Hành tinh bóng đá

Van der Vaart: "Sẽ tuyệt vời nếu Ronaldo cũng đến Real"

05/08/2008 21:04 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tiền vệ người Hà Lan dành cho tờ Bild của Đức cuộc phỏng vấn độc quyền ngay trước khi anh rời Hamburg tới Madrid rạng sáng nay.
 
*Từ Hamburg tới Real Madrid, một sự thay đổi hoàn hảo. Anh hạnh phúc chứ Rafael (Van der Vaart)?
 
- Trong những ngày qua, tôi bị đau đầu. Cơn đau kéo dài. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Real là một trong những CLB vĩ đại nhất trên thế giới mà một cầu thủ có thể mơ ước được khoác áo. Giờ tôi đã có mặt ở đây. Đó là một giấc mơ đã thành sự thật. Không thể phủ nhận, tôi đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi hợp đồng được ký, Tôi đã mơ ước được khoác áo Real ngay từ khi còn nhỏ. Mục tiêu của tôi là chơi cho một đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha và bây giờ tôi đã được toại nguyện.
 
* Anh đặt ra mục tiêu gì cho mình ở Real?
 
- Real chỉ có một mục tiêu. Đó là vô địch Champions League. Và tôi muốn giúp họ đạt được điều đó. Điều quan trọng là tôi có cơ hội ra sân thi đấu và chơi với phong độ cao. Tôi đã sẵn sàng tranh đấu để giành một suất đá chính ở sân Bernabeu nhưng Real có nhiều ngôi sao nên nếu tôi có ngồi ghế dự bị thì điều đó cũng không thành vấn đề.
 
 
* Real vẫn đang tiếp tục tìm cách mua Cristiano Ronaldo, siêu sao của MU...
 
- Sẽ rất tuyệt nếu Ronaldo cũng đến đây.
 
* Cuối tuần qua, Hamburg đá ở cúp Emirates mà không có anh. Anh không còn muốn chơi cho Hamburg trận nào nữa sao?
 
- Giải đấu đó diễn ra ngay trước khi tôi chuyển tới Real. Như chúng ta đã thấy Wesley Sneijder đã dính chấn thương nghiêm trọng. Tôi không muốn điều đó xảy ra với mình vào lúc này mà nếu tôi ra sân thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vả lại, dù sao thì đây cũng chỉ là một giải đấu giao hữu. Đó là lí do khiến tôi quyết định không tham dự.
 
* Sau 3 năm anh rời Hamburg ra đi. Anh nghĩ sao về điều này?
 
- Đó là quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã có 3 năm tuyệt vời ở đây. Mọi người đều biết rằng tôi yêu mến CLB này. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy cay đắng là chúng tôi đã không giành được danh hiệu nào trong 3 năm tôi ở đây.
 
 
* Có điều gì đặc biệt còn đọng lại trong hồi ức của anh không?
 
- Tôi không thể nào quên chiến thắng đầu tiên của Hamburg trước Bayern Munich. Mỗi trận đấu trên sân nhà của chúng tôi luôn mang lại những cảm xúc khó quên. Tôi sẽ mãi mang theo trong trái tim mình tình cảm mà người dân và các CĐV Hamburg đã dành cho tôi 3 năm qua.
 
* Còn gì nữa không, Rafael?
 
- Tôi sẽ rất nhớ cuộc sống hàng ngày ở Hamburg. Các CĐV Hamburg cực kỳ thân thiện và gần gũi. Tôi muốn cảm ơn ban lãnh đạo Hamburg và các đồng đội đã tạo cơ hội cho tôi chuyển tới Real Madrid.
 
* Anh nghĩ Hamburg sẽ thế nào sau khi anh ra đi?
 
- (Cười) Tôi không xem Hamburg đá ở cúp Emirates cuối tuần qua nhưng họ đã chơi rất tuyệt. Đội bóng này không chỉ phụ thuộc vào một cầu thủ nào đó. Tôi tin rằng, dù có tôi hay không thì Hamburg vẫn sẽ tiến lên.
 
HT (Theo Bild)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm