Van der Vaart: “Chúng tôi thua là đúng”

22/06/2008 22:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online)- Trả lời phỏng vấn bao chí sau trận thua Nga ở vòng tứ kết, Rafael van der Vaart đã chán nản nói: "Việc chúng tôi thua trận là hoàn toàn xứng đáng. Giấc mộng EURO đã hoàn toàn tan biến và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình”.

* Mục tiêu là danh hiệu Vô địch bóng đá châu Âu và bị ĐT Nga loại ngay ở vòng tứ kết...Xin hỏi có còn gì đáng thất vọng hơn đối với anh?

Vào lúc này thật khó diễn tả cái gì đang xảy ra trong tôi. Đây quả là một trận thua vô cùng đau đớn. Còn gì cay đắng hơn thế nữa khi chúng tôi đã thi đấu rất hay, rất ngoạn mục trong ba trận liên tiếp để rồi bị thảm bại trước ĐT Nga và bị loại ở vòng tứ kết. Đây chính là điều mà người ta không thể nào nguôi ngoai trong một sớm, một chiều.

* Người ta thật không thể nào hiểu nổi vì lẽ gì mà ĐT Hà Lan đã đánh mất cái hay cái đẹp mà họ từng phô diễn trong vòng đấu bảng trong trận gặp ĐT Nga?

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡngcho trận này, nhưng ĐT Nga quả là một đội rất mạnh. Chúng tôi đã thi đấu không được như các trận trước và cũng không thể nào phát huy sở trường của mình. Chúng tôi đã bị người Nga trừng phạt đích đáng. Chúng tôi đáng bị thua và phải vui mừng vì đã không để thủng lưới ngay trong hiệp 1. Sau trận thảm bại này, liệu có ai còn nhớ đến việc chúng tôi đã thi đấu vô cùng xuất sắc ở vòng đấu bảng.

* Có phải vì ĐT Nga quá mạnh hay vì ĐT Hà Lan quá yếu?

Thua trận này chủ yếu là do lỗi của chúng tôi. Những gì mà chúng tôi đã thể hiện trên sân cỏ là hoàn toàn không đủ. Chúng tôi không thể đỗ lỗi cho bất kỳ người nào. Chúng tôi đã có cơ hội lọt sâu và đã không biết cách tận dụng. Cũng cần phải nói rằng ĐT Nga đã thi đấu rất xuất sắc trong trận này và tôi rất khâm phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nga. Họ có thời gian dưỡng sức ít hơn nhiều so với đa số các cầu thủ trong đội hình chính thức của Hà Lan.

Minh Bích (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm