua giai đoạn lận đận kéo dài, và mãi đến năm 2010, ông mới tìm lại nụ cười vinh quang cùng Bayern Munich.

Hôm nay, sẽ không còn đầu lợn hay những rắc rối, mà chỉ có bóng đá và cuộc chiến đáng chờ đợi về mặt chiến thuật.

Đối lập về tính cách

Tài năng của họ có lẽ một chín, một mười, song tính cách thì hoàn toàn khác biệt. Trong khi Del Bosque là một mẫu HLV trung thành, danh dự, lịch thiệp, khiêm tốn và rất hiền lành (đến mức nhiều người nghĩ, ông hẳn là nhút nhát lắm, ở cái thời tuổi trẻ còn chơi bóng và luôn để dành tiền lo cho gia đình), thì Louis van Gaal đã trải qua rất nhiều CLB bởi gần như ở đâu, ông cũng xung khắc với ban lãnh đạo đội bóng, cũng như một số trụ cột. Cái tôi quá lớn đã biến van Gaal thành một con người kiêu ngạo, và sẵn sàng coi thường bất cứ ai.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm