Real Madrid hỏi mua van der Vaart: 6 triệu euro, giá hợp lý!

26/07/2008 10:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không phải 20 triệu euro như tờ Marca tung tin cách đây hơn 2 tuần, Real Madrid đã đề nghị Hamburg bán Rafael van der Vaart với giá chỉ 6 triệu euro. Dĩ nhiên, đội bóng Đức cũng như bản thân tiền vệ người Hà Lan đề từ chối bất chấp người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha cho rằng mức giá ấy là “hợp lý”.

Cơ sở quan trọng để Real Madrid đưa ra mức giá ấy là Van der Vaart chỉ còn 2 năm hợp đồng với Hamburg, đồng thời trong ràng buộc giữa hai bên có một điều khoản cho phép tiền vệ người Hà Lan có thể ra đi vào mùa Hè 2009 với mức đền bù chỉ 1,5 triệu euro. Real Madrid đang dồn Hamburg vào thế bí: Hoặc ngay lập tức bán Van der Vaart để kiếm chút ít, hoặc gần như sẽ mất trắng tài năng mới 25 tuổi này vào mùa Hè tới. Đó quả là một quyết định rất khó khăn đối với đội bóng thành phố cảng nước Đức, khi mà tên tuổi và tiềm lực của họ khó lòng giữ chân những ngôi sao lớn như Van der Vaart trong thời gian dài. Tuy vậy, Hamburg vẫn thẳng thắn khước từ đề nghị “khiếm nhã” của Real Madrid, bất chấp nguy cơ “xôi hỏng bỏng không”.

Về phần mình, Van der Vaart một lần nữa phủ nhận khả năng ra đi trong mùa Hè này. “Những gì tôi có thể nói là tôi cảm thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp ở Hamburg và sẽ không đi đâu trong vòng một năm tới cả. Xin mọi người hãy thôi bán tán về tương lai của tôi, ít nhất là vào thời điểm này”, đội trưởng của Hamburg tỏ ra không mấy thiện chí với cánh phóng viên, những người đang cố moi tin về việc chia tay Bundesliga của anh. Phải chăng, Hamburg thực bị cuốn hút bởi cuộc sống cũng như lối chơi của Hamburg, nơi anh gánh vác trọng trách thủ quân dưới thời HLV Huub Stevens cũng như Martin Jol?
 

Có lẽ không khó để “bắt bài” Van der Vaart. Mùa Hè năm trước, chẳng phải chính anh đã gây sức ép bằng mọi cách để buộc Hamburg phải bán anh đấy thôi, nào là từ chối ra sân ở các trận sơ loại Cúp UEFA, đem chuyện gia đình bị đe dọa tính mạng lên mặt báo... Có nghĩa là, trái tim của Van der Vaart vốn dĩ không thuộc về Hamburg mà anh chỉ xem nơi đây như một bước chuyển tiếp từ Ajax sang một đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới, đó có thể là Real Madrid, Juventus hay Chelsea. Vấn đề: Tại sao anh lại một mực khẳng định sẽ ở lại Hamburg ít nhất cho đến mùa Hè 2009?

Đơn giản, khi đó anh sẽ được phép tự giải phóng hợp đồng trước thời hạn 1 năm với phí đền bù vẻn vẹn 1,5 triệu euro. Sự khác biệt giữa một cầu thủ gia nhập đội bóng lớn theo hình thức mua bán giữa các CLB và chuyển nhượng tự do là khá lớn. Nếu ra đi theo hình thức chuyển nhượng tự do, Van der Vaart sẽ có nhiều lựa chọn về đích đến hơn, dễ dàng đàm phán về lương bổng cũng như phí lót tay khi ký hợp đồng (vì không mất tiền mua nên các CLB thường sẽ trả lương và phí chuyển nhượng cao hơn trong những trường hợp này). Vậy là rõ, cái đích cuối cùng của Van der Vaart cũng chỉ là kiếm được một chỗ ở một đội bóng lớn thực sự, kèm theo khoản tiền đáng kể. Đơn giản, chỉ có vậy thôi, bởi trong bóng đá hiện đại, khi mà đồng tiên gần như chi phối tất cả thì khái niệm “trung thành” trở nên hết sức mơ hồ và mong manh.

Giả sử Hamburg có bán Van der Vaart cho Real Madrid với giá 6 triệu euro đi chăng nữa thì họ cũng mất 22% số tiền ấy cho Ajax theo thỏa thuận chuyển nhượng trước đây. Như thế, những gì họ thu được là quá nhỏ bé so với mất mát lớn khi không còn Van der Vaart. Chi bằng, cứ trả cho ngôi sao người Hà Lan thêm 3,5 triệu euro tiền lương, để đổi lại sự phụ vụ của anh thêm ít nhất một năm nữa. Đường nào, mất thì cũng đã mất rồi...

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm