Kvist tố cáo đội trưởng Hà Lan... véo mình

12/06/2012 17:37 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Tiền vệ William Kvist của Đan Mạch buộc tội Mark van Bommel đã véo anh trong vòng 30 giây ở thất bại của Hà Lan hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, hành động này không hề ác ý mà chỉ có tính chất trêu đùa.



Đội trưởng Van Bommel của Cơn lốc màu Da cam - Ảnh AP

Sau chiến thắng 1-0 trong trận mở màn bảng B, Kvist tiết lộ với báo chí Đan Mạch rằng thủ quân của Hà Lan đã có hành động "lạ" với mình nhưng anh chẳng hề quan tâm.

"Van Bommel đã véo vào bụng tôi. Có lẽ anh ấy thấy tôi cần phải giảm cân. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì mấy", Kvist nói.

Khi được các phóng viên hỏi liệu đó có phải là một hành động "nữ tính" không, tiền vệ của Stuttgart trả lời: "Phải và chúng ta có thể cười nhạo nó một chút. Tôi nghĩ đây chỉ là một hành động hài hước, cho dù anh ấy véo tôi tới 30 giây. Nhưng chúng tôi không hề đe dọa nhau hay thực hiện bất cứ hành vi bẩn thỉu nào trong trận đấu".

Tại VCK World Cup 2010 tại Nam Phi, Hà Lan hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích bởi lối chơi thô bạo của bản thân. Sau thất bại trong trận chung kết với Tây Ban Nha, huyền thoại Johan Cruyff nói: "Buồn thay, họ chơi quá tiểu xảo. Đó là lối chơi xấu xí, thô cục, khó coi và khó chấp nhận... Nếu Hà Lan hài lòng với điều này, được thôi, nhưng họ đã thua trận".

Ở lượt trận thứ 2 của bảng tử thần, Đan Mạch sẽ gặp Bồ Đào Nha trong khi Hà Lan đá trận "kinh điển" với Đức.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm