Không thể cản van der Vaart : Khi White Hart Lane đã là nhà

24/11/2010 10:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tính đến trước trận tiếp Werder Bremen trên sân nhà tối nay, Rafael van der Vaart đã có 8 bàn thắng trong 13 trận chơi cho Tottenham, với 7 bàn trong số đó được ghi ở sân nhà. Cộng thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10, tiền vệ kiến tạo người Hà Lan đang làm White Hart Lane ngây ngất.

Những pha lập công liên tục, những đường chuyền sát thủ và lối chơi thông minh, Van der Vaart sở hữu quá nhiều phẩm chất khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng có lẽ điều gây kinh ngạc nhất ở anh là sự hòa nhập gần như ngay lập tức với Premier League, giải đấu được coi là khốc liệt nhất hành tinh. Giờ đây, White Hart Lane đã ngôi nhà của anh, một cách hết sức tự nhiên.

Van der Vaart đang có một phong độ rất cao - Ảnh Getty

Thêm vào những màn trình diễn một tay quyết định trận đấu như khi anh tung ra hai đường chuyền quyết định và ghi một bàn từ chấm phạt đền để giúp Spurs lật ngược tình thế đánh bại kình địch Arsenal ngay tại Emirates, Van der Vaart cũng đã có 2 bàn ở Champions League, vào lưới Twente và Inter Milan, đều trên sân nhà. Tối nay, anh sẽ đầy quyết tâm lặp lại điều đó trước Bremen, trong trận đấu quyết định chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp của Tottenham.

Van der Vaart là con trai của một cặp vợ chồng Hà Lan-TBN. Điều đó giải thích cho cái tên Rafael của anh, đồng thời và phần nào cũng giải thích cho việc anh thừa hưởng được những điểm mạnh của cả hai nền bóng đá đã vào đến chung kết World Cup 2010 đó: tư duy bóng đá tấn công, khả năng sáng tạo và tốc độ của Hà Lan cũng như sự tinh tế và những phẩm chất kỹ thuật của TBN.

Không như nhiều tiền vệ có lối chơi kỹ thuật và thông mình khác, thường gặp nhiều khó khăn khi phải thích ứng với lối chơi nhiều thể lực ở tốc độ cao Premier League, Van der Vaart coi đó là một lợi thế với anh. “Tốc độ các trận đấu rất cao và tôi cảm thấy rất tuyệt ở đây”, anh nói. Và không chỉ có những gì diễn ra trên sân. Bên ngoài sân cỏ, Van der Vaart cũng đã coi London là nhà: “Mọi người ở đây rất nồng nhiệt và yêu thích cách tôi chơi bóng và nỗ lực. HLV cũng tuyệt vời. Ông ấy rất tin tưởng ở tôi. Harry (Redknapp) như một người cha. Nhưng điều tôi thích nhất ở ông ấy là phong cách bóng đá, không chỉ có những đường chuyền dài”.

Không khó để nhận thấy rằng bất chấp sự tỏa sáng rực rỡ của cầu thủ chạy cánh Gareth Bale hay những bàn thắng đều đặn của Peter Crouch và Roman Pavlyuchenko, lối chơi của Spurs hiện giờ xoay quanh một mình Van der Vaart. Mọi đường lên bóng của đội bóng áo trắng đều qua chân anh và khi tiền vệ người Hà Lan vắng mặt cũng chính là lúc Spurs phải hứng chịu những thất bại như trận thua Bolton 2-4 hai tuần lễ trước.

Điều kỳ diệu là Van der Vaart khẳng định chắc chắn vai trò đó của anh chỉ sau 2 tháng có mặt ở White Hart Lane. Giờ đây, với mọi CĐV áo trắng, việc tiền vệ á quân World Cup là mắt xích kết nối hàng công và tuyến tiền vệ đã là điều nghiễm nhiên. Ngoài ra, bất chấp từng vào đến chung kết World Cup là một phần của Dải ngân hà Real Madrid, Van der Vaart chưa bao giờ tỏ ra ích kỷ, ở mọi đội bóng mà anh từng khoác áo.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm